SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Hữu Tuấn, 38 tuổi, quê Đồng Nai, bị bắt với cáo buộc cướp giật điện thoại tại phường Gò Vấp, Sài Gòn, dù ông ta đã nhờ một người chạy xe ôm trả lại cho khổ chủ.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Tư, nạn nhân trong vụ này là cô PTAT, 28 tuổi, quê Đắk Lắk.

Vào lúc khoảng 1 giờ 20 phút sáng cùng ngày, cô T. cùng nhóm bạn đang đi bộ trong một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp thì bị nghi can Tuấn chạy xe gắn máy áp sát, giật cái điện thoại iPhone 13 Pro Max mà cô đang cầm trên tay.
Cô T. cùng nhóm bạn la to, chạy bộ đuổi theo nhưng do đêm khuya nên không có người trợ giúp.
Vài phút sau vụ cướp giật, nghi can Tuấn được cho là nghĩ lại và hối hận về hành vi của mình nên đưa cái điện thoại vừa giật được cho một người chạy xe ôm công nghệ đang đậu ven đường.
Nam nghi can dặn dò ông này “giao điện thoại cho công an phường hoặc đợi chủ gọi điện lại thì đưa, sẽ được người đó cho tiền.”
Do tiếp tục nhận cuốc xe chở khách nên đến 6 giờ sáng, người chạy xe ôm mới mang điện thoại đến trình báo tại Công An Phường Gò Vấp.
Từ camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ cướp, nghi can Tuấn bị lần ra dấu vết và bắt giữ khi đang lẩn trốn.
Nghi can Tuấn khai rằng mình đang làm phụ bếp tại một quán ăn với mức lương 10 triệu đồng ($379).
Do thiếu tiền tiêu xài nên nam nghi can nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường.
Nhà chức trách cho hay, nam nghi can có hai tiền án về tội “cướp giật tài sản.”
Liên quan vụ này, báo Dân Trí cho rằng nam nghi can nhờ người chạy xe ôm trả lại iPhone cho khổ chủ vì “sợ bị công an bắt.”

Trong một vụ tương tự, báo Công An Nhân Dân hồi cuối Tháng Ba năm ngoái đưa tin, bị cáo Nguyễn Văn Thảo, 43 tuổi, ở tỉnh Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh, lãnh ba năm tù treo về tội “cướp giật tài sản.”
Theo cáo trạng vụ án, vào ngày 23 Tháng Năm, 2024, bị cáo Thảo chạy xe gắn máy trên đường thì nhìn thấy hai phụ nữ quốc tịch Cambodia chạy xe gắn máy đeo sợi dây chuyền vàng nên bám theo sau.
Khi đến khu vực thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng cũ, bị cáo Thảo áp sát xe của nạn nhân, giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.
Tuy nhiên khi chạy được khoảng 10 cây số, nam bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái nên gọi điện thoại nhờ em ruột đem sợi dây chuyền vàng ra công an trình báo để trả lại cho nạn nhân. Tiếp đó, nam bị cáo ra đầu thú. (N.H.K) [dt]
























































