Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng bế giảng năm học 2025-2026

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng vừa tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, tại trường Jordan Intermediate, Garden Grove.

Thầy Hà Ngọc Giao (bìa trái) và cô phụ giáo Nguyễn Thanh Tâm (bìa phải) chụp hình với các học sinh Lớp Bảy tốt nghiệp Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ bế giảng tưng bừng như ngày hội, dành cho các học sinh Lớp Bảy tốt nghiệp ra trường cũng như các em lớp nhỏ tiến lên lớp cao hơn, cùng toàn thể thầy cô, nhân viên, và phụ huynh trong không khí vui tươi hạnh phúc.

Sau nghi thức khai mạc, Thầy Nguyễn Tiến Thịnh, chủ tịch ban quản trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, phát biểu: “Rất cảm tạ quý phụ huynh học sinh đồng hành cùng chúng tôi gần 35 năm qua. Từ Mẫu Giáo tới tốt nghiệp Lớp Bảy chỉ là quãng đường rất ngắn trên chặng đường các em đi để có căn bản về ngôn ngữ Việt. Sau ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm Pháp thuộc, người Việt vẫn sống còn, vì chúng ta có văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng của nòi giống Việt. Chúng tôi kỳ vọng giới trẻ hôm nay với văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt tiếp nối, trở nên một cộng đồng có giá trị trên nước Mỹ.”

Các thầy cô giáo nhận giải thưởng “Thầy Cô Xuất Sắc” trong năm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiết mục văn nghệ mở màn do học sinh lớp Mẫu Giáo Một trình diễn bài “Hồng Bàng Hành Khúc,” tiếp theo lớp Mẫu Giáo Hai múa bài “Lối Về Xóm Nhỏ.”

Giây phút trang trọng nhất là khi các thầy cô giáo được trao những bằng khen để tưởng thưởng thành tích và công sức dạy dỗ học sinh trong niên học. Đây cũng là giây phút hào hứng nhất khi học sinh các lớp tuần tự được phát bằng tốt nghiệp để tiếp tục lên lớp.

Em Trần Đặng Julie Ann, thủ khoa Lớp Bảy, đại diện các học sinh nói bằng tiếng Việt lưu loát, biết ơn sự tận tâm hướng dẫn những bài học quý giá mà thầy cô đã truyền đạt, không chỉ dạy đọc, viết tiếng Việt, mà còn dạy học trò biết tự hào về nguồn gốc của mình là người Mỹ gốc Việt phải biết trân trọng văn hóa dân tộc.

Thầy Nguyễn Tiến Thịnh (bìa phải), chủ tịch ban quản trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, phát biểu khai mạc lễ bế giảng niên khóa 2025-2026. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em cũng nói có những lúc cảm thấy mệt mỏi hay tự hỏi tại sao phải dành hai tiếng rưỡi mỗi cuối tuần để đi học tiếng Việt thay vì nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng sau tám năm học tại Hồng Bàng, em đã tìm được câu trả lời.

Em tiếp: “Em vô cùng biết ơn qua tám năm học, với sự giúp đỡ và đồng hành của  nhiều thầy cô và nhân viên, em có cơ hội học hỏi tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, và luôn giữ được sự gắn kết với cội nguồn của mình, gắn kết hơn với cộng đồng người Việt, hiểu rõ hơn về chính bản thân mình, càng thêm trân trọng nét đẹp văn hóa Việt Nam.”

Em Trần Đặng Julie Ann (thứ hai từ phải) cùng ba mẹ và thầy Hà Ngọc Giao (bìa trái). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hướng về ba mẹ, em xúc động nói: “Con xin kính gởi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ dành thời gian vào mỗi cuối tuần để đưa con đến trường, luôn động viên con tiếp tục học tiếng Việt và tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, ngay cả khi con cảm thấy mệt mỏi hoặc không muốn đi học. Nếu không có sự hy sinh và tình yêu thương của ba mẹ, con không thể đứng đây ngày hôm nay.”

Và Julie cũng không quên nhắn nhủ đến các lớp đàn em: “Chị biết có lúc học tiếng Việt trở nên khó khăn khiến các em muốn bỏ cuộc. Nhưng chị mong các em sẽ luôn cố gắng đến trường mỗi tuần để học về ngôn ngữ và văn hóa, là một trong những cách tốt nhất để làm phong phú thêm bản thân và học cách trân trọng sự đa dạng của thế giới quanh ta.”

Quang cảnh lễ bế giảng niên khóa 2025-2026 Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Hà Ngọc Giao, phụ trách Lớp Bảy, chia sẻ: “Tôi rất quý mến em Julie, nói tiếng Việt rất giỏi, xứng đáng thủ khoa năm nay. Em biết rất nhiều về ngữ vựng Việt Nam. Khi chúng tôi cho mỗi em thuyết trình, em chọn đề tài rất hay, trình bày hết sức đầy đủ ý nghĩa.”

Thầy Giao tiếp: “Các thầy cô hãy khuyến khích, gây hứng thú để các em học tiếng Việt, giúp các em hiểu khi người Việt tị nạn là công dân Mỹ gốc Việt phải đóng góp công sức vào đất nước này. Và gia đình là yếu tố quan trọng nhất giúp các em biết yêu tiếng Việt nhiều hơn, khi ông bà cha mẹ cùng nói tiếng Việt với con cháu thường xuyên.”

Toàn thể các thầy cô giáo đồng ca “Việt Nam Vẫn Mãi Là Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Thủy Đặng, mẹ của thủ khoa Trần Đặng Julie Ann, chia sẻ: “Con gái tôi thường xuyên nói tiếng Việt ở nhà, vì bà ngoại không biết tiếng Anh. Nhờ học tiếng Việt ở trường Hồng Bàng mà có ngày nay. Tôi rất vui khi chứng kiến thành quả của con. Em cũng muốn trở về trường làm phụ giáo. Đó cũng là dịp được học tiếng Việt nhiều hơn.”

Cô Nguyễn Thanh Tâm, phụ giáo Lớp Bảy, chia sẻ: “Các em Lớp Bảy về tổng thể rất giỏi, nói cũng như viết. Các em từng chọn những đề tài Thầy Giao đưa ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới khai giảng lại bế giảng rồi, các em cố gắng rất nhiều để đạt thành tựu hôm nay. Rất mừng cho các em khi có thể giúp cho cộng đồng Việt nhiều điều tốt đẹp.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT