Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Santa Ana, vừa kỷ niệm 20 năm thành lập với một Thánh Lễ được tổ chức hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, và có đông đảo giáo dân về tham dự. Thánh Lễ cũng là ngày mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Thánh Lễ do Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ tế cùng các linh mục.
Trong bài giảng, vị giám mục chia sẻ: “…Chúng ta tụ họp nơi đây để cử hành lễ kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ, vào đúng ngày Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn sâu xa vì muôn vàn tình yêu và ơn phúc người tuôn đổ xuống giáo xứ La Vang này. Từ một cộng đoàn gồm những giáo dân tiên phong đầy can đảm, anh chị em đã phát triển thành một cộng đoàn đầy sức sống, nhiệt huyết, quảng đại, và tràn đầy ân sủng Thánh Thần, nơi mà mọi người cảm thấy thân yêu như chính trong ngôi nhà của mình…”
“…Thay mặt Đức Cha Kevin Vann và Giáo Phận Orange, tôi xin cảm ơn tất cả các giáo dân đã đồng hành cùng hành trình đức tin của giáo xứ trong suốt 20 năm qua. Xin cảm ơn quý vị về lòng nhiệt thành và tình yêu dành cho giáo xứ, cũng như cho sứ mạng của giáo xứ. Xin bày tỏ lòng tri ân đến các cha xứ, các linh mục, tu sĩ, đã đóng góp to lớn cho sự lớn mạnh và phát triển của cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang,” giám mục nói tiếp.

Linh Mục Tạ Anh Kiệt, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, bày tỏ: “Xin tạ ơn Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ La Vang nâng đỡ giáo xứ của chúng con trong 20 năm qua, từ lúc chúng con chưa có gì, cho đến khi xây dựng nhà thờ, hội trường, văn phòng,… Mẹ đã nâng đỡ, giúp cho cộng đoàn chúng con ngày càng phát triển đến hôm nay. Chúng con xin cảm ơn các nhà bảo trợ, các vị ân nhân, nhất là các giáo dân của La Vang, với những công sức bỏ ra từ những việc nhỏ cho đến bây giờ. Thánh Lễ này cũng là sự góp sức của hàng trăm người tham dự, lo lắng chuẩn bị, trong suốt mấy tháng qua.”
Ông Nguyễn Ngọc Diệp, một trong những ca trưởng ca đoàn của giáo xứ, cho hay ông đã phục vụ trong ca đoàn cũng gần 20 năm rồi.

Ông cho biết: “Nhóm ca đoàn đầu tiên ở đây cũng đã 20 năm, với thời gian, sinh hoạt của giáo xứ phát triển nên có nhiều ca đoàn mới thành lập thêm, như ca đoàn ‘Mười Giờ Sáng’ đã 15 năm. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm giáo xứ Đức Mẹ La Vang, cũng là thời gian tôi phục vụ trong ca đoàn, khi giáo xứ và các ca đoàn cùng nhau ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.”
Dân Biểu Trí Tạ, cùng phu nhân đến dự Thánh Lễ, chia sẻ: “Chúng tôi rất hãnh diện và vui mừng tham dự Thánh Lễ hôm nay và kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ cùng với hàng ngàn giáo dân. Cộng đồng chúng ta lớn mạnh và tín ngưỡng luôn được gìn giữ là điều trân quý. Chân thành cảm ơn sự cống hiến và hướng dẫn của các vị giám mục, linh mục, và tu sĩ nam nữ dành cho cộng đoàn.”

Anh Quang Trường, có vợ cùng hát trong ca đoàn Gloria, chia sẻ: “Thánh Lễ hôm nay rất nhiều ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, khi hát kính mừng Đức Mẹ, mừng giáo xứ tròn 20 tuổi, cũng là ngày thành hôn của chúng em. Cầu xin Đức Mẹ ban ơn gìn giữ gia đình em hạnh phúc bền vững.”
Nhân dịp này, tập kỷ yếu “20 Năm Bên Mẹ La Vang” cũng được phát hành, kể về thời gian giáo xứ bắt đầu từ ngày thành lập đến nay (2006-2026) với nhiều hình ảnh, những bài viết tâm tình của các linh mục, những tâm tình của chứng nhân, với ba ngôn ngữ Anh, Việt, và Tây Ban Nha.

Theo lịch sử nhà thờ, Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn là vị chánh xứ tiên khởi, đặt nền móng cho sự phát triển của giáo xứ. Ngôi thánh đường được xây dựng theo kiến trúc hình tròn độc đáo với bàn thờ đặt ở vị trí trung tâm để cộng đoàn cùng hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể. Hai bên cung thánh là tượng Đức Mẹ La Vang và Thánh Giuse, nhắc nhở mọi người về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa và sự bảo trợ của Thánh Gia.
Năm 2011, Linh Mục Nguyễn Văn Luân trở thành chánh xứ và là người khởi xướng và thực hiện công trình Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ.
Năm 2023, Linh Mục Tạ Anh Kiệt được giáo phận đưa về làm giám quản giáo xứ và hai năm sau trở thành chánh xứ cho đến nay.

Năm 2004, giáo xứ được chính thức thành lập, với sự quan tâm đặc biệt của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Sau đó, vị hồng y người Việt chia sẻ ước nguyện với Giám Mục Tod Brown, lúc đó là giám mục Giáo Phận Orange, muốn có một ngôi thánh đường mang tước hiệu Đức Mẹ La Vang.
Ngày 20 Tháng Tám, 2006, nhà thờ được cung hiến trọng thể, đánh dấu cột mốc lịch sử của cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange County, không ngừng phát triển và trở thành một cộng đoàn đức tin sống động. [đ.d.]













