Cháy bệnh viện lớn nhất thủ đô Pakistan, 14 em bé thiệt mạng

ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Hỏa hoạn xảy ra trong khu phụ sản bệnh viện lớn nhất Islamabad, thủ đô Pakistan, hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám, làm 14 em bé mới sinh thiệt mạng, giới chức loan báo, theo New York Times.

Đây là thảm họa lớn nhất tại cơ sở y tế ở quốc gia Nam Á này trong nhiều năm qua.

Người cha bật khóc (giữa) khi quan tài đứa con của ông được đưa đi sau vụ hỏa hoạn trong khoa phụ sản bệnh viện PIMS ở Islamabad, Pakistan hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám. (Hình: Aamir Qureshi/AFP via Getty Images)

Không lâu trước 7 giờ sáng Thứ Tư, lửa bùng lên sau khi máy lạnh bị nổ trong khu phụ sản bệnh viện Pakistan Institute for Medical Sciences (PIMS), giới chức cho hay. Lực lượng cứu hộ đưa sáu xe cứu hỏa và bốn xe cứu thương tới hiện trường nhưng chỉ cứu được một em bé mới sinh, do lửa lan nhanh vì có nhiều bình oxygen.

Trong số nạn nhân có hai bé gái sinh đôi mới 3 ngày tuổi của vợ chồng ông Bahadur Khan, làm nghề bán rau. Tối Thứ Ba, ông để vợ con ở lại bệnh viện để về nhà nghỉ ngơi. Hôm Thứ Tư, vợ ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi sinh và không biết hai đứa bé đã chết, ông kể.

“Phải buộc tội và trừng phạt những giới chức chịu trách nhiệm cho tai họa này,” ông Khan phát biểu trước bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn tạo ra thêm nỗi lo ngại về tình trạng cơ sở hạ tầng y tế công cộng ở Pakistan, trong bối cảnh ngân sách của chính phủ nước này dành cho y tế thuộc loại thấp nhất Nam Á. Thủ Tướng Shehbaz Sharif ra lệnh điều tra và tuyên bố “phải có biện pháp nghiêm khắc nhất.”

Từ lâu, nhân viên y tế ở Pakistan đã báo động về tình trạng mà họ nói là chính quyền bỏ bê bệnh viện công. PIMS là bệnh viện công lớn nhất Islamabad, thành phố có hơn 2 triệu cư dân và cơ sở hạ tầng thuộc loại tốt nhất Pakistan.

Khu phụ sản của PIMS có hơn 150 giường, theo trang web bệnh viện này. Thứ Sáu tuần trước, ông Imran Khan, cựu thủ tướng Pakistan, tới đó khám bệnh.

Giới chức đã trao thi thể 14 em bé thiệt mạng cho gia đình, ông Tallal Chaudhary, thành viên Nội Các Pakistan, cho hay trong buổi họp báo trước bệnh viện. Giới chức hữu trách sẽ điều tra cửa chính của khu phụ sản có bị khóa hay không và tại sao.

Đây là thảm họa lớn nhất Pakistan liên quan tới trẻ em chỉ trong vài tháng. Hồi Tháng Sáu, trung tâm dạy kèm ở ngoại ô Lahore, tỉnh Punjab, bị sụp mái, làm 14 đứa trẻ thiệt mạng. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT