MIAMi, Florida (NV) – Anh được đánh giá cao hơn Na Uy nhưng lại là đội trải qua những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở khi bị thủng lưới trước và phải bước sang hiệp phụ mới vượt qua được Na Uy vào bán kết.
Haaland, cỗ máy ghi bàn và cũng là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của Na Uy đã không làm được nên chuyện, nhưng đã có Andreas Schjelderup.

Cầu thủ chạy cánh ở phút 36 thực hiện quả tạt bóng cho Haaland nhưng với đường chuyền lỗi đưa trái bóng lại đi theo quỹ đạo lạ vào lưới thủ môn Jordan Pickford trong sự bất ngờ của cầu thủ hai bên.
Bàn thua như dội gáo nước làm các cầu thủ Anh thức tỉnh, Các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel dâng cao đội hình tìm bàn gỡ.
Phút 45+2, Bellingham tháo gỡ bế tắc cho đội Anh với pha đẳng cấp trong vòng cấm giữa các hậu vệ to cao của Na Uy tung cú sút gỡ hòa 1-1.
Hiệp hai lại có thêm bất ngờ, khi Na Uy lại là đội bóng chủ động tấn công với việc dâng cao đội hình ép ngược đội Anh tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Tình huống đáng chú ý nhất là phút 55, Heggem chớp thời cơ ghi bàn nhưng VAR can thiệp và xác định trước đó Haaland đã phạm lỗi xô ngã đối thủ của mình. Bàn thắng không được công nhận.
Na Uy tiếp tục dồn ép và gây ra sóng gió trong đó có cú đánh đầu của Ajer ở phút 76 bật xà.
Tiếc cho Na Uy khi hiệp hai chơi rất hay, ép sân rất nhiều nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Ngược lại cả hiệp hai đội Anh gần như không có cú sút nào thực hiện được.
Trận đấu phải bước sang hiệp phụ, lúc này gió lại xoay chiều với những thay đổi nhân sự đáng kể của huấn luyện viên Thomas Tuchel.
Chỉ ba phút nhập cuộc từ hiệp phụ đầu tiên, người hùng Bellingham tận dụng sai lầm của thủ môn Nyland khi không thể bắt dính cú sút của Morgan Rogers và nhanh hơn hết, số 10 của đội tuyển Anh có mặt đúng lúc sút bồi nâng tỉ số lên 2-1.

Đến phút 100, trọng tài cho đội Anh được hưởng quả phạt đền khi Djed Spence tranh chấp bị té trong vòng cấm, nhưng VAR can thiệp và giúp trọng tài xác định đó không phải là tình huống phạt đền.
Ngược dòng thắng Na Uy với hai bàn thắng quan trọng của người hùng Bellingham, trong khi đội trưởng Harry Kane lại thi đấu dưới sức mình.
Anh vào bán kết tiếp tục nuôi giấc mơ “Đưa bóng đá về nhà, đưa cúp thế giới về London.” (Thiện Vi) [dt]





































































































































