RIVERSIDE, California (NV) – Ông Toại Phạm, 77 tuổi, vừa bị bắt sau một cuộc điều tra về cáo buộc xâm phạm tình dục một phụ nữ đang đi bộ tại công viên Mt. Rubidoux, Riverside, theo Sở Cảnh Sát Riverside (RPD) cho biết trên trang Facebook của họ hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm.
Theo RPD, sự việc bắt đầu lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 9 Tháng Ba, khi có người trình báo có một vụ xâm phạm tình dục xảy ra quanh khu vực Mt. Rubidoux. Cuộc điều tra sau đó xác định nghi can là ông Toại Phạm.

Cảnh sát cho biết ông Toại thường xuyên đi bộ đường dài tại Mt. Rubidoux vào buổi sáng. Nạn nhân khai với cảnh sát rằng nghi can đến gần bà và có hành vi đụng chạm không phù hợp mà không có sự đồng ý của bà.
Sau cuộc điều tra, ông Toại bị bắt ngày 14 Tháng Năm vì bị tình nghi liên quan đến vụ này.
Ông bị đưa vào trại giam Robert Presley Detention Center với cáo buộc xâm phạm tình dục và sau đó được thả sau khi đóng tiền thế chân $5,000.
Cảnh sát nhấn mạnh đây vẫn là một cuộc điều tra đang tiếp diễn. Các cáo buộc đối với ông Toại hiện là cáo buộc hình sự, và đương sự được xem là vô tội cho đến khi bị chứng minh tại tòa là có tội.
Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm là có thể còn có thêm nạn nhân chưa trình báo. RPD cho rằng còn có thể có những phụ nữ khác từng gặp hoặc bị đương sự tiếp cận, nhưng đến nay chưa ra mặt.
RPD kêu gọi: “Nếu quý vị đã thấy nghi can Toại Phạm, hoặc một người có mô tả tương tự tiếp cận phụ nữ quanh khu vực Mt. Rubidoux, chúng tôi khuyến khích quý vị ra trình báo.”
Công viên Mt. Rubidoux là một địa điểm đi bộ nổi tiếng tại Riverside, thường có nhiều cư dân địa phương lên núi vào buổi sáng để tập thể dục. Vì vậy, lời kêu gọi của cảnh sát nhắm vào những người thường xuyên có mặt trong khu vực này, đặc biệt là phụ nữ từng thấy ông Toại hoặc một người tương tự tiếp cận người đi bộ.
Sau khi RPD công bố thông tin, một số cư dân để lại phản hồi trên mạng xã hội, cho thấy hình ảnh của ông Toại trong mắt một số người từng đi bộ tại công viên, nhưng không hoàn toàn giống với cáo buộc đang được điều tra.
Một cư dân mạng tên criisteee viết rằng bà và người bạn từng gặp ông nhiều lần, thấy ông “rất tử tế và đáng tôn trọng.” Người này kể có lần ông đưa tay giúp họ đi qua một đoạn hẹp, mỉm cười và tỏ ra thân thiện. Bà cũng nói có lần ông nghiêng người như muốn ôm, nhưng họ hiểu đó là một cử chỉ thân thiện. Người này cho biết đã gọi cho cảnh sát viên phụ trách để chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ án được điều tra kỹ trước khi hình ảnh đương sự bị lan truyền rộng rãi.
Một cư dân mạng khác, biệt danh deannarivasv, nói bà đi bộ lên Mt. Rubidoux vào buổi sáng khoảng ba đến bốn lần mỗi tuần trong hai năm rưỡi qua và gặp người đàn ông này rất nhiều lần. Theo bà, ông luôn có vẻ thân thiện và tôn trọng, thường vẫy tay và chào buổi sáng, và chưa từng nói hay làm điều gì khiến bà nghĩ ông có thể liên quan đến một cáo buộc như vậy.
Còn biệt danh ashleyponce21, viết rằng bà từng thấy ông nhiều lần ở khu vực này, thường ăn cam và chào những người đi ngang qua, nên không ngờ lại có cáo buộc như vậy. (MPL) [đ.d.]












































































