Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức buổi Hòa Nhạc Mùa Hè 2026

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Như thông lệ hàng năm, buổi hòa nhạc Mùa Hè 2026 với nhiều nhạc phẩm tuyệt vời, do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, tại hí viện Rose Center, Westminster, do hai MC Kim Oanh và Mai Phi Long điều hợp chương trình.

Nhóm thanh nhạc Lê Hồng Quang trong hai trường ca “Hòn Vọng Phu II” và “Tiếng Dân Chài” trong đêm nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Lê Văn Khoa, cây đại thụ trong làng âm nhạc cổ điển, dù đã hơn 90 tuổi vẫn đến với Hội Hiếu Nhạc hàng năm như một lời khuyến khích cho giới trẻ trong lãnh vực âm nhạc.

Thật chân tình, ông nói: “Rất hân hạnh được gặp lại những quý vị thân thương là niềm vinh dự chung của người Việt, vì cho tới giờ phút này, đây là dàn nhạc giao hưởng duy nhất của người Việt nơi hải ngoại vẫn còn tồn tại để phục vụ quý vị. Sự việc này còn kéo dài đến bao lâu là nhờ sự hưởng ứng của quý vị liên đới với nhau qua âm nhạc, với những mấu chốt không thể tách rời được. Chúng tôi hy vọng sẽ còn gặp quý vị lâu dài, qua Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ.”

Chương trình nhạc Hè năm nay thật đặc sắc với 18 tiết mục, gồm các bản giao hưởng Tây Phương, cùng với những nhạc phẩm bất hủ Việt Nam, trình bày bởi các ca sĩ, Teresa Mai, Phạm Hà, Bích Vân, Bảo Châu, Ngọc Hà, Tim Nelson, pianist Nguyễn Vân Anh, Vasa Diệu Nga. Đặc biệt có sự tham gia của dàn nhạc trẻ Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình diễn ba nhạc phẩm, nhóm hợp ca Lê Văn Khoa, nhóm thanh nhạc Lê Hồng Quang.

Các vị dân cử chúc mừng Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ, và trao bằng tưởng lục. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho hay Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ thành lập đã 31 năm, với 17 học viên ban đầu nay đã có ba dàn nhạc với hơn 50 em. Ông muốn tìm được một em trẻ sẽ thay thế ông trong tương lai, với cộng đồng người Việt rất lớn ở Mỹ, Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ muốn tạo một sân chơi lớn, đào tạo các em trẻ muốn học về âm nhạc với tính cách chuyên nghiệp.

Mở đầu là ca khúc “Hoe-Down” do dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ hòa tấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, và kết thúc với Symphony No.5. Op.67 với (III-Allegro và IV-Finale) sáng tác của L.van Beethoven.

Ca sĩ Ngọc Hà (bìa phải) và nhóm hợp ca Lê Văn Khoa trong nhạc phẩm “The Last Time” nhạc và hòa âm Lê Văn Khoa, lời Việt: Thanh Hằng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, giọng soprano cao vút của Teresa Mai trong ca khúc “Memory from Cats” sáng tác Andrew Lloyd Webber, hòa âm Vũ Trụ, dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc trình bày.

Một giọng soprano khác, Bích Vân đến từ Seatle trình bày bản “To Love You More” sáng tác D.Foster/J.Miles, hòa âm Vũ Trụ. Với chất giọng soprano của Bích Vân, bài hát này như chạm đến trái tim người thưởng thức khi nói lên tiếng nói của con tim người con gái chờ mong người yêu luôn trong trái tim mình, dù chỉ là niềm mong đợi hoài mong.

Dương cầm thủ Vân Anh Nguyễn từ Úc đến với chương trình qua tấu khúc “Piano Concerto No.1, Op.11” sáng tác Fr. Chopin, với phần hòa âm của dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.

Tam ca, từ trái: Tim Nelson, Teresa Mai, và Phạm Hà trong ca khúc “Medley” hòa âm Duy Trần. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dương cầm thủ Vân Anh Nguyễn được đề cử giải ARIA, từng thu âm cho Universal, Decca và Deutsche Grammophon, đồng thời là nghệ sĩ Úc gốc Việt đầu tiên đi vào bảng xếp hạng Classical của iTunes tại Mỹ. Cô từng trình diễn cùng Boston Pops Orchestra, và xuất hiện trên những sân khấu từ Sydney Opera House, China, Việt Nam, và Hoa Kỳ.

Đặc biệt ở Vân Anh không chỉ nằm trong những thành tích ấy. Ở cô có sự tinh tế của một nghệ sĩ cổ điển, sự tự do của một nghệ sĩ sáng tạo, và trên sân khấu là một nguồn năng lượng rất trẻ trung, gần gũi. Từ một cô bé trong gia đình nhạc sĩ người Việt tị nạn tại Úc năm ấy, hôm nay khán thính giả Little Saigon với sự góp mặt của một nghệ sĩ dương cầm đã mang tiếng đàn của mình đến nhiều sân khấu lớn trên thế giới.

Dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh (trái) và nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, trong đêm nhạc mùa Hè. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Từ Beethoven, Chopin đến classcical crossover và những sáng tạo âm nhạc của riêng mình, Vân Anh luôn tìm một cách mới để đưa tiếng đàn piano đến gần hơn với người nghe. Và tối nay khán thính giả không chỉ chào đón một tài năng quốc tế mà còn đón một người con của gia đình Việt Nam đã mang câu chuyện của mình đi thật xa bằng âm nhạc.

Trong phần trình diễn những ca khúc bất hủ trong âm nhạc Việt Nam, ca sĩ Vasa Diệu Nga mở đầu với nhạc phẩm “Mắt Lệ Cho Người,” sáng tác Từ Công Phụng, với hòa âm của Vũ Trụ.

Tiếp nối với những nhạc phẩm “Buồn Xa Vắng” của Dương Thiệu Tước, “Nửa Hồn Thương Đau” Phạm Đình Chương, “Biển Nhớ” Trịnh Công Sơn, “Ngàn Thu Áo Tím” Hoàng Trọng, do các ca sĩ Phạm Hà, Bích Vân, Teresa Mai, Vasa Diệu Nga-Bảo Châu trình bày.

Hai ca sĩ, Vasa Diệu Nga (trái) và Bảo Châu, song ca trong nhạc phẩm “Ngàn Thu Áo Tím.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt, các nhạc phẩm “Hòn Vọng Phu II – Ai Xuôi Vạn Lý” của Lê Thương hòa âm Vũ Trụ, và nhạc phẩm “Tiếng Dân Chài,” nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác năm 1957, hòa âm Lê Văn Khoa, tất cả do nhóm thanh nhạc Lê Hồng Quang trình diễn, và dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình bày, đưa người nghe về một thuở thanh bình ngày trước, khi đời sống người dân miền biển trong những đêm ngọn triều dâng, ra khơi khi trăng vừa lên, thuyền ngược trường giang để cho sớm mai khoang cá đầy vun. Thật là vui cuộc sống dân chài, đêm đêm soi bóng dân chài mà ca, với tiếng hò dô ta dô ta…

Bản Symphony No.5, Op.67 (III.Allegro – IV Finale) sáng tác L. van Beethoven kết thúc chương trình trong tiếng vỗ tay tán thưởng không dứt, khi tất cả các ca sĩ, nhạc sĩ cùng chào tạm biệt khán thính giả, hẹn gặp lại mùa sau. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT