CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nghi can Cao Minh Hên, 70 tuổi, quê Cần Thơ, bị bắt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, với cáo buộc giết bà HTL, 64 tuổi, vợ hờ, cùng con gái của bà này ở xã Phước Long, tỉnh Cà Mau rồi bỏ trốn.
Theo báo Tiền Phong và Người Lao Động hôm 25 Tháng Giêng, từ nửa năm nay, bà L. quen biết nghi can Hên và mời ông này về nhà bà chung sống như vợ chồng.

Trong thời gian đó, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.
Vào sáng hôm 24 Tháng Giêng, ông NVP, 44 tuổi, ở Sài Gòn, con trai bà L. nhận được cuộc gọi của nghi can Hên thông báo mình đã dùng dao đâm chết bà L. và nói anh về quê lo hậu sự cho mẹ.
Ông P. vội báo công an địa phương. Nhà chức trách tới hiện trường, phát giác thi thể bà L. cùng người con gái 46 tuổi với nhiều vết thương đẫm máu.
Trong vụ án mạng này, ngoài việc truy bắt hung thủ, Công An Cà Mau còn đặt mục tiêu “nắm tình hình, ổn định an ninh trật tự và dư luận tại địa phương về vụ án mạng.”
Các vụ sát hại vợ hờ do mâu thuẫn cá nhân xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.
Báo Công Lý hôm 23 Tháng Giêng đưa tin, bị cáo Võ Nghi Hưng, 48 tuổi ở tỉnh Nghệ An, lãnh 10 năm rưỡi tù với cáo buộc đâm vợ hờ trọng thương.
Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Hưng và bà TTT, 57 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh, quen nhau từ năm 2015, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng. Hồi đầu năm ngoái, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bà T. cắt đứt liên lạc với nam bị cáo.
Hôm 6 Tháng Bảy cùng năm, bị cáo Hưng đến nhà bà T. nói chuyện, ngỏ ý muốn quay lại chung sống nhưng người tình từ chối.

Vài ngày sau, thấy bà T. chạy xe gắn máy trên tỉnh lộ 552, đoạn qua xã Đức Minh, bị cáo Hưng đuổi theo, ép xe vào lề đường.
Hai người xảy ra cãi vã, bị cáo Hưng mở cốp xe gắn máy, lấy dao đâm nhiều nhát khiến bà T. ngã xuống bãi cỏ. Nam bị cáo tự cứa dao vào tay để tự sát nhưng không chết.
Bà T. và bị cáo Hưng được người qua đường nhìn thấy, đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy bà T. bị tổn hại sức khỏe 20% cơ thể.
Tại phiên xử, bị cáo Hưng cho biết mình rất hối hận, khai rằng vì tình yêu mù quáng nên ông ta không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để “sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.” (N.H.K) [kn]















































































