SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thửa đất mà người đàn ông và gia đình quê Nghệ An mua lại là “đất lệch ranh,” và được đứng tên hợp pháp của một bà ở phường Phú An, Sài Gòn.
Liên quan vụ người đàn ông đã tự tử vì mua phải “đất lệch ranh” (sai tọa độ), nói với báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Bảy, cơ quan hữu trách phường Tân Đông Hiệp, Sài Gòn, cho biết đã vào cuộc xác minh.

Sự việc liên quan đến anh Hồ Bá Lược, 37 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp, Sài Gòn.
Theo thư tuyệt mệnh trước lúc quyên sinh, anh Lược cho biết mình và mẹ, anh trai bị bệnh cùng em gái có một căn nhà có “sổ đỏ” chung.
Sau nhiều năm miệt mài lao động vất vả ở Bình Dương, anh Lược và gia đình bán căn nhà chung ấy được 750 triệu đồng ($28,481) và gom hết tiền để mua một mảnh đất có “sổ đỏ” riêng giá hơn 1.2 tỷ đồng ($45,570) bao làm sổ đỏ và đo đạc.
Bà Mạc Thị Nhung, 53 tuổi, quê Hải Dương, ở phường Phú An, “mẹ nuôi” anh Lược, đứng ra giới thiệu đất, liên tục khẳng định “đất không có vấn đề” và hứa “nếu có chuyện gì thì má chịu trách nhiệm.”
Chủ đất cũng nói “đất sạch, không tranh chấp” nên anh Lược tin và mua.
Thế nhưng, sau khi mua xong, anh Lược mới phát hiện miếng đất trên sổ và miếng đất ngoài thực tế không khớp nhau, bởi ranh đất trên giấy bị đè lên đất của hàng xóm và nếu xây nhà rất dễ xảy ra tranh chấp.
Anh Lược “chạy ngược chạy xuôi” gần một năm để yêu cầu giới hữu trách và người bán đất giải quyết. Song, người môi giới thì cứ hứa, người bán thì không nhận trách nhiệm.
Bất lực, anh Lược thử bán lại mảnh đất cho người khác để cắt lỗ, nhưng người mua cũng phát hiện “có vấn đề” nên hủy giao dịch, dù đã chồng tiền đặt cọc.
Sau đó, bà Nhung đề nghị đổi cho anh Lược một miếng đất khác ở tỉnh Tây Ninh, tuy nhiên mảnh đất đó cũng tiếp tục có vấn đề về ranh giới.
Cuối cùng, sau một năm kiệt sức vì đi khiếu kiện đủ các bên, đợi chờ hết người này tới người nọ. Anh Lược mất gần như toàn bộ tài sản của gia đình.
Không còn khả năng mua nhà cho mẹ, kiện tụng thì rất khó nên anh Lược rơi vào tuyệt vọng.

Trong bức tâm thư, anh Lược nói với gia đình nếu anh tiếp tục sống sợ sẽ phát điên làm khổ vợ con và mẹ. Đồng thời đề nghị đừng có làm tang lễ cho anh sau khi anh tự sát, cứ thiêu rồi đổ xuống sông “để không tốn kém khi gia cảnh đã rơi vào khánh kiệt.”
Theo xác minh ban đầu của phường Phú An, thửa đất mà gia đình anh Lược mua có diện tích 202 mét vuông ở phường Phú An, đứng tên người chủ cũ là anh Nguyễn Tấn Phúc, 26 tuổi, ở Củ Chi, đã được ký công chứng hồi Tháng Bảy, 2025, sang tên cho em gái anh Lược là cô Hồ Thị Thông, 34 tuổi.
Thủ tục sang tên thửa đất hoàn tất hồi Tháng Tám, 2025. Tuy nhiên, trong thời gian chờ sang tên, anh Lược thuê đơn vị đo đạc tư nhân kiểm tra lại hiện trạng và phát hiện thửa đất có sai lệch về tọa độ, ranh giới.
Khẳng định với báo Tuổi Trẻ, đại diện Ủy Ban Nhân Dân Phường Phú An cho biết đến nay, địa phương “chưa nhận được yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nào từ gia đình anh Lược liên quan thửa đất nói trên.”
Các nội dung liên quan sự việc hiện đang được cơ quan hữu trách tiếp tục phối hợp làm rõ. (Tr.N) [kn]



















































































































































