Như thế nào là ‘Kẻ Phản Kitô?’

Trúc Phương/Người Việt

Cú sốc từ vụ Tổng Thống Trump miêu tả ông là Chúa Giêsu, dù thông qua hình ảnh AI, tiếp tục làm rúng động cộng đồng Công Giáo toàn cầu. Ngay trong giới cực hữu MAGA, những kẻ từng xem ông Trump là người được “Chúa chọn” giờ đây cũng nói ông là “Kẻ Phản Kitô” (Antichrist). Với người Công Giáo, không có gì nghiêm trọng và nặng nề hơn khi một kẻ được xem là phản Chúa.

Một xe diễu hành lễ hội do nhà thiết kế người Đức Jacques Tilly thực hiện có hình ảnh Tổng Thống Donald Trump đang đấm vào Chúa Giê-su, được ghi lại trong cuộc diễu hành Rosenmontag hôm 16 Tháng Hai tại Düsseldorf, miền tây nước Đức. (Hình minh họa: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

Khoác áo Giêsu để… phản Chúa!

Cựu Dân Biểu Marjorie Taylor Greene viết trên X (Twitter): “Đây không đơn thuần là sự báng bổ. Đó là một tinh thần phản Kitô.” Ông Clint Russell – người dẫn chương trình podcast cánh hữu Liberty Lockdown – nói thêm: “Chỉ trong vòng 18 tháng, tôi đã chuyển từ việc bỏ phiếu cho ông Trump một cách đầy do dự sang suy nghĩ rằng có một khả năng không nhỏ ông ấy chính là Kẻ phản Kitô.”

Mục sư cánh hữu cực đoan Joel Webbon (Texas) không giấu được sự giận dữ khi thốt lên: “Tôi thực sự tin rằng Trump đang bị quỷ ám.” Và Dòng Hiệp Sĩ Đền Thánh (Knights Templar Order) – tổ chức Kitô giáo được thành lập dựa trên mô hình các dòng tu thời Trung cổ – nói rằng họ “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên án vụ việc một cách dứt khoát và yêu cầu một lời xin lỗi công khai.”

Vài tuần gần đây, giáo lý Giêsu bị nghiền nát khi ông Trump công khai tấn công Công Giáo, từ những bài đăng liên quan Tòa Thánh Vatican, những thông điệp xóa sổ Iran được đăng ngay dịp Phục Sinh, đến việc công kích trực tiếp Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Trừ những kẻ cuồng tín trung thành vẫn bảo vệ ông đến cùng, một số người trong giới ảnh hưởng trong MAGA không còn chịu nổi và không ngớt lời chỉ trích ông Trump nặng nề. Ông Tucker Carlson – người từng nói việc ông Trump sống sót sau vụ ám sát hụt tại Butler (Pennsylvania) nhờ sự “can thiệp của đấng thiêng liêng,” giờ không ngần ngại nói rằng cuộc chiến của ông Trump tại Iran chính là cuộc chiến chống lại đức tin Cơ Đốc Giáo.

Như thế nào là “Kẻ Phản Kitô?”

Cái nhìn phổ biến về “Kẻ Phản Kitô” như một cá nhân cụ thể, có tên tuổi rõ ràng – một quan niệm quen thuộc ngay cả với những người không theo đạo Kitô – không bắt nguồn từ đoạn cụ thể nào trong Kinh Thánh.

Như nhận định của cây bút quen thuộc Matthew Walther của The New York Times và nhiều tờ báo lớn khác ở Mỹ; cũng là chủ bút tập san văn hóa-nghệ thuật Công Giáo có tên The Lamp, chưa từng có vị tổng thống nào, chưa từng có vị vua thời Trung cổ nào, hay bất kỳ hoàng đế hay nhà độc tài hiện đại nào lại công khai tự coi mình là Giêsu, hay tự nhận mình có khả năng làm người chết sống lại. Và đối với người Công Giáo, việc ông Trump đăng bức ảnh miêu tả mình là Chúa là hành động xúc phạm sâu sắc nhất. Đó là một trọng tội công khai, mang lại nỗi ô nhục và rước lấy sự phán xét của Thiên Chúa.

Trong tác phẩm “Quan niệm của các Giáo phụ về Kẻ Phản Kitô” (The Patristical Idea of ​​Antichrist) với loạt bài giảng được trình bày vào năm 1838, nhà thần học-triết gia lừng danh người Anh, John Henry Newman, viết về “Kẻ Phản Kitô” cũng như những kiểu người sẵn lòng chấp nhận sự cai trị của “Kẻ Phản Kitô.” Trong bài giảng, ông Newman hình dung về một xã hội “được xây dựng chỉ dựa trên các nguyên tắc thực dụng đơn thuần” – một xã hội mà trong đó “sự tiện ích trước mắt, chứ không phải chân lý” trở thành “mục đích và thước đo cho mọi chính sách nhà nước,” với sự nhiệt tình mù quáng của đám đông đóng vai trò là trọng tài phân định đúng sai, “cứ như thể người ta luôn có sẵn lý do để tin số đông luôn đúng, còn số ít lúc nào cũng sai” – nhà thần học John Henry Newman viết.

Điều đáng chú ý nhất trong bài giảng của ông John Henry Newman, là khi đối mặt với “Kẻ Phản Kitô,” không ít người thường có khuynh hướng tự lừa dối mình với mức độ y như cách mà “Kẻ Phản Kitô” lừa dối. Ông lập luận, “Kẻ Phản Kitô” không đơn thuần nói dối. Hắn dối trá về mọi thứ, đặc biệt có khả năng nói dối về chính sự dối trá của bản thân hắn, và hắn mong tất cả chúng ta hùa theo và lặp lại những dối trá ấy.

Ông John Henry Newman đặt câu hỏi:

“Liệu các bạn có nghĩ hắn lại vụng về trong thủ đoạn đến mức công khai và thẳng thừng mời gọi các bạn gia nhập cuộc chiến chống lại chân lý cùng hắn hay sao? Không đâu. Hắn tung ra mồi nhử để cám dỗ bạn. Hắn hứa hẹn mang lại cho các bạn quyền tự do dân sự… Hắn hứa hẹn chuyện buôn bán kinh doanh và sự giàu sang; hắn hứa hẹn miễn giảm thuế má; hắn hứa hẹn những cuộc cải cách…” Bằng cách đó, ông Newman nhấn mạnh, “Kẻ Phản Kitô” có thể “che giấu bản chất của công việc mà hắn đang sai khiến bạn thực hiện.”

Việc đó là gì? Đó là thứ công việc không đơn thuần hùa theo một chuỗi những điều giả dối, hay chấp nhận lật đổ những luật lệ và phong tục vốn được thiết lập vững chắc từ lâu, mà còn là một cuộc cách mạng tinh thần, một sự khước từ mọi ràng buộc, bổn phận, tình cảm, nghĩa vụ và lòng đạo đức hiện hữu; nó quy mọi suy luận đạo đức giờ đây chẳng khác gì một phép tính thô thiển chỉ xoay quanh lợi ích vật chất; và nó nuôi dưỡng lòng căm ghét đối với “những năm tháng đã qua” cùng “mọi thể chế biết tôn kính những giá trị ấy…”

Đó là những gì ông John Henry Newman viết cách đây 188 năm! Và nếu người ta chấp nhận để điều đó xảy ra, để cho “Kẻ Phản Kitô” tác oai tác quái, thì – theo Newman – công cuộc của “Kẻ Phản Kitô” coi như “viên mãn.” Tác giả Matthew Walther viết thêm: “Khi ấy, hắn sẽ cười đùa và bông phèng cùng bạn, hắn trở nên thân mật với bạn; hắn nắm lấy tay bạn, luồn những ngón tay của hắn vào tay bạn, siết chặt lấy, và thế là bạn hoàn toàn thuộc về hắn.” (“Is Donald Trump Antichrist?”/The Lamp).

Khi “hắn” xuất hiện

Như mọi lần, những kẻ trung thành trong Nội Các Trump vẫn bảo vệ ông. Phó Tổng Thống JD Vance nói rằng “tôi nghĩ tổng thống chỉ đùa” với tấm hình AI vẽ ông là Chúa; và rằng Tòa Thánh Vatican nên chỉ chú ý các vấn đề giáo hội hơn là xen vào chuyện lãnh đạo quốc gia. Trong thực tế, khi lên án bạo lực trong thế giới ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo XIV chắc chắn không nghĩ riêng về Tổng Thống Trump, mà ông còn nhắc nhở đến cuộc chiến man rợ mà Tổng Thống Vladimir Putin thực hiện ở Ukraine.

Những gì Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói thật ra là rất rộng, mang tính bao quát, chứ không phải nhằm vào một cá nhân. Ông hàm ý kêu gọi giới lãnh đạo thế giới vận dụng lý trí để tìm giải pháp khả thi cho những thách thức mà thế giới đối mặt, bằng đối thoại, hơn là chiến tranh. Như nhận định của Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley – chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ: “Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng khi tổng thống chọn cách viết những lời lẽ đầy xúc phạm như vậy nhắm vào Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng Leo XIV không phải là đối thủ của ông ấy; Đức Giáo Hoàng cũng không phải chính trị gia. Ngài là đại diện của Chúa Kitô, người cất tiếng nói dựa trên chân lý của Tin Mừng và vì sự chăm sóc cho các linh hồn.”

Trong thực tế, tinh thần Công Giáo thời Tổng Thống Trump đã và tiếp tục bị bóp méo cực kỳ nghiêm trọng. Chưa có bất kỳ đời tổng thống Mỹ nào mà hình ảnh Chúa bị nhân danh một cách vô tội vạ như vậy. Trong chuyến công du vận động cho ứng cử viên Viktor Orbán tại Budapest (Hungary) vào thượng tuần Tháng Ba, Phó Tổng Thống JD Vance nói rằng “nước Mỹ thời Trump” và “Hungary thời Orbán” được gắn kết với nhau nhờ cả hai đều có lòng trung thành dành cho “nền văn minh Cơ Đốc Giáo và các giá trị Cơ Đốc Giáo.” Ông JD Vance thậm chí tha thiết kêu gọi người dân Hungary bỏ phiếu cho ông Orbán như một cách để “đứng lên bảo vệ tự do, chân lý và vị Chúa của cha ông chúng ta.”

Theo ông Philip C. Almond, giáo sư danh dự chuyên về lịch sử tư tưởng tôn giáo thuộc đại học University of Queensland trong bài viết trên The Conversation (“What will the Antichrist look like? According to Western thought, an authoritarian king – or the pope”), tác phẩm đầu tiên viết về cuộc đời “Kẻ Phản Kitô” được soạn bởi một tu sĩ dòng Biển Đức tên là Adso xứ Montier-en-der (Pháp), vào khoảng 1,100 năm trước. Theo lời ông Adso, “Kẻ Phản Kitô” là một bạo chúa gian ác, dùng vàng bạc châu báu để mua chuộc và làm bại hoại tất cả những kẻ vây quanh. Hắn được nuôi dưỡng và hun đúc trong mọi hình thái của sự gian tà. Với sự khao khát vinh quang tột bật cho riêng mình, hắn “sẽ tự xưng là Thiên Chúa Toàn Năng.”

Một cách tổng quát, “Kẻ Phản Kitô” là hiện thân đối nghịch với mọi phẩm tính thuộc về Đức Kitô. Theo truyền thống Kitô Giáo, Đức Kitô mang thân phận con người trọn vẹn, nhưng lại hoàn toàn “vô tội.” “Kẻ Phản Kitô” cũng mang thân phận con người trọn vẹn nhưng “tràn ngập tội lỗi.” “Kẻ Phản Kitô” không phải là một thực thể siêu nhiên giáng thế mang lấy xác phàm mà đúng hơn là một con người đã bị quỷ hóa hoàn toàn.

(Nhà bác học) Sir Isaac Newton từng nói, việc “nghiên cứu các lời tiên tri mà [Thiên Chúa] đã ban cho chúng ta để nhận diện ‘Kẻ Phản Kitô’” chính là một bổn phận của người Kitô hữu. Với người Công Giáo, việc “Kẻ Phản Kitô” xuất hiện là dấu hiệu rõ rệt nhất báo hiệu ngày tận thế cận kề. Là hiện thân của cái ác nơi con người, hắn sẽ ra tay bách hại những tín hữu Kitô Giáo; tuy nhiên, cuối cùng, hắn sẽ bị các thế lực của cái thiện đánh bại. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT