NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Tư, Tòa Án Tỉnh Nghệ An đã tuyên tử hình bị cáo Đinh Văn Quyền, 30 tuổi, ở xã Hải Châu, về hai tội ”giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”
Báo VietNamNet dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Quyền và cô Nguyễn Thị Thu Hiền, 20 tuổi, ở xã Hải Châu, có quan hệ tình cảm.

Khoảng 7 giờ tối 26 Tháng Giêng, 2025, do mâu thuẫn, bị cáo Quyền thủ sẵn dao giấu trong ống tay áo, hẹn bạn gái ra khu vực bờ đê thôn Cự Nải, xã Hải Châu, để “nói chuyện.”
Cô Hiền rủ theo anh Hoàng Ngọc Thông, 20 tuổi và một bạn nữ đi cùng.
Gặp nhau, hai bên to tiếng. Cô Hiền cùng bạn ra về. Song, bị cáo Quyền chạy xe gắn máy đuổi theo, yêu cầu cô phải ở lại “nói chuyện,” nếu không sẽ “làm phiền” đến người thân của cô.
Bị uy hiếp, cô Hiền buộc phải quay lại nói chuyện với bị cáo Quyền.
Lúc này, nghi ngờ bị cáo Quyền mang theo dao, có thể gây nguy hiểm cho cô Hiền nên anh Thông yêu cầu anh ta cất hung khí và rồi dẫn tới việc hai bên cữ cãi.
Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc cãi vã, thấy bị cáo Quyền đấm vào mặt bạn, cô Hiền can ngăn thì liền bị anh ta rút dao mang theo tấn công liên tiếp khiến cô này thiệt mạng tại chỗ.
Chứng kiến sự việc, anh Hoàng Ngọc Thông đứng gần đó đã lái xe gắn máy lao vào chân bị cáo Quyền khiến anh ta ngã xuống đường. Sau khi đứng dậy, bị cáo Quyền tức giận vung dao tấn công khiến anh Thông thiệt mạng.
Gây án xong, bị cáo Quyền chạy xe gắn máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chạy được khoảng một cây số thì anh ta ngã xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu.
Tại tòa, bị cáo Quyền bày tỏ hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm. Anh ta cho rằng sau khi chia tay, cả hai có mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên hẹn người yêu cũ ra “nói chuyện” và xảy ra sự việc đau lòng kể trên.
Thế nhưng, Hội Đồng Xét Xử nhận định, hành vi của bị cáo Quyền “mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật,” tước đoạt mạng sống của hai người, gây hoang mang dư luận.
Lãnh bản án cao nhất, bị cáo Quyền thất thần bước ra xe bít bùng. Phía dưới, người thân của hai bị hại lòng nặng trĩu rời tòa. (Tr.N)






















































