Hilary Duff trở lại sân khấu ở London sau 10 năm vắng bóng

LONDON, Anh (NV) – Hilary Duff lôi cuốn người ái mộ khi trở lại sân khấu sau 10 năm vắng bóng vào hôm Thứ Hai, 19 Tháng Giêng, theo TMZ.

Nữ ca sĩ-diễn viên 38 tuổi mở đầu chuyến lưu diễn “Small Rooms, Big Nerves” của cô ở London, Anh, tối Thứ Hai và khiến khán giả cổ vũ cuồng nhiệt bằng một loạt ca khúc nổi tiếng của cô đầu những năm 2000, như “Come Clean,” “Fly,” và thậm chí bản ballad “Someone’s Watching Over Me.”

Diễn viên-ca sĩ Hilary Duff. (Hình: Emma McIntyre/Getty Images)

Duff cũng trình làng bài “My Kind” trong album “Breathe In. Breathe Out.” năm 2015,  và một số bài hát trong album sắp tới của cô, “Luck… or Something.”

Duff kết thúc buổi trình diễn bằng ca khúc được rất nhiều yêu thích, “What Dreams Are Made Of.” Đây là lần đầu tiên cô hát trực tiếp bản nhạc này trên sân khấu.

Khán giả trong buổi trình diễn ở London thích thú với danh sách bài hát đa dạng. Trên mạng xã hội, họ chúc mừng Duff trở lại sân khấu.

Tháng Mười Một năm ngoái, Duff tung ra “Mature,” đĩa đơn đầu tiên của cô trong gần 10 năm, và không lâu sau, loan báo sắp ra album mới. Tuần trước, cô trình làng “Roommates,” bài hát có nội dung khêu gợi về lúc bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Tối Thứ Hai, Duff giới thiệu ba ca khúc trong album sắp tới, “Weather for Tennis,” “Future Trippin’” và “We Don’t Talk.”

Kế tiếp, Duff sẽ đem chuyến lưu diễn “Small Rooms, Big Nerves” tới Toronto, Canada, trước khi trở về Mỹ trình diễn ở New York, Los Angeles và Las Vegas. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT