TEHRAN, Iran (NV) – Biểu tình tiếp diễn dữ dội ở Iran bất chấp những lời đe dọa của chế độ thần quyền rằng những người biểu tình sẽ bị đàn áp khốc liệt sau khi mạng Internet và đường dây điện thoại với thế giới bên ngoài bị cắt, tối Thứ Sáu, 9 Tháng Giêng, theo CBS.
Những người biểu tình Iran dường như được khích lệ từ những tuyên bố ủng hộ lặp đi lặp lại của chính quyền Trump, và lời kêu gọi của thái tử lưu vong của Iran hôm Thứ Bảy rằng họ phải tìm cách áp đảo lực lượng an ninh và chiếm giữ các thị trấn và thành phố.

Một tổ chức nhân quyền bên ngoài dựa vào thông tin từ các đầu mối liên lạc bên trong Iran cho biết ít nhất 65 người đã thiệt mạng và hơn 2,300 đã bị bắt trong các cuộc biểu tình, vốn bùng phát ở Tehran vào cuối Tháng Mười Hai do sự phẫn nộ về nền kinh tế èo uột và sau đó lan rộng nhanh chóng và trở thành thách thức lớn nhất đối với chính phủ Iran trong nhiều năm.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei, cáo buộc bàn tay ông Trump “nhuốm máu người dân Iran” trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran hôm Thứ Sáu, trong lúc những ủng hộ viên tập hợp trước mặt ông hét lớn: “Bọn Mỹ chết đi!”
“Bọn biểu tình đang hủy hoại đường phố của chính họ… để làm vui lòng tổng thống Mỹ,” ông Khamenei, 86 tuổi, nói với đám đông tại dinh thự của ông ở Tehran. “Bởi vì ông ta nói rằng ông ta sẽ đến trợ giúp cho họ. Thay vào đó, ông ta nên chú ý đến tình trạng trong nước của mình.”
Truyền thông nhà nước Iran sau đó gọi những người biểu tình là “bọn khủng bố.” Cách gọi này tạo cơ sở để chính quyền có thể ra tay đàn áp bạo lực như cách mà Tehran từng phản ứng với các cuộc biểu tình lớn khác trong những năm gần đây, bất chấp cam kết của ông Trump sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết để ủng hộ những người biểu tình ôn hòa.
Hôm Thứ Bảy, bộ trưởng Tư Pháp Iran cảnh báo, bất kỳ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là “kẻ thù của Thượng Đế,” cáo trạng dẫn đến án tử hình.
Ông Trump nhiều lần thề sẽ tấn công Iran nếu người biểu tình bị sát hại. Hôm Thứ Sáu ông nói rằng Mỹ tấn công “không phải là đưa bộ binh vào nhưng có nghĩa là đánh rất, rất mạnh vào những chỗ họ bị tổn thương.”
“Iran đang gặp rắc rối lớn,” ông Trump cho biết. “Tôi nói với các nhà lãnh đạo Iran rằng tốt hơn hết là quý vị không được nổ súng vì chúng tôi cũng sẽ nổ súng,” ông nói thêm.
Viết trên mạng xã hội vào sáng sớm Thứ Bảy, Ngoại Trưởng Marco Rubio nói rằng “Mỹ ủng hộ người dân Iran dũng cảm.”
Lãnh đạo cơ quan tư pháp Iran, ông Gholamhossein Mohseni-Ejei, tuyên bố người biểu tình sẽ đối mặt hình phạt “kiên quyết, hết mức và không được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào.” (NNL) [dt]



























































