Từ Hải Phòng vào Sóc Trăng, leo vô biệt thự trộm vàng, kim cương

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Nghi can Trần Văn Sơn, 32 tuổi, quê Hải Phòng, bị bắt với cáo buộc trộm nhiều vàng, kim cương… với tổng trị giá 1.5 tỷ đồng ($56,916) ở một căn biệt thự tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ.

Theo báo VnExpress hôm 15 Tháng Năm, trong vụ trộm xảy ra vào ngày 28 Tháng Tư, nghi can Sơn bay từ Hải Phòng vào Sài Gòn, mua dụng cụ phá khóa rồi bắt xe đò từ bến xe Miền Tây đi tỉnh Cà Mau.

Hình ảnh nghi can Trần Văn Sơn do camera an ninh của khổ chủ ghi lại. (Hình: Chụp qua màn hình).

Khi xe tới trạm dừng chân tại thành phố Cần Thơ, ông Sơn xuống xe, thuê xe ôm chở đi lòng vòng các khu nhà giàu để tìm nơi ra tay.

Đến phường Sóc Trăng, Cần Thơ, thấy một căn biệt thự lớn đang mở cửa, chỉ có người giúp việc cao niên ở bên trong, nam nghi can trèo rào vào rồi leo lên mái nhà ẩn nấp.

Chờ đến lúc người giúp việc đi khỏi, nghi can Sơn đeo khẩu trang, đội nón kết, mang bao tay rồi lẻn vào nhà lấy nhiều trang sức vàng, kim cương cùng 20 triệu đồng ($758) tiền mặt.

Sau đó, nam nghi can đón xe đò lên Sài Gòn.

Dọc đường, ông ta nhiều lần xuống xe đi bộ, ghé nhà nghỉ thay quần áo để đánh lạc hướng công an trước khi đón xe đò đi Đà Lạt, Nha Trang.

Tiếp đó, ông ta mua vé bay ra Hà Nội tìm nơi bán vàng, kim cương rồi quay về Hải Phòng tiêu xài.

Hôm 30 Tháng Tư, vợ chồng chủ biệt thự đi du lịch về phát giác mất nhiều tài sản nên báo công an.

Dữ liệu camera an ninh của căn nhà cho thấy tên trộm có kinh nghiệm, ngụy trang kín mít để tránh bị phát giác.

Nghi can Trần Văn Sơn bị đưa lại hiện trường vụ trộm xảy ra ở một căn biệt thự tại thành phố Cần Thơ. (Hình: Công An Cần Thơ).

Tuy vậy, từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường và camera tại khu vực, công an xác định Sơn là nghi can nên tiến hành vụ bắt giữ ông ta ngay tại Hải Phòng.

Thuy nhiên, dư luận cho rằng ông này phải có đồng phạm khi đi từ Bắc vào Nam và biết chính xác căn biệt thự có vàng, kim cương mà leo vô ăn trộm dễ dàng như vậy.

Bên dưới bản tin, độc giả “Thanhhuy771700” bình luận: “Tôi thì không nghĩ là ông ta đi máy bay vào Nam trong sự vô định như vậy. Ông ta ít nhất phải có kế hoạch sẵn trong đầu, hoặc đã từng làm việc này nhiều lần, hoặc có bạn bè ai đó chỉ điểm trước. Không có chuyện đi đại, tới đâu hay tới đó đâu. Ông ta là một tên chuyên nghiệp, mà đã là chuyên nghiệp không bao giờ hành động như vậy.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT