Một ông ở Hưng Yên bị phạt tiền vì cáo buộc ‘xúc phạm Tô Lâm’

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Ông NVT, 34 tuổi, ở xã Thái Thụy, trước đây thuộc tỉnh Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên, bị công an phạt vạ 7.5 triệu đồng ($285) với cáo buộc “xúc phạm uy tín, danh dự Tổng Bí Thư Tô Lâm.”

Theo bài đăng trên trang Facebook Công An Xã Thái Thụy hôm 25 Tháng Giêng, ông T. là chủ danh khoản Facebook “NNH” bị quy chụp là đăng bài viết “sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của ông Tô Lâm.”

Ông NVT (quay lưng lại màn hình) tại đồn công an. (Hình: Công An Hưng Yên)

Tuy vậy, nhà chức trách không dám làm rõ nội dung cụ thể mà ông T. đăng tải. Ông T. bị công an địa phương triệu tập lên đồn ba lần, nhưng đến hôm 22 Tháng Giêng mới chấp hành.

Tại đồn công an, ông T. phải “thừa nhận hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra Đại Hội Đảng 14.”

Trong phần bình luận bên dưới bài đăng bêu riếu ông T., Công An Xã Thái Thụy cho biết: “Thật đáng buồn! Vi phạm pháp luật là một lẽ, nhưng dùng chính con đẻ của mình, một đứa trẻ thơ để làm ‘lá chắn,’ lấy sự ngây thơ của con trẻ ra để lấp liếm cho hành vi sai trái của mình thì….”

Facebooker Hana Vũ để lại bình luận: “Cháu lướt [Facebook] 10 bài thì có ba bài không ưng bác Tô Lâm, chú công an ạ. Chú bắt hết chúng đi!”

Trong một vụ phạt vạ tương tự, tờ Pháp Luật TP.HCM hồi giữa tháng này đưa tin anh DVT, 21 tuổi, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bị công an triệu tập, phạt 7.5 triệu đồng vì chia sẻ một bài đăng “muốn hỏi ông Tô Lâm một câu.”

Anh T. bị cho là có “hành vi chia sẻ thông tin xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo đảng, nhà nước trên mạng xã hội.”

Trong khi đó, trang Facebook “Lào Cai Online” cho biết anh DVT, chủ danh khoản Facebook “Thành Coong” chia sẻ bài đăng của “Rô Ma Eya” ghi:

“Tôi muốn hỏi Tổng Bí Thư Tô Lâm một câu, mong ông trả lời cho tất cả người dân Việt Nam được biết: Nước Việt Nam, dân là gốc, đảng cầm quyền là gì? Đảng là dẫn dắt người dân? Ông đã làm được điều này chưa?”

Bài đăng cáo buộc ông Tô Lâm “bày ra đủ các điều luật để ép buộc người dân đến con đường cùng,” ví dụ một chiếc xe vi phạm luật giao thông thì “bị phạt gấp mấy lần trước đây.”

Ông NVT phải thừa nhận sai phạm như những trường hợp khác lên đồn. (Hình: Công An Hưng Yên)

“Như vậy là ông đã kẻ đường cho dân đi chưa, hay là đang bóc lột sức lao động của người dân? Vì tiền trong dân còn rất nhiều? Tôi muốn biết câu trả lời của ông?,” bài đăng viết.

Facebook “Rô Ma Eya” được hiểu là danh khoản của một người Thượng đang tạm lánh tại Thái Lan.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, anh DVT khai tại đồn công an rằng mình “có trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ nội dung, tính chất và hậu quả của việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.”

Bên dưới hình chụp màn hình bài đăng của anh T., Facebooker “Du Vang Van” để lại bình luận: “ Thấy nội dung bài đăng đó có gì đâu nhỉ. Đúng là thời….!”

Một Facebooker khác cảm thán: “Giờ là thời gì mà người dân hỏi cũng không được hỏi.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT