‘Gió Đông-Gió Tây’ của Sắc Màu Kỷ Niệm kết nối nhạc Việt với âm nhạc phương Tây

Ngân Hà/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm vừa tổ chức một chương trình nhạc “Gió Đông-Gió Tây Trong Âm Nhạc Việt” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Chín, nhằm giới thiệu sự hòa quyện giữa âm nhạc Việt Nam và các giai điệu phương Tây.

Nhóm Cát Trắng mở đầu chương trình “Gió Đông-Gió Tây Trong Âm Nhạc Việt” với liên khúc “Vó Câu Muôn Dặm-Dưới Nắng Hồng” tại tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Chương trình đưa khán giả nhìn lại quá trình phát triển của âm nhạc Việt Nam. Từ thơ truyền thống và lối diễn ngâm ngũ cung, sự ra đời của phong trào Thơ Mới cùng những ca khúc ngoại quốc được đặt lời Việt, đã góp phần mở đường cho tân nhạc Việt Nam tiếp nhận âm hưởng phương Tây mà vẫn giữ được ngôn ngữ và tâm tình dân tộc.

Cô Bích Thủy, trưởng ban tổ chức, cho biết “Gió Đông” tượng trưng cho cổ nhạc và âm nhạc Việt Nam, còn “Gió Tây” là ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây được các nhạc sĩ tiền phong đưa vào nền tân nhạc. Sự hòa quyện ấy thể hiện qua những nhạc phẩm ngoại quốc mang lời Việt và những ca khúc Việt được chuyển sang tiếng Anh. Theo bà, cách kết hợp này tạo thêm màu sắc cho chương trình nhưng vẫn giữ được tâm tình Việt Nam.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Vó Câu Muôn Dặm-Dưới Nắng Hồng” do nhóm Cát Trắng trình bày. Tiết mục đưa khán giả vào không gian tân nhạc Việt Nam trước khi chương trình lần lượt chuyển qua những tình khúc mùa Thu và các ca khúc ngoại quốc quen thuộc.

Vĩ Quang (trái) và Hoàng Tú trình bày “Greenfield” (Đồng Xanh) bằng tiếng Việt, tiếng Anh, và tiếng Pháp. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Một trong những tiết mục buồn và cảm động nhất là “Người Về” của Phạm Duy qua tiếng hát Bích Thủy. Trước khi hát, cô xúc động cho biết cô đổi bài vào phút chót vì nội dung sâu sắc của ca khúc. Sau những năm xa nhà vì chiến tranh, niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính là được trở về với mẹ, vợ, và các con. Tuy nhiên, giữa niềm vui đoàn tụ vẫn còn một khoảng lặng dành cho những đồng đội nằm xuống, mãi mãi không trở về.

Hai thành viên trẻ nhất chương trình, Hoàng Tú và Vĩ Quang, thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra tại Mỹ nhưng nói tiếng Việt lưu loát và yêu nhạc Việt. Cả hai dành ba tháng chuẩn bị cho lần đầu trình bày bài “Greenfield” (Đồng Xanh) với phần hòa âm mới của Hoàng Tú.

Mạnh Lành (trái) và Tố Anh song ca “Chân Trời Tím” của Trần Thiện Thanh, khiến nhiều khán giả xúc động. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Hai người chọn ca khúc vì giai điệu quen thuộc với nhiều người Việt xa quê, đặc biệt là những người rời Việt Nam sau năm 1975. Qua hình ảnh cánh đồng gắn với một tình yêu và những ngày tháng cũ, họ mong “đưa tình cảm của người hát vào bài, để truyền đến khán giả câu chuyện về một cánh đồng và những kỷ niệm ngày xưa.” Sự góp mặt của hai giọng ca trẻ cũng cho thấy nhạc Việt vẫn được thế hệ kế tiếp trân trọng và tiếp nối.

Tố Anh và Mạnh Lành tiếp nối với “Chân Trời Tím” của Trần Thiện Thanh, kể về ước mơ sống trọn đời bên người mình yêu dù cuộc tình không thành.

Cô Hằng Vũ, cư dân Corona, đặc biệt xúc động khi nghe bài hát này. Theo cô, lời hát về tình nghĩa vợ chồng khiến những người ở tuổi trung niên có dịp lắng lại và thêm trân quý người bạn đời bên cạnh.

Tứ ca Hạ Vàng trình bày “Thu Vàng” của Cung Tiến bằng tiếng Việt và tiếng Anh. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Không khí chương trình thay đổi qua nhiều sắc thái. Kim Loan đưa âm hưởng Nhật vào thính phòng với “Hận Tình Trong Mưa” (Koibito Yo) của Mayumi Itsuwa, gợi nỗi chia lìa và ký ức về một tình yêu không còn. Tứ ca Hạ Vàng, gồm Ngọc Hương, Kim Nhung, Hoàng Tú, và Đỗ Thái, trình bày “Thu Vàng” của Cung Tiến bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tạo thêm một cách thưởng thức mới cho tình khúc mùa Thu quen thuộc.

Ngọc Hương tiếp tục tạo không khí sôi động với “Tình Ca Du Mục” (Those Were the Days), phiên bản gắn liền với tiếng hát Mary Hopkin. Giai điệu rộn ràng nhưng man mác nỗi nhớ về tuổi trẻ, tình yêu, và những ngày đã qua, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Bích Thủy xúc động trình bày “Người Về” của Phạm Duy, một trong những tiết mục buồn và cảm động nhất chương trình. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Với “Giòng Sông Xanh” (Danube Bleu) của Johannes Strauss, Tố Anh đưa người nghe đến dòng sông Danube bằng lời Việt. Từ một bản hòa tấu phương Tây, tác phẩm trở thành bức tranh có sóng nước, chân trời, và tâm tình của người hát.

Nhiều tiết mục khác cũng làm rõ chủ đề “Đông-Tây,” gồm “Standchen/Serenade” (Khúc Nhạc Chiều) của Frank Schubert do Phương Hạnh trình bày, “Autumn Leaves” (Lá Vàng Rơi) do Ngọc Hương hát bằng tiếng Anh và tiếng Việt, “Parle plus bas” lời Pháp qua tiếng hát Philippe Dương, và “Love Story” (Chuyện Tình) do Kim Nhung trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Tố Anh cho biết “Mùa Thu Không Trở Lại” của Phạm Trọng Cầu luôn khiến cô nhớ đến một người bạn qua đời vào mùa Thu. Với cô, người hát phải đặt tâm hồn vào những ca khúc có chiều sâu, nơi “nhạc là thơ, thơ là nhạc.” Tố Anh xem ca hát là cách phục vụ cộng đồng, tạo sân chơi cho người lớn tuổi, và kết nối người Việt xa quê với tiếng mẹ đẻ, cùng những kỷ niệm cũ.

Các thành viên nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm hợp ca “Những Bước Chân Âm Thầm” của Y Vân. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Mai Chi cũng xem ca hát là một sinh hoạt lành mạnh, giúp các thành viên lớn tuổi thêm yêu đời, chú ý chăm sóc sức khỏe, và chuẩn bị kỹ lưỡng khi lên sân khấu. Với những người mang tâm sự, âm nhạc còn đem lại niềm vui và sự an ủi như một người bạn đồng hành.

Ông Nguyễn Kim Thành, 87 tuổi, cư dân Westminster, cho biết ông thường cùng vợ đến nghe các chương trình văn nghệ tại Little Saigon. Những tình khúc mùa Thu gợi ông nhớ nhiều kỷ niệm. Các buổi trình diễn văn nghệ giúp người cao niên có thêm nơi gặp gỡ và thưởng thức âm nhạc. Nói về những người góp công tổ chức, ông nhận xét: “Có lẽ họ yêu âm nhạc hơn cả mình, người đi nghe.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT