VANCOUVER, Canada (NV) – Trong cuộc triển lãm Sooke Fine Arts Show, có một bức tranh chân dung đã được bán với giá $1,800. Bức tranh nhanh chóng trở nên nổi tiếng, vượt ra khỏi biên giới Canada, lan rộng khắp mạng xã hội. Với mức giá tương đối không phải là quá cao để có thể là nguyên nhân gây bất ngờ, mà bức tranh gây sự chú ý và thích thú từ dư luận vì đó là bức chân dung của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Độc đáo hơn nữa, tác giả của bức tranh có tên “The Don of Dung” (tạm dịch là Ông Don Phân) là nữ họa sĩ Wendy Chartrand, một nghệ sĩ sống tại Vancouver Island, đã dùng một chất liệu mới mà bà cho là “thích hợp” với chủ thể này: đó là phân ngựa, theo báo CP24 của Canada tường thuật hôm 30 Tháng Bảy.

Trên trang Facebook cá nhân, họa sĩ Chartrand viết: “Bức tranh Don of Dung của tôi – tác phẩm được vẽ bằng phân ngựa – đã được bán rồi!!! Xin cảm ơn Sooke Fine Art Show! Đây là kỳ triển lãm kỷ niệm lần thứ 40 và sự kiện thực sự rất tuyệt vời.”
Họa sĩ Chartrand cũng đã trả lời phỏng vấn đài CTV News của Canada. Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ đôi khi người dân Canada cảm thấy mệt mỏi với những chuyện đang diễn ra ở phía bên kia biên giới, liên quan đến chính quyền của họ.”
“Mọi thứ trở nên khá bức bối, và đây là cách để tôi bày tỏ cảm xúc của mình,” bà Chartrand nói.
Theo những truyền thông của Canada đã phỏng vấn bà, bà sinh sống tại nơi có nuôi ngựa nên rất dễ dàng tìm được loại nguyên liệu này. Sau khi hòa nước, nghiền nát và lọc hỗn hợp để tạo thành một dạng màu nước tự chế, bà bắt đầu thực hiện tác phẩm, một quá trình mà chính bà thừa nhận là “rất nặng mùi, buộc bà phải đeo khẩu trang hoặc làm việc ở ngoài trời.”
Sau đó, bức tranh được phủ một lớp sơn mài chống nhòe và khử mùi hôi và cuối cùng có tựa đề là “The Don of Dung.”
Tác phẩm đầy khiêu khích này đã được chấp nhận để tham gia Triển Lãm Mỹ Thuật Sooke và được bán ngay vào ngày đầu tiên với giá $1,800, theo CP24.

Trên trang Facebook cá nhân, họa sĩ Chartrand cho biết cô rất vui mừng khi thấy bức tranh tạo ra tiếng vang lớn trong và sau cuộc triển lãm này.
Trong một thông báo, Hiệp Hội Mỹ Thuật Sooke (Sooke Fine Arts Society) cho biết bức chân dung được sáng tác theo phong cách độc đáo này là một phần trong truyền thống lâu đời của các nghệ sĩ: sử dụng tác phẩm của mình để tương tác với những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh.
“Triển Lãm Mỹ Thuật Sooke đã tôn vinh những thành tựu nghệ thuật xuất sắc suốt 40 năm qua, và chúng tôi từng chứng kiến nhiều tác phẩm mang tính bay bổng, phản ánh các sự kiện xã hội và chính trị của từng thời kỳ,” Giám Đốc điều Hành Jen Hayward chia sẻ với CP24.
Còn về người đã mua bức tranh thì sao? Họa sĩ Chartrand cho biết bà hoàn toàn không biết đó là ai nhưng rất muốn tìm hiểu để gửi lời cảm ơn. Bà cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và “choáng ngợp” trước việc tác phẩm được bán đi nhanh đến vậy. (KL)





















































































































































