Giết người tình chặt xác phi tang, ông Tây Ninh lãnh án tử hình

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Ghen tuông, ông Tây Ninh đã sát hại người tình trong phòng trọ, chặt thi thể bỏ vào bao nylon rồi chở đến vùng biên giới giáp với Cambodia để phi tang.

Hôm 22 Tháng Chín, Tòa Án Tỉnh Tây Ninh đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thành Nhã, 52 tuổi, ở xã Khánh Hưng, về tội “giết người và cướp tài sản.”

Bị cáo Nguyễn Thành Nhã bị công an dẫn giải ra xe trở về nhà tù chờ thi hành án tử. (Hình: Nam An/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn lời Hội Đồng Xét Xử nhận định, hành vi của bị cáo Nhã “có tính chất man rợ, đê hèn, không còn khả năng cải tạo nên cần loại vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.”

Theo cáo trạng, bị cáo Nhã mới học đến Lớp Ba và sống bằng nghề làm thuê. Dù không có chứng chỉ chuyên môn, ông ta tự nhận mình “có thể chữa bệnh.”

Hai năm trước, cô TTĐ, 32 tuổi, đã ly hôn, nghe lời đồn nên đến xã Khánh Hưng tìm bị cáo Nhã chữa bệnh xương khớp.

Qua nhiều lần gặp gỡ, một bên vợ chết – một bên thôi chồng nên hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, sau đó thuê phòng trọ tại xã An Ninh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây, sống cùng nhau.

Trong lúc sống chung nhà, bị cáo Nhã biết cô Đ. có quan hệ yêu đương với người khác nên can ngăn nhưng không được.

Đỉnh điểm là tối 29 Tháng Tám, 2025, bị cáo Nhã bắt gặp cô Đ. cùng với một người đàn ông từ trong khách sạn đi ra, ông ta nổi cơn ghen ở ngoài đường và yêu cầu người tình đi về phòng trọ “nói chuyện.”

Sau khi về đến phòng trọ, bị cáo Nhã và cô Đ. nói chuyện rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 11 giờ khuya cùng ngày, trong lúc cãi nhau, cô Đ. dùng dao chém bị cáo Nhã nhưng ông ta dùng tay trái đỡ được, chụp con dao rồi dùng khúc gỗ đánh mạnh nhiều cái vào đầu cô Đ. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất thiệt mạng.

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới kênh. (Hình: Hải Đường/Tuổi Trẻ)

Kiểm tra thấy nạn nhân đã chết, bị cáo Nhã phân thây cô Đ. cho vào bao nylon, bọc bao tải bên ngoài rồi lấy xe gắn máy chở đi xa hơn 70 km, đến đoạn đường vắng tại một con kênh ở xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh gần biên giới Cambodia, vứt xuống phi tang tại nhiều vị trí rồi bỏ trốn.

Hai ngày sau, bị cáo Nhã quay lại phòng trọ lấy đồ đạc, trong đó có xe gắn máy của người tình, mang đi cầm cố được 4.5 triệu đồng ($172).

Ngoài ra, ông ta cũng thu gom một số vật dụng và đồ vật liên quan vụ án đem vứt bỏ tại bãi đất trống gần đó.

Tám ngày sau khi gây án, sáng 7 Tháng Chín, 2025, người dân đi làm đồng phát hiện thi thể cô Đ. đang phân hủy dưới kênh nên báo công an.

Công An Tỉnh Tây Ninh sau đó đến khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi.

Biết công an đang điều tra, bị cáo Nhã gọi điện xin đầu thú.

Từ lời khai của bị cáo Nhã, công an tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân tại những địa điểm mà ông ta đã phi tang. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT