DUBAI, UAE (NV) – Israel cho biết họ đã sát hại được lãnh đạo an ninh cao cấp nhất của Iran, kể từ sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Reuters đưa tin hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba.
Trong khi đó, một giới chức cấp cao của Iran cho biết nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này đã bác bỏ các đề nghị giảm leo thang do các nước trung gian hòa giải đưa ra.

Truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận cái chết của ông Ali Larijani, thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao, một trong những nhân vật quyền lực nhất của Iran và là người thân tín của Đại Giáo Chủ Ali Khamenei cũng như của con trai ông, ông Mojtaba Khamenei, tân lãnh đạo tối cao.
Ông Israel Katz, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, cho biết quân đội Israel đã giết chết ông Larijani và ông Gholamreza Soleimani, lãnh đạo lực lượng dân quân tình nguyện Basij, vốn có vai trò quan trọng về an ninh nội địa.
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel cho biết nước này đang làm suy yếu giới lãnh đạo Iran để người dân của họ có cơ hội nổi dậy lật đổ chính phủ.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra cái một, nó sẽ không xảy ra dễ dàng. Nhưng nếu chúng tôi kiên trì – chúng tôi sẽ đem đến cho họ cơ hội để nắm lấy số phận chính mình,” ông nói thêm.
Truyền thông nhà nước Iran đã công bố bức thư viết tay của ông Larijani tưởng nhớ các binh sỹ Iran thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ.
Quân đội Israel cho biết họ đang nhắm vào “cơ sở hạ tầng của chế độ Iran” với làn sóng tấn công mới trên khắp Tehran, cũng như các địa điểm của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Lebanon.
Ngoại Trưởng Gideon Saar cho biết Israel “trên thực tế đã thắng cuộc chiến,” nhưng không đưa ra mốc thời gian khi nào chiến tranh sẽ kết thúc.
Trong một dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục tỏ thái độ thách thức, một giới chức cấp cao Iran yêu cầu được ẩn danh cho biết nhà lãnh đạo tối cao mới đã bác bỏ các đề xuất được chuyển đến Bộ Ngoại Giao Iran nhằm “giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn với Mỹ”.
Giới chức này cho biết ông Mojtaba Khamenei đã chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao. Ông tuyên bố lúc này không phải là “thời điểm thích hợp cho hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel phải quỳ gối, chấp nhận thất bại và bồi thường”. (NNL) [kn]







































































