Đại Học Khoa Học Sài Gòn họp mặt tuổi 70 với nhiều kỷ niệm khó phai

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “Vui Chơi Đi Bạn Ơi,” đông đảo cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn và thân hữu vừa có buổi đại hội tổ chức hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, tại hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn sôi nổi trong vũ khúc “Ngựa Phi Đường Xa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi hội ngộ thắm tình đồng môn giữa cựu sinh viên các khóa từ Canada, Pháp, Úc, và rất nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, cùng thân hữu khiến không khí thêm tưng bừng hào hứng, nhất là năm nay tất cả những sinh viên trẻ nhất tham dự đều ở tuổi 70, và tuổi lớn nhất từ 72-83.

Ông Vũ Công Minh, cựu sinh viên khóa 72-73 MPC, ra trường năm 1979, chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng môn vì lúc nào tương trợ giúp đỡ và gắn bó giúp nhau học tập, nhất là vì lúc đó trong tình trạng quân dịch. Đó là những kỷ niệm khó quên trong đời khi là sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn.”

Toàn ban tổ chức đại hội cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn trong giây phút chia tay. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Hôm nay là cuộc hội ngộ sau 51 rời trường, có may mắn là với tinh thần học hỏi nên tất cả anh chị em đều thành công nơi xứ người, ít nhất cũng là những người làm việc trong các ngành khoa học, nhiều người đạt trình độ tiến sĩ, và xa hơn nữa. Hôm nay rất vui khi gặp lại bạn đồng môn, ai cũng đã 70 tuổi hoặc trên.”

Ông Vũ Công Minh được ban tổ chức giới thiệu là người đã dành hết cuộc đời cho khoa học, chữa lành cho hơn 500 người khỏi bệnh ung thư trên nước Mỹ và thế giới, và nhiều bệnh khác nữa.

Buổi họp mặt cũng có nhiều vị dân cử được mời đến chung vui. Dân Biểu Trí Tạ và Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, trao tặng bằng khen đến ban tổ chức đại hội.

Chương trình văn nghệ hào hứng sôi nổi với nhiều tiết mục “cây nhà lá vườn,” nhất là những chuyện tâm tình kéo dài không dứt với nhiều kỷ niệm khó phai.

Cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn Nam và Bắc California trong ca khúc “Vó Câu Muôn Dặm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Ngô Mỹ Phương, cựu sinh viên chứng chỉ Đại Học Khoa Học Sài Gòn 1974, sau khi mất nước, thi đậu vào trường Nha Khoa, ra trường năm 1983, sau đó được bảo lãnh sang Mỹ học lại nha sĩ.

Cô chia sẻ: “Tình yêu của tôi đối với Đại Học Khoa Học Sài Gòn ngày xưa vẫn mãi không bao giờ phai. Khi tôi học lại Nha Khoa không còn được tình cảm như dưới chế độ cũ mà tôi rất quyến luyến, vì tôi thuộc lớp cuối cùng của chế độ cũ, là đứa con út của Đại Học Khoa Học Sài Gòn.”

Ông Cao Minh Tâm, sinh viên MPC Khoa Lý, ngành Điện Tử, từ 1975-1980, kể một chuyện vui: “Thời đó sinh viên cố gắng học để tránh bị đi ‘nghĩa vụ’ nên lẽ ra chúng tôi học đến năm 1979 là phải ra trường, nhưng lúc đó Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc, nên tìm cách cố tình thi rớt đến năm sau mới thi đậu để ra trường. Vì ai vào trường thời đó cũng ít nhất là 18-20 tuổi, nên tính ra năm nay chúng tôi đã đúng 70 năm cuộc đời, rất vui khi gặp lại nhau, nói chuyện hoài không dứt.”

Ông Nguyễn Văn Lương từ Úc sang, cho biết vào trường bắt đầu từ năm 1973 ban MPC 1, ra trường năm 1978, khoa Lý, Điện Tử Ứng Dụng.

Một số cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn từ các nước gặp nhau trong ngày đại hội. Từ trái, ông Nguyễn Văn Lương (Úc), cô Ngô Ánh Tuyết (Úc), cô Ngô Thục Oanh (Pháp), và ông Phạm Nam (Đức). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cho hay: “Sau khi ra trường, làm ở ngoài cho đến ngày sang Úc. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi hội ngộ của trường, gặp lại anh chị em đồng môn sau hơn 50 năm thật quý vô cùng, khi ai cũng đã ở tuổi 70, là dịp mong ước từ lâu.”

Cô Ngô Ánh Tuyết, từ Úc đến, cho hay vào trường năm 1973 Khoa Hóa, ra trường năm 1978.

Cô chia sẻ: “Tham dự nhiều buổi hội ngộ của trường, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau, nhất là ngày càng lớn tuổi, thầy cô càng ít dần, nhưng lúc nào chúng tôi cũng giữ tinh thần ‘Tôn Sư Trọng Đạo’ rất yêu quý trường, thầy cô và đồng môn ở khắp nơi, nhất là người thầy khả kính là Giáo Sư Chu Phạm Ngọc Sơn.”

Đại học Khoa Học Sài Gòn (thường gọi là Khoa Học Đại Học Đường) là thành viên của Viện Đại Học Sài Gòn, hoạt động từ năm 1957. Đây là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của miền Nam Việt Nam trước năm 1975, nổi bật với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và tự chủ. Trường tọa lạc trên đường Cộng Hòa, Quận 5, Sài Gòn. Trường hoạt động theo mô hình tự trị đại học, giảng dạy bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp (tùy môn học và giai đoạn).

Các vị dân cử và đại diện dân cử trao tặng bằng tưởng lục trong đại hội của Đại Học Khoa Học Sài Gòn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với hai hệ đào tạo chính là cử nhân: Đào tạo từ ba đến bốn năm. Và chứng chỉ: Sinh viên tự do ghi danh và tích lũy đủ các chứng chỉ cần thiết để nhận bằng cử nhân với các chuyên ngành gồm Toán Học, Vật Lý Học, Hóa Học, Sinh Vật Học, Địa Chất Học, Hải Dương Học.

Năm 1965, trường cấp bằng Tiến Sĩ Hóa Học, được xem là trung tâm giáo dục và nghiên cứu xuất sắc nhất tại miền Nam lúc bấy giờ, là cơ sở duy nhất trong khu vực đào tạo và cấp văn bằng học thuật cao nhất, là trung tâm khoa học xuất sắc nhất ở miền Nam lẫn miền Bắc, vì ở phía Bắc vĩ tuyến 17 hoàn toàn không có cơ sở giáo dục nào cấp văn bằng tiến sĩ. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT