HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực giữa chợ Xanh Định Công trên phố Trần Nguyên Đán ở phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
Theo các báo trong nước, khoảng 4 giờ 10 phút sáng 23 Tháng Mười Hai, đám cháy bất ngờ bùng phát từ một gian hàng bán hải sản trong chợ, sau đó lan sang nhiều gian hàng lân cận.

Trong khu vực có nhiều gian hàng kinh doanh quần áo, vải vóc… gặp lúc thời điểm gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh hơn và nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen dày đặc cao hàng trăm mét bao trùm cả khu vực.
Dưới sức nóng dữ dội của đám cháy, phần mái tôn bị nung nóng và biến dạng, cong vênh, nhiều vị trí méo mó, sụp xuống.
Nói với báo VnExpress, bà Thủy, một tiểu thương bán hoa tại chợ Xanh Định Công, cho biết rạng sáng khi bà thức dậy chuẩn bị hàng hóa ra chợ bán thì thấy nhiều lính cứu hỏa đang dập lửa. Khi bà Thủy ra tới nơi, thì kiốt của bà đã bị lửa thiêu rụi.
“Tôi có nhiều năm buôn bán tại chợ, nhưng đây là lần đầu chứng kiến một vụ cháy lớn như vậy,” bà Thủy nói.
Bà Nguyễn Thị Chiển, người dân sống tại ngõ 98 Trịnh Đình Cửu, cho biết thêm đám cháy lan nhanh và ngày càng dữ dội, kèm theo những tiếng nổ liên tiếp, khói đen mù mịt khiến bà cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương gắn bó với chợ 25 năm, khóc ngất khi biết tài sản đã bị thiêu rụi.
Rạng sáng, thấy chợ cháy, bà Lan từ chung cư đối diện vội chạy sang nhưng không kịp cứu bất cứ đồ đạc nào. Thiệt hại của gia đình ước khoảng 1 tỷ đồng ($37,980), do ngoài kiốt bán đồ gia dụng còn có một kho hàng bên trong chợ.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thuộc Công An Hà Nội cùng công an địa phương đưa gần chục xe cứu hỏa cùng 30 lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa.
Tại hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do có nhiều hàng hóa, vật dụng dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và lan nhanh, có khả năng cháy lan sang các kiốt và nhà dân xung quanh.
Phía ngoài khu chợ, hàng chục tiểu thương đứng ngồi không yên theo dõi đám cháy. Một số người bật khóc khi chứng kiến gian hàng của mình bị thiêu rụi, coi như mất trắng toàn bộ vốn liếng.
Nhiều người dân sống quanh khu vực bàng hoàng trước vụ hỏa hoạn, đứng tụ tập quanh hiện trường, dõi theo công tác cứu hỏa với tâm trạng lo lắng.

Hơn 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Nhiều gia đình xung quanh phải di tản đồ đạc để tránh cháy lan.
Chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ tường, vách, kệ…, mở lối cho lực lượng cứu hỏa làm mát thiết bị bên trong, phòng ngừa lửa bùng phát trở lại.
Bên trong chợ ngổn ngang, đổ nát. Nhiều gian hàng và đồ đạc bị lửa thiêu rụi, cháy đen, ám khói, để lại khung cảnh hoang tàn sau vụ hỏa hoạn.
Bước đầu, nhà chức trách nhận định không có thương vong về người nhưng hơn 10 gian hàng bị thiêu rụi.
Chợ Xanh Công Định là khu chợ dân sinh sầm uất của người dân khu vực Định Công, có quy mô khoảng 2,800 mét vuông, với hơn 100 kiốt. Khu chợ có hai mặt giáp nhà dân, một cửa phụ thông ra phố Trịnh Đình Cửu, mặt chính là cổng chợ trên phố Trần Nguyên Đán. (Tr.N)[dt]















































































