Đông đảo cư dân Orange County tham dự Hội Chợ Dịch Vụ và Thông Tin Mùa Hè

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo cư dân Orange County tham dự Hội Chợ Dịch Vụ và Thông Tin Mùa Hè, do Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Trung Tâm Khu Vực Orange County (Regional Center of Orange County – RCOC) đồng tổ chức lần đầu tiên tại Freedom Hall, trong Mile Square Regional Park, Fountain Valley,  hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Sáu.

Quang cảnh Hội Chợ Dịch Vụ và Thông Tin Mùa Hè tại Freedom Hall trong công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đến tham dự có Giám Sát Viên Janet Nguyễn và các giới chức của RCOC gồm ông Larry Landauer, giám đốc điều hành, cô Kaitlynn Trương, quản lý Hỗ Trợ Gia Đình và Quan Hệ Cộng Đồng; ông Derrick Nguyễn, chuyên viên văn hóa; cùng Thị Trưởng Jim Cunneen, và Nghị Viên Ted Bùi của Fountain Valley.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn, cho hay: “Chương trình hôm nay thu hút đông đảo người tham dự. Tôi rất vui khi thấy nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận các dịch vụ và nguồn hỗ trợ thiết yếu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thị Trưởng Jim Cunneen, Nghị Viên Ted Bùi, RCOC, OC Parks cùng các nhân viên của tôi vì đã góp phần tổ chức một chương trình rất thành công hôm nay. Chúng tôi vẫn luôn chú tâm các gia đình trong cộng đồng cần có được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển vững vàng.”

Có khoảng 30 gian hàng hiện diện trong hội chợ, mang đến những thông tin y tế, giáo dục, và xã hội, được người dân quan tâm đến tìm và được giải thích những vấn đề cần thiết.

Hàng người xếp hàng dài từ sáng sớm để tham dự Hội Chợ Dịch Vụ và Thông Tin Mùa Hè. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hàng người xếp hàng dài để ghi danh, hướng dẫn vào những bàn với những dịch vụ cần tìm hiểu, được những chuyên viên giải thích nhiều câu hỏi, có cả các gian hàng dành cho trẻ em vui chơi, vẽ mặt.

Đến quá trưa, hàng người đến càng đông kéo dài tận bên ngoài tòa nhà Freedom Hall.

Cô Kaitlynn Trương cho hay đây là hội chợ đa văn hóa cho các gia đình có con em khuyết tật ở RCOC và không có khuyết tật, vì đây là một sự kiện để mọi gia đình biết đến những dịch vụ khác có thể phục vụ các em.

“Thứ đến nữa là đây là cơ hội để các em có và không có khuyết tật cùng chơi đùa với nhau, cùng sinh hoạt trong một sự kiện trong không gian vui chơi, vẽ mặt, các trò chơi thể thao,” cô cho biết. “Nhân viên của RCOC tổ chức các trò chơi và hoạt náo làm cho hội chợ thêm phần sôi động. Sự kiện có các hoạt động được thiết kế phù hợp với trẻ em nhạy cảm về giác quan nhằm khuyến khích sự hòa nhập của trẻ em có và không có khuyết tật. Bữa ăn trưa và thức uống được cung cấp cho người tham dự phong phú và đa dạng phù hợp với nhiều sắc tộc khác nhau.”

Nhiều người gặp nhân viên của RCOC để tìm hiểu thông tin cần thiết. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Kaitlynn Trương thêm: “Ngoài RCOC chuyên phục vụ các em khuyết tật phát triển, còn có nhiều trung tâm khác phục vụ các em và cả gia đình, như Trung Tâm BPSOS, chuyên giúp về nhập cư, trung tâm chuyên về các em tự kỷ, hoặc trung tâm của các học khu, rất đa dạng với gần 30 gian hàng.”

“Chúng tôi có ý định tổ chức hàng năm, và đây là lần đầu tiên hội chợ được tổ chức ở đây và hợp tác với Văn Phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn. Hy vọng có nhiều hội chợ nữa sẽ được tổ chức ở đây mỗi năm vào dịp Hè,” cô thêm.

Bà Yesenia Floves và con gái, cư dân Santa Ana, đến hỏi thăm những thông tin y tế cần thiết, cho hay những hội chợ như thế này rất cần thiết, người dân rất cần những dịch vụ này, để có thể nhờ những thông tin hữu ích giúp hiểu biết thêm những nhu cầu y tế.

Bà Mỹ Nguyễn, cư dân Garden Grove, đi cùng con trai Hảo Nguyễn, đến tham dự hội chợ, cho hay đến đây nhờ biết thông tin từ truyền thanh và truyền hình, và những lần hội chợ y tế do Giám Sát Viên Janet Nguyễn tổ chức, bà luôn đến ủng hộ.

Từ trái, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, cô Kaitlynn Trương, ông Larry Landauer, ông Derrick Nguyễn, Thị Trưởng Jim Cunnen, và Nghị Viên Ted Bùi tại hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà chia sẻ: “Những hội chợ như thế này giúp rất nhiều người dân trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tôi hiện nay đã 90 tuổi rồi, tai nghe vẫn rất rõ và trí nhớ còn tốt.”

Ông Hảo Nguyễn kể: “Đưa mẹ tôi đi hội chợ hôm nay cũng là dịp để bà vận động cơ thể ngoài trời và tiếp xúc với mọi người sẽ vui hơn ở nhà. Sẳn dịp tôi cũng được đi bộ bên mẹ, trò chuyện cùng nhau thật hạnh phúc.”

Cô Thư Trần thuộc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng, là một trong các nhóm hỗ trợ người Việt có con em khuyết tật phát triển, để họ có dịp cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, những khó khăn trong cuộc sống.

Cô cho hay tới hội chợ để giúp cộng đồng biết những thông tin bổ ích về Medi-Cal, SSI, hoặc những chương trình cần thiết về sức khỏe cho con em mình.

Bà Mỹ Nguyễn (phải) và con trai Hảo Nguyễn tham dự hội chợ từ sáng sớm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô chia sẻ: “Hôm nay thấy người Mỹ và người Hispanic tham dự nhiều hơn cộng đồng Việt, có lẽ do họ chưa biết thông tin nhiều trên mạng hoặc chỉ biết tin tức do truyền nhau nghe nên còn hạn chế. Báo Người Việt cũng là một nguồn thông tin bổ ích, với nhiều tin về sức khỏe cộng đồng, nhất là những người cao niên và trẻ khuyết tật. Hy vọng lần tới người Việt biết thông tin nhiều sẽ tham gia nhiều hơn.”

Càng quá trưa không khí hội chợ càng nhộn nhịp khi dòng người xếp hàng chờ ghi danh càng đông, sau đó được vào bên trong để đến các gian hàng tự chọn cho các nhu cầu cần tìm hiểu, được chuyên viên hướng dẫn tường tận.

Ông Derrick Nguyễn cho biết ban tổ chức cũng chuẩn bị 800 phần ăn để cung cấp phục vụ trong ngày hội chợ. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT