WASHINGTON, DC (NV) – Bà Erika Kirk, quả phụ của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, cho rằng “mọi người có bổn phận” giảm lời lẽ bạo lực đang ngày càng căng thẳng ở Mỹ sau vụ chồng bà bị ám sát, theo The Hill hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai.
Trong chương trình phỏng vấn phát sóng trên CBS News hôm Thứ Bảy do bà Bari Weiss, chủ bút đài này, điều hợp, bà Weiss hỏi bà Kirk có phải giới lãnh đạo chính trị có bổn phận hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng hiện nay hay không.

“Tôi nghĩ mọi người có bổn phận như vậy và tôi đang làm phần tôi,” bà Kirk trả lời. “Tôi không kiểm soát được người khác.”
Câu hỏi này xuất phát từ anh Hunter Kozak, sinh viên đại học Utah Valley University. Anh Kozak từng đặt câu hỏi với ông Charlie Kirk chỉ vài phút trước khi ông Kirk bị ám sát tại đại học này hồi Tháng Chín.
Trong chương trình phỏng vấn của CBS hôm Thứ Bảy, anh Kozak đề cập nạn bạo lực chính trị ở Mỹ trước khi nói tới Tổng Thống Donald Trump.
Anh nhắc lại vụ tháng trước, ông Trump tuyên bố sáu nhà lập pháp Dân Chủ phạm tội phản quốc vì kêu gọi lính Mỹ đừng thi hành mệnh lệnh bất hợp pháp. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc sáu nhà lập pháp này có “hành vi nổi loạn” rồi sau đó tuyên bố hành vi của họ “đáng tử hình!”
“Bà có lên án lời lẽ bạo lực của ông Donald Trump, người có thế lực lớn nhất Trái Đất, không?” anh Kozak hỏi bà Kirk.
Bà Kirk nói vấn đề này “sâu xa hơn nhiều chứ không chỉ có một người.”
“Chuyện này bắt đầu ở nhà, đúng không?” bà tiếp. “Chuyện này bắt đầu bằng gia đình. Chuyện này bắt đầu bằng gieo hạt giống cho lớn dần. Người ta có quyền chọn giữ điều ác trong lòng hoặc có quyền chọn giữ ánh sáng. Những gì người ta hấp thụ từ thế giới bên ngoài sẽ tự biểu lộ.”
“Không, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nạn bạo lực chính trị,” bà Kirk nhấn mạnh. “Chồng tôi là nạn nhân của nó. Tôi cũng là nạn nhân của nó.”
Chồng bà Kirk, người đồng sáng lập và từng làm tổng giám đốc tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là đồng minh thân cận của Tổng Thống Trump, bị bắn khi đang nói chuyện với sinh viên Utah Valley University hôm 10 Tháng Chín.
Ông Kirk bị bắn trúng cổ và qua đời ở bệnh viện sau đó. Tay súng Tyler Robinson bị bắt và bị truy tố trong vụ ám sát này.
Bị cáo Robinson bị truy tố tội giết người và sáu tội khác, và công tố viên đang đòi án tử hình. Phiên tòa xét xử bị cáo Robinson bắt đầu hôm Thứ Năm tuần qua. (Th.Long) [kn]















































































