Thành viên đội tàu viện trợ Gaza tố cáo bị lính Israel bạo hành và cưỡng hiếp

ROME, Ý (NV) – Các tình nguyện viên quốc tế vừa được Israel trả tự do sau vụ chặn bắt đội tàu cứu trợ Gaza đồng loạt lên tiếng tố cáo bị lực lượng an ninh nước này ngược đãi dã man, tra tấn và tấn công tình dục nghiêm trọng, theo Reuters cho biết hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Năm.

Ban tổ chức chiến dịch cứu trợ cho biết nhiều nạn nhân hiện phải nhập viện điều trị với các chấn thương nặng, trong đó ít nhất 15 trường hợp cáo buộc bị xâm hại tình dục và cưỡng hiếp trong thời gian bị giam giữ.

Cảnh đưa tiễn các thành viên thuộc đội cứu trợ Global Sumud Flotilla rời cảng Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ, này 14 Tháng Năm. (Hình: Murat Kocabas / Middle East Images / AFP via Getty Images)

Câu chuyện bắt nguồn từ việc Quân Đội Israel tiến hành bao vây và bắt giữ 430 người trên 50 con tàu thuộc đội tàu cứu trợ Global Sumud Flotilla tại vùng biển quốc tế vào hôm Thứ Ba nhằm ngăn chặn chuyến hàng cứu trợ nhân đạo đi vào Dải Gaza.

Theo thông cáo chính thức từ ban tổ chức Global Sumud Flotilla, các cuộc bạo hành tàn khốc nhất diễn ra trên một tàu đổ bộ của Israel bị hoán cải thành nhà tù tạm thời, bao bọc bằng dây kẽm gai và các thùng container vận chuyển. Giới hoạt động viên bị tống vào các thùng sắt kín, bị đánh đập liên tục vào đầu và mạn sườn.

Hồ sơ phối kiểm của tổ chức này ghi nhận ít nhất 15 vụ lạm dụng tình dục, bao gồm các hành vi khám xét lột đồ nhục nhã, chế giễu, sờ soạng thô bạo bộ phận sinh dục và nhiều vụ cưỡng hiếp. Thông cáo nêu rõ: “Ít nhất 12 vụ tấn công tình dục được ghi nhận chỉ riêng trên con tàu đó, bao gồm cả hiếp dâm qua đường hậu môn và ép buộc bằng súng.” 

Cô Mi Hoa Lee, một hoạt động viên người Tây Ban Nha, nghẹn ngào kể lại qua video: “Bốn người đàn ông bắt đầu đánh vào mặt tôi ép vào tường, tôi ngã xuống rồi lại đứng lên, lại ngã xuống sàn, lại đứng lên, và họ bắt đầu dùng súng chích điện tra tấn tôi trong hơn một phút.” Cô chỉ vào các vết thương ở mạn sườn, hông và lưng rồi nói thêm: “Sau đó, họ tiếp tục đánh tôi cho đến khi tôi gần như bất tỉnh.” 

Một tình nguyện viên khác người Ý là cô Ilaria Mancosu trả lời Reuters rằng giới chức Israel chia các thành viên sang hai con tàu tù khác nhau, nơi một bên phải hứng chịu mức độ bạo lực khủng khiếp hơn hẳn. Cô Mancosu cho biết năm binh lính xông vào phòng container đánh đập các hoạt động viên, khiến nhiều người bị gãy xương sườn, gãy tay và tổn thương nghiêm trọng ở mắt, tai do luồng điện từ súng chích điện.

“Họ bắt chúng tôi trải qua hai ngày trên tàu tù không có nước máy, lột sạch hầu hết quần áo và phải dùng bìa cứng, túi nhựa để quấn quanh người giữ ấm vào ban đêm,” cô Mancosu thuật lại. Khi tàu cập bờ, lực lượng an ninh ép các tù nhân quỳ liên tục nhiều giờ trên mặt đất, sẵn sàng đá và xô đẩy nếu có người cử động hoặc lên tiếng. Lúc chuyển về nhà tù đất liền, lính canh luân phiên chuyển họ từ phòng này sang phòng khác theo chu kỳ nhằm hành hạ, không cho họ ngủ.

Hành động bạo lực của phía Israel làm bùng phát phản ứng ngoại giao dữ dội từ các quốc gia Âu Châu. Giới công tố viện tại Rome lập tức mở cuộc điều tra hình sự quy mô lớn về các tội danh bắt cóc, tra tấn và tấn công tình dục đối với công dân của mình. Các cơ quan tư pháp Ý dự kiến lấy lời khai trực tiếp từ các hoạt động viên vừa hồi hương trong vài ngày tới.

Tại Berlin, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Đức xác nhận các viên chức lãnh sự tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ghi nhận nhiều hoạt động viên người Đức trở về mang đầy thương tích và hiện phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế toàn diện. Giới chức Berlin tuyên bố: “Chúng tôi tất nhiên mong đợi một lời giải thích đầy đủ, vì vài cáo buộc được đưa ra mang tính nghiêm trọng.” 

Bà Sabrina Charik, đại diện ban tổ chức hỗ trợ hồi hương cho 37 công dân Pháp, trả lời Reuters rằng năm tình nguyện viên người Pháp hiện phải nhập viện tại Thổ Nhĩ Kỳ do bị rạn đốt sống và gãy xương sườn. Nhiều công dân Pháp cũng đưa ra các cáo buộc chi tiết chứng minh họ là nạn nhân của bạo lực tình dục và hiếp dâm. Trên mạng xã hội Instagram, hoạt động viên người Pháp Adrien Jouen công bố các hình ảnh bầm dập, thâm tím khắp vùng lưng và cẳng tay, sự việc đã được Reuters phối kiểm xác thực.

Tình hình trở nên căng thẳng tột độ khi Bộ Trưởng An Ninh Israel Itamar Ben-Gvir tự tay đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội nhằm chế giễu các tình nguyện viên quốc tế đang bị lực lượng an ninh đè chặt, khống chế trên sàn nhà tù. Hành vi này lập tức vấp phải sự lên án gay gắt từ các chính phủ phương Tây.

Ông Antonio Tajani, ngoại trưởng Ý, cho biết đang khẩn trương liên lạc với toàn bộ các đối tác thuộc Liên Âu nhằm tiến tới một quyết định nhanh chóng, áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với cá nhân ông Ben-Gvir.

Trước áp lực bủa vây, người phát ngôn Cục Quản Lý Nhà Tù Israel ra văn bản phủ nhận hoàn toàn sự việc, gọi các cáo buộc trên là “sai sự thật và hoàn toàn không có cơ sở thực tế.” Phía Israel tuyên bố toàn bộ tù nhân đều được quản lý theo đúng luật pháp dưới sự giám sát của nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời việc chăm sóc y tế luôn tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y Tế nước này. Quân Đội Israel hiện từ chối trả lời trực tiếp và chuyển mọi yêu cầu chất vấn sang cho Bộ Ngoại Giao.

Hiện tại, hãng thông tấn Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các lời khai tố cáo do phía Israel bước vào ngày nghỉ lễ. (MPL)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT