‘Việt Nam dùng đội hình mạnh để thắng Thái Lan ở giải thấp nhất’

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Lần đầu đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 trên đất Thái, bất chấp những ý kiến cho rằng đội “Vietnam plus” làm nên lịch sử bằng đội hình mạnh nhất đá giải thấp nhất theo cách nói của các phóng viên Thái Lan nhưng với bóng đá Việt Nam thì cứ vui cái đã, theo Siam Sports ngày 23 Tháng Tám.

Lần đầu thắng Thái Lan hai bàn cách biệt trên đất Thái

Trương Tiến Anh rê bóng trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026, trên sân Rajamangala, tối 22 Tháng Tám. (Hình: Đức Đồng/VnExpress)

Chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết lượt đi ASEAN Cup trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan, được xem là lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nhưng với những phóng viên kỳ cựu của Việt Nam và người Thái thì lịch sử đấy chẳng có gì vẻ vang bởi họ nhìn ASEAN Cup với một góc nhìn khác xa hơn và đòi hỏi thực tế hơn thay vì cứ thắng Thái là vui là người hâm mộ Việt Nam lại “xuống đường.”

Trong khi ESPN đưa tít “Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 nhờ tài điều binh của huấn luyện viên Kim Sang-sik” thì báo Thái lại nhấn mạnh “Việt Nam dùng đội hình mạnh để thắng Thái Lan ở giải đấu thấp nhất.”

Nhìn ở góc độ 90 phút của trận lượt đi thì chủ nhà Thái Lan nhỉnh hơn trong thế trận cho đến khi huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Hai Long và Quang Hải vào ở nửa cuối hiệp hai và mọi thứ thay đổi từ đó khi lần lượt Hai Long rồi Quang Hải ghi hai bàn đưa Việt Nam thắng 2-0 ở lượt đi.

Cùng thời điểm đó, người hâm mộ Việt Nam trên khắp cả nước như mở hội với nhiều điểm trực tiếp mà lớn nhất là Phố Đi Bộ ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Trống kèn inh ỏi, hò hét và kết thúc là nhiều thanh niên đi “bão” để lại phố rác Nguyễn Huệ cho những công nhân vệ sinh quét dọn.

Với người Việt Nam thì hình như chỉ có chiến thắng trong bóng đá là niềm vui và cứ chờ dịp đội nhà thắng để được vui. Điều mà các phóng viên Thái Lan nói rằng ở những giải như Đông Nam Á thì họ đã vui từ 30 năm trước khi làm bá chủ Đông Nam Á với nhiều lần vô địch SEA Games và ASEAN Cup khi giải này bắt đầu từ năm 1996.

Người Thái Lan chỉ vào cái sân Rajamangala mà bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử đấy để nhắc đến cột mốc chiến thắng Nam Hàn tại tứ kết ASIAN Games 1998 mà dân Thái chỉ vui trong cái sân 60,000 chỗ chứ không phải xuống đường mở hội…

Đông Nam Á giờ cũng chỉ mình khán giả Việt Nam vui với giải này

Nhắc đến chiến thắng tại ASEAN Cup làm người hâm mộ Việt Nam sung sướng, cây viết thể thao Huy Thọ từng là Phó Tổng Thư Ký báo Tuổi Trẻ viết bài trên mạng xã hội với tựa: “Lên ngôi, rồi sao nữa?”

Trong bài viết, ông Huy Thọ đề cập mình không quan tâm ASEAN Cup 2026 vì hiện tại ở Đông Nam Á chẳng đội nào đá lại Việt Nam bằng chứng là giải trước đã thắng Thái Lan trên đất Thái và vô địch còn giải này thì hai bàn “dễ như ăn kẹo.” Ông còn nhắc lại bóng đá Việt Nam hiện tại y như bóng đá Thái thời Kiatisak thắng Việt Nam tới bốn bàn ở chung kết SEA Games và chưa đá đã cầm chắc vô địch.

Câu hỏi ông đưa ra cũng là vòng luẩn quẩn của bóng đá Đông Nam Á mà người Thái từng nếm trải: “Sau khi chiếm ngôi vương của Thái Lan, rồi sao nữa? Là hiện thực hoá giấc mơ World Cup? Đương nhiên rồi vì người Thái cũng từng nói thế. Indonesia tuy chưa áp đảo Đông Nam Á, nhưng dệt giấc mơ World Cup bằng những người Hoà Lan có chút máu mủ ruột rà, song giấc mơ cũng không thành. Giờ đến Việt Nam có cả người Brazil nhập tịch chiếm gần 1/3 đội hình nhưng cứ nhìn sang V.League lệt bà lệt bệt, sân vắng vẻ thì trách ai bây giờ?”

Nói đến ASEAN Cup, giải đấu mà người Thái Lan nói là “thấp nhất” thì cây viết kỳ cựu của Tuổi Trẻ một thời khẳng định: “ASEAN Cup năm nay mà không có dân Việt “máu me” cổ vũ thì giải đấu này như Chùa Bà Đanh. Xem hai trận bán kết cặp Singapore – Thái Lan cả hai sân đều vắng còn lượt đi bán kết Malaysia – Việt Nam thì sân ở Kuala Lumpur nhỏ tẹo mà cũng thừa chổ để nằm.”

Mới lượt đi nhưng chuyện vô địch của đội Việt Nam gần như đã được đóng khung và bây giờ ở Hà Nội lại được dịp rao vé chợ đen giá trên trời, Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam chuẩn bị cho lễ trao cúp trên sân nhà còn người hâm mộ Việt Nam bảo nhau còn một trận nữa để vui, để “bão.” (Anh Khoa) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT