Đê ở Chợ Lách mới xây 2 tháng đã vỡ, nước tấn công vườn tược, nhà cửa

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Một đoạn đê bao chính và đê dự phòng ở cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, mới xây đã bị vỡ khiến nước tràn vào gây ngập úng vườn tược hoa màu và ao nuôi thủy sản của người dân.

Theo báo Tuổi Trẻ, trưa hôm qua 27 Tháng Chín, khoảng 50 mét đê chính kết hợp kè rọ đá và hơn 30 mét tuyến đê dự phòng ở khu vực đầu cồn Cái Gà, ấp Long Thới, xã Chợ Lách, bị sạt lở tạo đường cho nước phá vỡ đê vào sâu bên trong cồn.

Hiện trường đoạn đê vỡ ở cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, đang được sửa chữa. (Hình: Minh Đảm/Nông Nghiệp và Môi Trường)

Ông Trần Hữu Nghị, phó chủ tịch xã Chợ Lách, cho biết cồn Cái Gà có diện tích tự nhiên khoảng 79 hécta với khoảng 50 gia đình sinh sống, trong đó 35 hécta đất sản xuất trồng cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng, nuôi thủy sản… Thời điểm vỡ đê, khoảng 20 hécta bị ngập, gây thiệt hại tài sản người dân ước khoảng 2 tỷ đồng ($77,010).

Nói với báo Nông Nghiệp và Môi Trường, người dân tại đây cho hay, tuyến đê kết hợp kè rọ đá khu vực đầu cồn vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng hai tháng nay, dân cồn chưa kịp vui mừng thì nay đã bị sạt lở, vỡ đê.

Gia đình ông Huỳnh Thanh Phương có vườn nhãn khoảng 5 công bị ngập, cho biết khi nghe báo đê vỡ, hai vợ chồng ông chỉ kịp “quơ quào” vài món đồ lặt vặt đưa lên cao. Nhiều môtơ, máy móc phục vụ sản xuất bị ngập nước, cá tai tượng và cá tra nuôi trong ao thất thoát.

Với bà Bùi Thị Sửa, 72 tuổi, lần sạt lở vỡ đê này gợi lại những lần gia đình bà phải di tản trước đây.

“72 tuổi rồi mà đợt này nữa là ba đợt tôi phải di tản. Hồi ở bên Tân Thiềng, một mẫu mấy đất chìm xuống sông, khổ quá mới dời về đây. Về đây rồi lại thêm hai lần sạt lở nữa. Con cái đã lập gia đình, đi làm ăn xa, hai vợ chồng lớn tuổi sống với nhau trên cồn. Giờ còn có hai thân già lủi thủi. Đêm rồi đâu có ngủ nghê gì được, cứ lội lên lội xuống dòm con nước với bãi sạt lở miết,” bà Sửa than.

Sinh hoạt của người dân ở cồn Cái Gà rất khó khăn khi bị nước tràn ngập nhà cửa. (Hình: Nhật Trường/VOV)

Cách nhà bà Sửa không xa, sân nhà ông Nguyễn Anh Duy vẫn ngổn ngang bùn nước và đồ đạc.

“Sự cố vỡ bờ bao làm nước vào quá nhanh, mọi người trở tay không kịp,” ông Duy cho biết.

Để xoa dịu người dân, ông Châu Văn Hòa, phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long, đã đến khảo sát vụ vỡ đê bao cồn Cái Gà.

Tại đây, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Hòa cho biết chung chung: “Cố gắng không để nước tiếp tục tràn vào ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân. Tập trung lực lượng giúp người dân di chuyển hoa màu, vật chất, thống kê thiệt hại có hướng hỗ trợ người dân. Ngoài ra, địa phương nhanh chóng khảo sát đánh giá tình trạng sạt lở, có đề xuất kiến nghị về tỉnh để thực hiện biện pháp lâu dài trong thời gian tới.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT