Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles mừng Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles vừa kính mừng Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá qua một Thánh Lễ được cử hành trang trọng tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley, hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Chín.

Các soeur và ca đoàn cùng hát trong Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá do Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles tổ chức tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thánh Lễ do Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá kiêm tổng đại diện Giáo Phận Orange, chủ tế cùng một số linh mục.

Trong bài giảng, vị giám mục chia sẻ: “…Thay vì Thập Giá là biểu tượng của sự ô nhục và thất bại, thì ngang qua sự chết của Đức Giêsu, Thập Giá trở nên biểu tượng của sự chiến thắng tội lỗi, đem lại vinh quang cho con người bằng một tình yêu vô vụ lợi. Thập Giá đã trở nên biểu tượng của sự hòa giải và tình liên đới với Thiên Chúa bằng một tình yêu. Thập Giá đã trở nên biểu tượng của đức tin và tình yêu sâu sắc mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.”

Vị chủ tế cũng nói rằng trong một thế giới đang mải mê tìm kiếm vật chất, và mọi thứ chung quanh đang được cung cấp đầy đủ và tiện nghi hơn, tình yêu dường như đang trở nên khan hiếm và bị quên lãng. Tình yêu đang bị thiếu hụt và xem thường một cách trầm trọng. Tình người đang được cân đo đong đếm bằng những lợi lộc vật chất. Do đó, sự khủng hoảng đời sống gia đình đang trở nên đáng báo động. Sự thờ ơ vô cảm đang trở nên lối sống chung của con người thời hiện đại, và xã hội như một chiến trường của sự tranh giành, đấu đá, và chỉ biết nghĩ riêng cho mình.

Giám Mục Nguyễn Thái Thành (giữa) cùng các linh mục cử hành Thánh Lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giám mục tiếp: “Một trong những nguyên nhân đưa đến những đổ vỡ chính là sự thiếu vắng tình yêu. Và cốt lõi chính là sự đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, là đấng đầy tình yêu thương. Suy tôn Thánh Giá hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu vô tận của Thiên Chúa, một tình yêu tự hạ để đến và chia sẻ thân phận con người. Đó là một tình yêu tự nguyện đồng hành để thấu hiểu nỗi thống khổ của thân phận người. Đó là một tình yêu tự hiến để hàn gắn tình nghĩa phụ tử của Thiên Chúa với con người.”

Vị chủ tế cũng nhắc lại: “Đức Cha Lambert de la Motte, đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, đã nhìn ra tình yêu thương hải hà của Chúa và đáp trả lời mời gọi đó qua cuộc sống chứng nhân của ngài, một cuộc sống gương mẫu sáng ngời trong mỗi người chúng ta noi theo. Lấy lối sống trong tình yêu thương Thập Giá, đức cha đã từ bỏ danh vọng, tiền của, người thân yêu, để dấn thân làm một người truyền giáo ở Việt Nam, tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô hầu giúp mọi người nhìn ra tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

Giám Mục Nguyễn Thái Thành giảng trong Thánh Lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài các soeur Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, Thánh Lễ còn có nhiều thành viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Los Angeles và giáo dân tham dự đông đảo.

Soeur Kim Lê, đại diện Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, chia sẻ: “Hôm nay là ngày mừng lễ suy tôn Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thánh Giá để cứu chuộc trần gian, cũng là ngày lễ bổn mạng của hội dòng.”

Soeur tiếp: “Suy tôn Thánh Giá không phải suy tôn sự đau khổ, mà là suy tôn Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết trên Thánh Giá và đã sống lại để chuộc hết mọi tội lỗi của chúng ta. Ai tin vào ngài, thực hành lời Chúa dạy, sống dưới danh ngài, kính mến Thiên Chúa, có lòng bác ái yêu thương tha nhân, sẽ cùng được sống lại với ngài trên nước Thiên Đàng.”

Quang cảnh Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Nguyễn Bích Huệ, thuộc Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Los Angeles, chia sẻ: “Đến dự Thánh Lễ, tôi đã bật khóc hai lần, khi được nghe bài giảng của Đức Cha Thành, quá xúc động. Buổi cầu nguyện sau Thánh Lễ đánh động vào tâm tư tôi nhiều nhất, khi quỳ dưới Cung Thánh để khấn. Bởi vì Thánh Giá Chúa đã trao cho, vì cảm nghiệm đời sống cũng có những thử thách giống như mình đang đứng cùng với sự hy sinh của Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô.”

Cô Kathy Đào, một thành viên khác của hiệp hội, bày tỏ: “Chúng tôi đến đây cùng với các soeur cầu nguyện, cùng nhau dâng lễ để tạ ơn Chúa luôn yêu thương. Chúng tôi cùng đồng hành  với các soeur để làm những việc bác ái tông đồ, những việc Chúa trao cho.”

Sau Thánh Lễ, mọi người được mời dùng bữa tiệc, hân hoan trong tâm tình của người con Chúa, luôn vững tin bước theo dấu Thánh Giá trên mọi nẻo đường. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT