SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau bốn ngày xét xử, hôm 23 Tháng Ba, Tòa Án TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trường, cựu trưởng Công An Phường 13, quận 4, nay là phường Xóm Chiếu, ba năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Theo báo Tiền Phong, cùng tội danh trên, tòa cũng tuyên phạt năm bị cáo khác là cựu cán bộ cảnh sát khu vực Công An Phường 13, mỗi người năm năm tù.

Riêng bị cáo Phạm Quang Trung, cựu cảnh sát khu vực, bị tuyên bảy năm tù do có thêm tội “nhận hối lộ” để bảo kê cho hoạt động mua bán ma túy.
Theo Hội Đồng Xét Xử, nhóm bị cáo là cựu cán bộ công an “đã bất chấp pháp luật, xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước, gây mất uy tín của lực lượng công an nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm.”
Song, tòa ghi nhận các bị cáo “thành khẩn khai báo” và đã nộp tiền khắc phục… nên giảm nhẹ một phần hình phạt.
Liên quan đến vụ án, tòa cho rằng một số cảnh sát khu vực khác đã nhận tiền do bị cáo Phạm Quang Trung đưa lại nhưng chưa bị xử lý, cần tiếp tục điều tra để tránh bỏ lọt tội.
Ngoài ra, hai bị cáo Thạch Phương Thu, 57 tuổi, bị tòa tuyên án 24 năm tù và Phan Văn Mười lãnh 18 năm tù về hai tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “đưa hối lộ.”
20 bị cáo khác bị phạt tù từ hai đến 23 năm về nhóm tội: “mua bán; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ.”
Theo cáo trạng, “bà trùm” Thạch Phương Thu đã thiết lập đường dây mua bán ma túy có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp như một doanh nghiệp bán lẻ ngay tại nơi cư trú.
Nguồn “hàng” dồi dào của tụ điểm này đến từ Ngụy Kim Long, 35 tuổi, người điều hành đường dây từ Cambodia qua ứng dụng Telegram. Bị cáo Long sử dụng các tài khoản ngân hàng mua trên mạng xã hội để giao dịch nhằm tránh bị truy vết dòng tiền.
Để khép kín, bị cáo Thu lôi kéo hàng loạt người thân từ anh rể, em ruột, cháu và con gái của em ruột tham gia vào đường dây ma túy tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, nay là phường Xóm Chiếu, do mình tổ chức.
Hằng ngày, bị cáo Thu phân chia thời gian thành năm ca hoạt động bán lẻ ma túy, bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào 11 giờ đêm.
Nhằm duy trì hoạt động công khai suốt ngày đêm mà không bị “sờ gáy,” bị cáo Thạch Phương Thu đã hối lộ cho nhiều cán bộ tại địa phương.
Từ đầu năm 2023, khi bị Công An Phường 13 triệu tập để “răn đe,” bị cáo Thu đã chủ động đặt vấn đề đưa tiền hàng tháng cho lãnh đạo và cán bộ công an phường này để được tiếp tục mua bán ma túy.
Qua đó, bị cáo Thu đưa trực tiếp hoặc qua trung gian cho bị cáo Nguyễn Minh Trường 10 triệu đồng ($379)/tháng, tổng cộng 120 triệu đồng ($4,555).

Còn bị cáo Phạm Quang Trung đã nhận tổng số tiền 220 triệu đồng ($8,352), sau đó chia lại cho các đồng nghiệp như phó trưởng công an phường và các viên cảnh sát khu vực khác.
Khi phường cử lực lượng bảo vệ dân phố đến chốt chặn tại các ngõ ra vào hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, để không bị làm khó, bị cáo Thu đã nhiều lần đưa cho tổ trực ba người, mỗi người 200,000 đồng ($7.6) cho mỗi lần trực.
Sự việc bị bại lộ vào hôm 2 Tháng Giêng, 2024, khi Đội Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy Công An Quận 1 bắt quả tang hàng loạt nghi can tàng trữ ma túy vừa mua tại hẻm 322.
Từ lời khai của các con nghiện, công an đã ập vào bắt giữ nghi can Nguyễn Ngọc Hải và sau đó là khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Phương Thu và các đồng phạm. (Tr.N) [kn]

















































































