CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ thiếu niên Hồ Anh Kiệt, 16 tuổi, ở xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, với cáo buộc sát hại bé gái VTMK, 13 tuổi, ở xã Phú Tân, cùng tỉnh này.
Theo báo Tiền Phong và Thanh Niên hôm 3 Tháng Giêng, nghi can Kiệt đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương.

Một ngày trước, một người đàn ông chạy xe gắn máy trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, xã Cái Đôi Vàm, phát giác thi thể một bé gái nổi trên mặt nước của đầm tôm.
Khu vực phát giác thi thể là đầm tôm của ông NVC bị phong tỏa để bảo vệ hiện trường.
Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương, có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm.
Nghi can số một bị đưa vào tầm ngắm là thiếu niên Kiệt.
Khi bị đưa về đồn, nam thiếu niên khai nhận hành vi sát nhân.
Nguyên nhân gây ra vụ án mạng chưa được nhà chức trách công bố.
Công An Cà Mau bác bỏ tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ án mạng này “liên quan năm người” và “bốn người đã bị bắt.”

Trong một vụ án mạng tương tự mà hung thủ là thiếu niên, xảy ra hồi giữa Tháng Mười Một năm ngoái, thiếu niên Trịnh Quốc Việt, 13 tuổi, ở làng Hoạch Thôn, xã Yên Định, bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Trịnh Quốc Việt được xác định đã sát hại cháu TQA, 8 tuổi, con người chú của mình, rồi nhét xác vào bao tải giấu sau vườn.
Tuy nhiên, do thiếu niên này chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên buộc phải xử theo Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính là đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc.
Theo kết quả điều tra, sáng 20 Tháng Chín, 2025, vợ chồng anh Trịnh Văn Cử ở làng Hoạch Thôn, đi làm nên gửi hai con cho ông nội là Trịnh Văn Tân gần nhà nhờ trông giữ.
Khoảng 2 giờ trưa cùng ngày, ông Tân để bốn cháu nhỏ chơi ở nhà, trong đó có Việt, rồi ra đồng phụ anh Cử gặt lúa thuê cho người dân trong vùng.
Cuối buổi chiều, vợ chồng ông Tân trở về nhưng không thấy cháu TQA.
Thông tin cháu TQA. mất tích sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đài truyền thanh địa phương, nhưng nhiều giờ sau vẫn không thấy tung tích.
Nhiều vị trí nghi vấn ở làng Hoạch Thôn như ao hồ, khu vực hoang vắng… được kiểm tra nhưng không phát hiện manh mối.
Đến hơn 9 giờ tối cùng ngày, một người họ hàng soi đèn ở góc vườn nhà ông Tân thì thấy một bao tải buộc hờ có dấu hiệu bất thường. Mở bao ra, dưới những viên đá hộc chặn phía trên là thi thể cháu TQA. với nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt.
Công An Tỉnh Thanh Hóa xác định Việt chính là hung thủ. Tại cơ quan công an, Việt khai bị cháu TQA. tranh giành chiếc võng đang nằm nên đánh em bất tỉnh, sau đó cho vào bao tải để “dạy tiếp cho một bài học.” (N.H.K)















































































