Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa vào niềm vui tuổi thơ trong những chiếc áo dài sắc màu rực rỡ, toàn thể học sinh và cô giáo của trường tiểu học Murdy, cùng phụ huynh, vừa có buổi hội Tết Trung Thu lần thứ 5 với đông đảo người tham dự, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín.

Hai MC, Alan Lê (tiếng Việt) và Bella Sanchez (tiếng Anh), học sinh Lớp Sáu, giới thiệu chương trình với những màn trình diễn độc đáo của riêng mình trên sân khấu, được chuẩn bị chu đáo qua các buổi tập dượt công phu trước đó.
Hai em giải thích cho các bạn hiểu Tết Trung Thu có nghĩa là giữa mùa Thu, rơi vào ngày Rằm Tháng Tám Âm Lịch hàng năm, một ngày lễ quan trọng của tình thân, yêu thuơng, và sum vầy. Vào ngày Tết Trung Thu, mọi người thường trao nhau những món quà ý nghĩa, quây quần bên gia đình để ngắm trăng, thưởng thức bánh Trung Thu và tổ chức những bữa tiệc nhỏ ấm cúng, các em nhỏ thường chơi trò múa lân, phá cỗ Trung Thu, vì vậy Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Đoàn Viên.
Cô Hiệu Trưởng Michele Lương và thầy Hiệu Phó Thảo Tô cùng lên sân khấu chào đón quan khách và phụ huynh đến tham dự, xem các em trình diễn văn nghệ, và giới thiệu các ủy viên Học Khu Garden Grove, thành viên các trường trung học, các giáo viên đã tận tâm dành thời gian luyện tập các em học sinh, các nhân viên và các đơn vị tình nguyện của các trường, hội phụ huynh học sinh,…

Giáo Sư Quyên Di, cố vấn chương trình song ngữ Học Khu Garden Grove, cho biết chương trình song ngữ của trường là cả sự kiên trì của nhà trường, các thầy cô giáo, học sinh, và phụ huynh, với sự yểm trợ của học khu. Đây là công trình chung của học khu để cố gắng giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam rất dài hạn từ năm này qua năm khác ngay trong lòng thu đô tị nạn này.
Ông tiếp: “Trước đây phụ huynh nghĩ rằng học tiếng Việt thì tiếng Anh có thể bị ảnh hưởng, nên nhiều người không dám gởi con vào học. Nhưng giờ đây danh sách chờ vào có hơn trăm em, không có chỗ nữa. Điều này chứng tỏ sức phát triển của chương trình rất uy tín, vì có kết quả cao, điểm tổng kết của các em cao hơn bên ngoài. Các em vừa học được tiếng Việt, vừa biết thêm văn hóa Việt Nam, các môn học khác đều khá lên, tạo nên uy tín cho chương trình song ngữ phát triển, để nhiều phụ huynh ghi danh cho con vào học.”

Thầy Thảo Tô hào hứng cho biết Tết Trung Thu năm nay có nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh các lớp trình diễn, có thêm những màn múa của các lớp lớn.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, cho biết chương trình Tết Trung Thu giúp các em biết thêm về văn hóa Việt Nam.
“Về phương diện học khu, Trung Thu là cơ hội rất tốt để mọi người chia sẻ với nhau về văn hóa Việt, hy vọng sẽ lan truyền sang nhiều trường khác. Chương trình song ngữ của trường Murdy rất thành công, sĩ số học sinh luôn tăng lên, với danh sách hàng trăm học sinh chờ vào học,” ông nói.

Đội lân của trường trung học La Quinta mở màn chương trình, với tiếng chiêng trống vang rền, các con lân nhảy múa tưng bừng khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Mở màn là bài múa “Ngọn Đèn Nhỏ Bé Của Em,” với những ước mơ trong sáng của tuổi nhỏ, do Lớp Vỡ Lòng trình diễn.
Cô Nancy Nguyễn, dạy Lớp Vỡ Lòng, cho biết: “Hôm nay các em trình diễn bài múa này khi đã tập dượt khoảng bốn tuần hơn, ngày nào cũng tập vài lần, từ trong lớp ra đến ngoài sân, tập trên sân khấu, cả tiếng Việt và tiếng Anh, để các em quen dần. Đa số các em rất thích, tùy vào tài năng từng em, có em hát thật lớn, có em múa theo thôi.”

Tiếp đến, các học sinh Lớp Năm trong điệu múa “Thằng Cuội” để nhớ về sự tích Chú Cuội ở Cung Trăng ngồi nhìn xuống trần gian, nhớ về quê hương trong đêm Trung Thu trăng sáng.
Những màn múa của các lớp tiếp theo tạo không khí hào hứng cho tới cuối chương trình, để lại ấn tượng đẹp đến người xem, nhận được nhiều tràng pháo tay.
Cô Phương Phan, có hai con gái trình diễn bài múa “Cây Đa Quán Dốc,” cho biết: “Hai cháu rất thích khi học chương trình song ngữ ở trường, được biết thêm nhiều về văn hóa, nhất là lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, các cháu còn nói chuyện thoải mái với bà ngoại bằng tiếng Việt ở nhà.”

Màn múa “Con Rồng Cháu Tiên,” của trường La Quinta, với nhịp điệu hùng tráng, kết thúc chương trình đêm Trung Thu.
Màn văn nghệ vừa chấm dứt cũng là lúc vầng trăng Trung Thu tỏa sáng khắp sân trường. Các em học sinh hào hứng thắp sáng đèn Trung Thu, chạy tung tăng theo con lân và ông Địa ba vòng quanh sân trường. [đ.d.]

















