Thanh Hóa: Bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành ở trường học ‘chui’ đến chết

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, bé trai gần 3 tuổi ở Thanh Hóa, nghi bị bạo hành tại một cơ sở giáo dục can thiệp “chui” ở phường Hải Bình đã thiệt mạng.

Hôm 4 Tháng Tám, cô Ngô Thị Ngọc Huyền, 22 tuổi, ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau thời gian điều trị tại bệnh viện, con trai cô là bé Lê Thanh Gia Bảo, gần 3 tuổi, đã thiệt mạng.

Bé Lê Thanh Gia Bảo bị hôn mê sau buổi học “can thiệp.” (Hình: Dân Trí)

Nói với báo VnExpress, vị lãnh đạo Phòng Văn Hóa-Xã Hội Phường Hải Bình xác nhận cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình đang đưa cháu về quê lo hậu sự.”

Theo bản tin, trước đó, do cháu Bảo chậm biết nói nên từ hôm 22 Tháng Sáu vừa qua, gia đình đưa bé đến cơ sở giáo dục can thiệp (trường dạy trẻ khuyết tật) do bà Hàn Thị Hằng tổ chức tại phường Hải Bình để hỗ trợ điều trị. Mức học phí phải đóng là 5 triệu đồng ($190) mỗi tháng.

Đến chiều 10 Tháng Bảy, khi đón con về, cô Huyền phát hiện vùng mạn sườn phải của bé Bảo có vết bầm tím, kèm các biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ chẩn đoán bé Bảo “bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác.”

Lớp học của bà Hàn Thị Hằng được mở “chui” tại một khu nhà ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Lê Hoàng/VnExpress)

Do tình trạng nguy kịch, bé Bảo được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội, để điều trị.

Nghi ngờ con trai bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở của bà Hằng, cô Huyền đã gửi đơn đến giới hữu trách địa phương đề nghị xác minh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thanh Hóa, qua kiểm tra, lực lượng hữu trách xác định cơ sở giáo dục can thiệp của bà Hằng chưa được cấp phép hoạt động. Do đó, đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân Phường Hải Bình yêu cầu bà Hằng tạm dừng toàn bộ hoạt động tiếp nhận và trông giữ trẻ. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT