AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhóm lừa đảo dựng lên màn kịch tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen có khả năng “làm vỡ kính, đông thủy ngân” để cướp tiền đặt cọc người mua rồi bỏ trốn.
Tối 27 Tháng Tư, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh An Giang đã bắt giữ sáu nghi can Nguyễn Thị Hiền, 49 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai; Huỳnh Kim Long, 62 tuổi, ở phường Khánh Hội, Sài Gòn; La Văn Phép, 54 tuổi; Tống Hoàng Huy, 52 tuổi; Nguyễn Bội Ngọc, 37 tuổi, và La Minh Huyên, 32 tuổi, cùng ngụ tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, để điều tra về tội “lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.”

Báo Thanh Niên dẫn điều tra từ công an cho biết, lợi dụng tâm lý tin vào các vật phẩm tâm linh có giá trị cao, hai nghi can Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền sử dụng danh khoản Zalo “Mỹ Duyên” để rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen có tính năng đặc biệt có thể “phá kính và đông thủy ngân,” với giá 300 tỷ đồng ($11.38 triệu).
Sau đó, hai nghi can Hiền và Long tiếp cận ông NĐK, 54 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu về tượng Phật Di Lặc nêu trên.
Đầu Tháng Tư vừa qua, hai bên hẹn gặp nhau ở xã Tri Tôn để “thử hàng.”
Trước ngày hẹn, hai nghi can Long và Hiền đến gặp nhóm của nghi can La Văn Phép, ở xã Tri Tôn, để lên kế hoạch lừa đảo.
Trong đó, nghi can Long cho thuê phương tiện, nghi can Hiền đóng vai “Mỹ Duyên” – tên danh khoản Zalo và cũng là người sở hữu tượng Phật. Còn nghi can Phép là cha “Mỹ Duyên” kiêm “kỹ thuật viên” thử đồng đen.
Hai con ruột của nghi can Phép là La Minh Huyên, La Thị Kim Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và “đạo diễn” kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi “con mồi.”
Hôm 17 Tháng Tư, nhóm lừa đảo này đến điểm hẹn với ông K. tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, đưa tượng Phật cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Nghi can Phép trực tiếp cầm tượng Phật thực hiện “huyền năng.”
Nhân lúc ông K. không chú ý, nghi can Phép tráo tấm kính và thủy ngân nguyên bản thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng, trong khi những người còn lại liên tục phụ họa.
Tin tưởng, ông K. đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng ($11,387) tiền cọc và cam kết sau khi mang hàng về thẩm định sẽ đưa đủ tiền.

Ngay khi ông K. đưa tiền, nghi can Huyên bất ngờ xông ra giật cọc tiền rồi lên xe gắn máy bỏ chạy.
Lúc này, nhóm nghi can Phép tiếp tục diễn màn kịch “bất ngờ” rồi nhanh chóng tản đi.
Sau khi chia tiền tại một quán cà phê võng ở khu vực Núi Cấm, hai nghi can Long, Hiền rời khỏi Tri Tôn.
Biết bị lừa, ông K. báo công an. Sau một ngày truy xét, nhóm nghi can Phép bị bắt tại Tri Tôn.
Qua khai báo từ đồng phạm, hôm 25 Tháng Tư công an tiếp tục truy bắt hai nghi can Long và Hiền khi họ đang lẩn trốn tại Sài Gòn. (Tr.N)






















































