LAI CHÂU, Việt Nam (NV) – Bốn ngày sau trận lũ quét, thung lũng Mường Than, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, tan hoang, nhiều người thiệt mạng, tài sản bị cuốn trôi, người dân đối diện với đói nghèo.
Báo VnExpress hôm 20 Tháng Bảy tường thuật: “Đứng trước khu đất từng là tiệm tạp hóa với mặt tiền rộng gần 18 mét, sâu hơn 20 mét, chất kín hàng tạp hóa, phân bón, thức ăn chăn nuôi… đã giúp cuộc sống gia đình ổn định, cô Lò Thị Thiết, 30 tuổi, ở Đội 11 xã Mường Than, nhìn theo từng gầu máy xúc lật lớp bùn đất, hy vọng tìm lại được chút tài sản còn sót lại.”

“Thu nhập chính của gia đình đều từ cửa hàng này. Nhưng nay nguồn sống ấy đã bị xóa sổ chỉ trong chưa đầy nửa giờ sáng 17 Tháng Bảy,” cô Thiết buồn bã nói với VnExpress.
Cô Thiết cho biết thêm, sáng hôm đó, cô sang nhà ông bà vì thấy mưa quá lớn nhưng đi đến con suối gần nhà, nước đã tràn kín mặt đường. Thế là cô quay lại định lấy xe gắn máy thì nước đã dâng cao không thể vào nhà, đành cùng nhiều người chạy sang ngôi nhà kiên cố của hàng xóm gần đó tránh lũ.
Toàn bộ hàng tạp hóa, hàng chục tấn thức ăn chăn nuôi, phân bón, bánh kẹo, nước ngọt, bia, tủ lạnh, máy giặt, tivi… bị nước cuốn sạch. Hơn 130 triệu đồng ($4,943) tiền mặt, gần 7 chỉ vàng cất trong nhà cũng mất. Nhiều lô hàng cô Thiết nhận bán giúp cho các công ty vẫn chưa thanh toán cũng trôi theo dòng lũ.
“Không còn gì nữa. Mất hết rồi mà còn nợ tiền hàng. Giờ tôi không biết lấy gì nuôi con,” cô Thiết nói thêm.
Cách cửa hàng cũ của cô Thiết vài trăm mét, cô Đường Thị Nhượng, 34 tuổi, ngồi bất động trên tảng đá khổng lồ nằm trước nhà cũ. Khối đá nặng hàng trăm tấn lăn từ núi xuống rồi dừng lại đúng vị trí từng là sân nhà.
Mỗi khi có người thân hay hàng xóm ghé qua hỏi thăm, cô Nhượng lại bật khóc, ôm chầm lấy họ, bởi ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 100 mét vuông được xây dựng từ tiền mừng cưới và toàn bộ số tiền vợ chồng cô tích cóp được sau nhiều năm đi làm thuê hơn 200 triệu đồng ($7,606) dùng để xây dựng nhằm che mưa nắng cho gia đình bốn người giờ đã không còn.
“Đang ở trong nhà thì chồng em chạy vào hét lớn: Chạy nhanh, nước về nhiều lắm. Chỉ mấy phút sau là không còn kịp nữa,” cô Nhượng kể.
Hai vợ chồng chỉ kịp nổ máy hai chiếc xe gắn máy rồi lao lên chỗ cao. Toàn bộ quần áo, đồ đạc, tivi, tủ lạnh, máy giặt, vật dụng sinh hoạt đều bị dòng lũ cuốn sạch.
“Bây giờ, điện thoại cũng không còn, nhà cũng không còn, trắng tay thật rồi,” cô Nhượng vừa nói, vừa khóc.
Ruộng nương bị vùi lấp, nơi ở không còn, cả gia đình bốn người đang ở tạm trường học.
“Không biết sau này sẽ làm gì nữa,” cô Nhượng bỏ lửng câu nói rồi cúi đầu nhìn khoảng đất trước mặt.

Chỉ riêng tại xã Mường Than, trận lũ quét đã làm năm người chết, bốn người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn hoặc hỏng nặng không thể sửa chữa. Cùng với đó là khoảng 408 hécta lúa, hoa màu bị vùi lấp, gần 800 mét quốc lộ 32 bị phá hủy cùng hàng loạt công trình hạ tầng. Thiệt hại vật chất ước tính 190 tỷ đồng ($7.2 triệu).
Loan báo với truyền thông trong nước, Ủy Ban Tỉnh Lai Châu cho biết đã đề nghị chính phủ hỗ trợ gạo để cứu đói cho người dân trong ba tháng đầu sau thiên tai, đồng thời bố trí thêm nguồn vốn để tỉnh thực hiện các dự án sắp xếp dân cư tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở cao.
Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, do mưa kéo dài, trong vài ngày tới nhiều khu vực tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang và Cao Bằng, đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa. Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại về người, tài sản, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng. (Tr.N) [kn]












































































































































