Xô xát, nắm đấm và thẻ đỏ trong trận giao hữu Bồ Đào Nha-Chile trước World Cup 2026

LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Chỉ vài ngày trước World Cup 2026 khai mạc, các đội tuyển đang rà soát đội hình qua những trận giao hữu. Chỉ là giao hữu nhưng không ai ngờ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Chile lại xảy ra những xô xát và cả nắm đấm vào mặt đối phương, theo FOX Sports  ngày 7 Tháng Sáu.

“Giao hữu thôi mà, có gì phải dùng nắm đấm với nhau?” Không ít trang báo thể thao đã đặt tựa và nêu câu hỏi như thế khi đề cập đến “điểm nhấn” trận Bồ Đào Nha-Chile tại Oeiras, Lisbon, Bồ Đào Nha.

Rafael Leao (phải) của Bồ Đào Nha hung hãn nhất tranh cãi với hậu vệ Felipe Faundez (26) và Ivan Roman (5) của Chile trước khi tung ra nắm đấm “hạ gục” Roman. (Hình: Patricia De Melo Moreira/AFP via Getty Images)

Màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez trước khi lên đường dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico, Canada, tưởng sẽ là bữa tiệc cho khán giả nhà, hóa ra lại nổi lên hình ảnh màn ẩu đả, sử dụng nắm đấm và thẻ đỏ rút ra cho cầu thủ hai đội.

Đúng vào thời gian bù giờ của hiệp một, sau pha va chạm giữa Joao Cancelo của Bồ Đào Nha và Felipe Faundez của Chile ở cuối sân, cầu thủ hai đội lao vào nhau tranh cãi rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.” Rafael Leao của Bồ Đào Nha là người “ngoài cuộc” những trong lúc hỗn loạn đã trở thành cầu thủ hung hăng nhất lạo vào tranh cải xô xát rồi đấm vào mạnh vào mặt hậu vệ Ivan Roman của Chile đang tham gia tranh cãi nhiều hơn là can ngăn.

Khi trật tự được lập lại sau khi có sự can thiệp của ban huấn luyện hai đội và những cầu thủ còn giữ được “đầu nguội” thì trọng tài Luca Zufferli quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho cả Leao lẫn Roman.

Góc quay truyền hình cho thấy Leao đã túm cổ đối phương rồi vung tay về phía đối thủ. Một số báo Bồ Đào Nha nhẹ nhàng hơn mô tả đây là cú tát thay cho cái đấm của nhiều hãng thông tấn.

Tất nhiên dù tát hay đấm thì cũng là hành vi bạo lực và thẻ đỏ trực tiếp rút ra với Leao là hoàn toàn đúng. Còn với hậu vệ Roman của Chile thì trọng tài có vẻ hơi nặng tay nhưng giới chuyên môn cho rằng một trận giao hữu rà soát lực lượng mà để chủ nhà chơi thiếu người thì mất đi ý nghĩa.

Ở tuổi 26, Rafael Leao là một trong những quân bài quan trọng của huấn luyện viên Martinez ở hành lang trái. Nơi mà huấn luyện viên này muốn sức công phá ở biên để làm xô lệch hàng phòng thủ đối phương tạo điều kiện cho các ngôi sao như Ronaldo, Bruno Fernades… ở giữa có nhiều khoảng trống. Thế nhưng cái đầu nóng của Leao làm huấn luyện viên người Bỉ khá đau đầu kèm thêm lo lắng liệu án phạt dù là trận giao hữu có bị FIFA “chồng phạt” sang những trận vòng bảng ở World Cup 2026.

Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1 chung cuộc trong một trận giao hữu quan trọng nhưng rõ ràng người xem đề cập đến chiếc thẻ đỏ nhiều hơn chiến thắng. Thậm chí nhiều tờ báo Châu Âu còn nhận định FIFA có thể xem xét mở hồ sơ kỷ luật nếu xác định đây là hành vi bạo lực nghiêm trọng.

Ronaldo và các đồng đội của mình sẽ còn một trận giao hữu cuối gặp Nigeria trước khi bước vào World Cup 2026.

Chiếc thẻ đỏ của Leao đã “lấn át” yếu tố chuyên môn dù cũng có những đề cập Bồ Đào Nha còn nhiều việc phải làm nếu còn tiếp tục đặt mục tiêu vô địch World Cup. (Yến Nhi) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT