Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng ngàn giáo dân tham dự hội chợ “Xuân Bên Mẹ” trong không khí nồng ấm với nhiều sắc màu của các gian hàng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Hai.

Đoàn trống và những con lân nhảy múa tưng bừng trong tiếng pháo nổ vang trời khiến không khí càng náo nhiệt. Không gian tràn ngập sắc Xuân với những gian hàng mái tranh vách lá, cùng những cành mai vàng óng miền Nam, những nụ đào hồng phớt miền Bắc, những gánh bánh chưng bánh tét gợi nhớ lại những mùa Tết xưa nơi quê nhà.
Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, cho hay năm nay là năm đầu tiên giáo xứ tổ chức hội chợ Tết tại nhà thờ, tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang “trong chiếc áo dài khăn đóng Việt Nam, và đôi hài của Mẹ và Đức Chúa với mẫu mực cung đình Huế, cho thấy hình tượng Đức Mẹ hoàn toàn theo truyền thống Việt Nam.”
Linh mục nói: “Cùng với ban thường vụ, hội đồng mục vụ, và sự linh hướng của Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chúng tôi cùng giữ gìn truyền thống người Việt nơi hải ngoại, đặc biệt trong bầu khí người Công Giáo, để thực hiện hội chợ Tết với chủ đề ‘Xuân Bên Mẹ.’ Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ được muôn lời chúc phước lành, an khang thịnh vượng.”

Ông Việt Nguyễn, chủ tịch cộng đoàn Nhà Thờ Chính Tòa, cho hay mọi năm đều có tiệc Tân Niên với phạm vi nhỏ trong nhà thờ, nhưng năm nay lại khác.
Ông chia sẻ: “Năm nay các hội đoàn muốn tổ chức ngoài trời để giới thiệu nhiều khung cảnh Tết để nhiều người tham dự. Mọi người muốn chung vui với nhau trong khung cảnh trang trí của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, cùng mọi người vừa du Xuân vừa có thức ăn nóng tại chỗ, có trò chơi cho các em thiếu nhi, và thưởng thức chương trình văn nghệ.”
“Hội chợ Tết ngoài trời từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm, hy vọng với số đông khách mời cùng với số người đi lễ xong sẽ ghé vào tham dự. Tối nay, mọi người cũng được Giám Mục Nguyễn Thái Thành đến dâng lễ và cùng tham dự chương trình văn nghệ,” ông tiếp.

Bên chiếc bàn tre mộc mạc, anh chị Trung Nguyễn và Trùng Dương, thuộc cộng đoàn Chúa Kitô, trong trang phục áo dài truyền thống, cùng thưởng thức chén trà thơm nồng nàn hương vị Tết, kể cho nhau nghe những kỷ niệm đẹp ngày xưa.
Anh Trung Nguyễn chia sẻ: “Tết là truyền thống của người Việt từ lâu đời, là dịp để các gia đình sum họp mừng tuổi, thăm hỏi chúc Tết nhau. Đây cũng là dịp đặc biệt cho người Việt hải ngoại từ các tiểu bang về tham dự.”

Chị Trùng Dương cho hay “Năm nay rất vui khi cộng đoàn chúng em tổ chức hội chợ Tết nơi đây để mọi người cùng nhau ăn Tết. Không riêng gì người Việt, mà hội chợ còn các sắc dân khác tham dự, cùng các cộng đoàn dân Chúa biết thêm về phong tục tập quán ngày Tết với các gian hàng trang trí thật đẹp để bà con có dịp ghi lại những hình ảnh mai đào rực rở mùa Xuân. Hy vọng hàng năm cộng đoàn Chúa Kitô sẽ tiếp tục thực hiện hội chợ Tết tại đây, để giáo dân từ khắp các tiểu bang về tham gia. Đây là niềm tin tôn giáo và cũng là tình cảm của người Việt thể hiện trong ngày Tết.”
Trong khi đó, anh chị Khôi Cao và Thu Nhi, thuộc cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từ Austin, Texas về tham dự, chia sẻ: “Chúng em về đây như được về nhà cha, được dự Thánh Lễ và tham gia hội chợ Tết, thật tuyệt vời.”

Cô Thu Nhi vui vẻ cho hay: “Đặc biệt người ở đây tuy không hỏi nhưng ai cũng biết chúng em từ tiểu bang khác về. Mọi người tay bắt mặt mừng, vui mừng giải thích các sinh hoạt của cộng đoàn Chúa Kitô, cùng các gian hàng bài trí thật mộc mạc với mái tranh vách lá, gợi nhớ lại rất nhiều không khí Tết miền quê chúng em ngày xưa.”
Nhiều món ăn ngon, nóng hổi được làm tại chỗ như món gà chiên cùng khoai tây chiên tại gian hàng Ca Đoàn Nhóm 4 Giờ, được chiếu cố nồng nhiệt. Những món đậu hũ nước đường, cháo, gỏi cuốn, do Hội Đền Tạ phục vụ. Đặc biệt, có một chiếc lều, do một thầy phó tế vĩnh viễn phụ trách, có với những câu hỏi đáp Kinh Thánh có thưởng.
Tiết mục do ảo thuật gia Trần Minh trình diễn được các em hưởng ứng nồng nhiệt nhất. Tiếp đến là các em Gia Đình Hướng Dương mở màn múa “Bống Bống Bang Bang” rộn ràng sôi nổi với áo dài Việt truyền thống.

Cô Huyền Trinh, huấn luyện các em nhỏ nhóm Phụng Vụ Nhà Thờ Chính Tòa, cho hay: “Các em hôm nay trình diễn bài múa ‘Tết Là Tết.’ Các em luyện tập trong khoảng bốn tuần, được Chúa thương không bị mưa như hôm trước. Hội chợ diễn ra tốt đẹp tuy càng về tối càng lạnh hơn. Nếu được quý cha cho phép, em nghĩ lần sau sẽ thành công hơn.”
Cô Hoa Nguyễn, thuộc Ca Đoàn Nhóm 4 Giờ, chia sẻ: “Em rất vui và không ngờ khi thấy hội chợ đầu tiên này được hưởng ứng quá đông như vậy. Riêng gian hàng của chúng em có món gà chiên với gia vị đậm đà, cùng thịt nướng tại chỗ, nóng dòn tan được mọi người thích thú chiếu cố liên tục, làm không ngừng tay, mệt nhưng rất vui.” [đ.d.]








































































































