Nữ tiền vệ đội tuyển Mỹ kiện hai bác sĩ đội bóng sau khi bị ngừng tim trên sân

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Ngày 15 Tháng Chín, tiền vệ Savannah DeMelo của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đã khởi kiện hai bác sĩ liên quan đến vụ cô bị ngừng tim trong một trận đấu tại giải bóng đá nhà nghề nữ Mỹ (NWSL) xảy ra vào năm ngoái, theo Guardian.

Người hâm mộ vẫn không thể quên trận Racing Louisville gặp chủ nhà Seattle Reign trên sân Lumen Field tại giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ (NWSL). Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về chủ nhà Seattle Reign nhờ bàn thắng ở phút 90 của Jess Fishlock. Tuy nhiên điểm đáng chú ý nhất trong trận đấu trên lại chính là việc tiền vệ Savannah DeMelo của đội khách Racing Louisville ngã quỵ và bị ngừng tim giữa hiệp một.

Nữ tiền vệ Savannah DeMelo của đội tuyển Mỹ trong một trận đấu tại Sân vận động Snapdragon ở San Diego, California. (Hình: Sean M. Haffey/Getty Images)

Từ đó đến nay nữ cầu thủ của câu lạc bộ Racing Louisville và của đội tuyển Mỹ không thể ra sân và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu suốt đời.

Savannah DeMelo chia sẻ trên mạng xã hội: “Thật khủng khiếp khi tôi đổ gục xuống lúc đang thi đấu và bị ngừng tim, rồi từ đó đến giờ, tôi không được ra sân trở lại. Bạn nghĩ thế nào khi mình đang thi đấu mà đổ gục xuống do chứng loạn nhịp tim chưa được chẩn đoán và dẫn đến tình trạng ngừng tim?”

Ngày 15 Tháng Chín, 2026, Savannah DeMelo chính thức khởi kiện hai bác sĩ của câu lạc bộ Racing Louisville là Jennifer Daily và Sarabjeet Suri phụ trách y tế của câu lạc bộ. Hai bác sĩ trên thuộc hệ thống y tế University of Louisville Health (UofL) đơn vị mà câu lạc bộ Racing Louisville ký hợp đồng chăm sóc y tế, sức khoẻ cho các cầu thủ.

Savannah DeMelo nhấn mạnh đến chi tiết: “Các bác sĩ đã không chẩn đoán được bệnh lý tim mạch của tôi dù tôi đã nhiều lần phàn nàn về các triệu chứng như đau ngực và chóng mặt nhiều tháng trước khi bị đột quỵ và ngưng tim khi thi đấu.”

Chia sẻ về nỗi đau và sợ hãi của mình, Savannah DeMelo nói: “Tôi không bao giờ có thể diễn tả hết bằng lời những khó khăn về mặt cảm xúc mà mình đã phải đối mặt trong năm qua. Mọi chuyện diễn ra với nỗi thất vọng lớn cùng nhiều cung bậc cảm xúc đan xen mà tôi không thể tả được.”

Savannah DeMelo cho rằng hai bác sĩ Jennifer Daily và Sarabjeet Suri đều thiếu trách nhiệm: “Họ không hành động như những bác sĩ tim mạch có năng lực và sự cẩn trọng hợp lý, trong quá trình theo dõi và điều trị suốt 6 tháng trước khi bị ngừng tim dù đã thực hiện việc kiểm tra thể chất và các xét nghiệm chẩn đoán theo chỉ định.” Để rồi đến khi bị đột quỵ và ngưng tim trong trận đấu ngày 14 Tháng Chín, 2025, cô được chẩn đoán và điều trị chứng “nhịp nhanh thất” (ventricular tachycardia) làm nhịp tim nhanh và bất thường bắt nguồn từ tâm thất.

Được biết cũng vì nguyên do trên mà câu lạc bộ Racing Louisville sẽ không gia hạn hợp đồng với UofL sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Các luật sư của DeMelo cho biết cô đã phải chi trả các khoản phí y tế, viện phí và các chi phí chăm sóc khác do sự cố ngừng tim, đồng thời bị “suy giảm vĩnh viễn khả năng lao động và kiếm thu nhập,” cũng như phải chịu đựng “những cơn đau nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần.”

Giới bóng đá theo dõi thông tin trên cho rằng nữ cầu thủ DeMelo vẫn còn may vì được cứu chữa kịp thời, không như trường hợp cầu thủ Juan Izquierdo, đội Nacional của Uruguay bị đột quỵ trong trận đấu với đội Sao Paulo của Brazil tại Copa Libertadores, và qua đời sau đó năm ngày. (Yến Nhi) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT