Tài xế Amazon bị cáo buộc bắt trộm mèo của khách hàng ở Los Angeles

LAKEWOOD, California (NV) – Tài xế giao hàng của Amazon bị cáo buộc bắt trộm mèo của khách hàng ở Los Angeles County tuần trước, theo đài KTLA hôm Thứ Tư, 17 Tháng Mười Hai.

Khoảng 6 giờ chiều Thứ Năm tuần trước, video từ camera an ninh cho thấy tài xế Amazon Flex (người làm việc theo hợp đồng chứ không phải nhân viên chính thức của Amazon) giao gói hàng tới căn nhà trong khu 5800 đường Hazelbrook ở Lakewood.

Tài xế Amazon Flex bị cáo buộc bắt trộm mèo của khách hàng. (Hình: Facebook Diane Huff Medina)

Sau đó, tài xế này túm cổ con mèo tên Piper của bà Diane Huff-Medina gần cửa trước rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hôm Thứ Tư, Sở Cảnh Sát Los Angeles County xác nhận họ đang chờ truy tố người thú nhận đã bắt trộm con mèo. Nhưng cùng ngày, trên mạng xã hội, bà Huff Medina cho hay Piper vẫn mất tích.

“Hai tháng trước khi chồng tôi qua đời do tai nạn, chúng tôi nhận nuôi con mèo,” bà kể với đài Fox11. “Nó là nguồn an ủi, đặc biệt cho mấy đứa con tôi. Nó giống như mối liên kết lâu dài với chồng tôi.”

Piper sống với bốn mẹ con bà Huff Medina sáu năm nay, bà nói với KTLA. Con mèo có gắn microchip nhưng không đeo vòng cổ lúc bị bắt trộm, theo bà Huff Medina.

“Đây là hành vi khủng khiếp. Chúng tôi xin lỗi bà Huff-Medina,” phát ngôn viên Amazon cho hay.

“Đối tác giao hàng Amazon Flex trong vụ này không còn được phép giao hàng cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đang liên lạc với Sở Cảnh Sát Los Angeles County để cung cấp thông tin liên quan và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp họ điều tra.” (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT