OSLO, Na Uy (NV) – Trên sân khách ở Oslo, Na Uy, huấn luyện viên Jorge Jesus quyết định “giữ” siêu sao Ronaldo trên ghế dự bị suốt 90 phút dù năm lần thay người từ phút 55 đến 86 ông tung vào một tiền đạo và bốn tiền vệ. Truyền thông và giới chuyên môn lại bắt đầu tranh luận gay gắt từ trận thắng của Bồ Đào Nha mà không có Ronaldo ở hàng công, giống như trận chung kết Euro 2016 Bồ Đào Nha không Ronaldo và đã vô địch, theo Marca ngày 30 Tháng Chín.
Vì sao không cho Ronaldo ra sân lại được xem là quyết định dũng cảm?

Một cầu thủ không ra sân thì rất bình thường nhưng với siêu sao có tầm ảnh hưởng lớn như Ronaldo thì điều này bị xem là “bất thường.”
Ronaldo là người đang giữ nhiều kỷ lục từ ghi bàn đến số lần ra sân trong màu áo đội tuyển và hơn hết là tuổi tác cao nhưng đánh bại nhiều chỉ số của những cầu thủ trẻ về độ dẻo dai, sức mạnh cơ bắp lẫn tốc độ… Anh được xem như “người không phổi” và luôn tràn đầy khát vọng ra sân và ghi bàn. Thế nên việc một ngôi sao luôn sẵn sàng mà phải ngồi dự bị lại là điều khiến thế giới nảy sinh những tranh luận không ngừng.
Nếu World Cup 2026, huấn luyện viên Roberto Martinez bị đổ lỗi cho thất bại của Bồ Đào Nha rất nhiều vì không dám thay Ronaldo khi ngôi sao này bị phong toả và thi đấu không hiệu quả, thì huấn luyện viên kế nhiệm Jorge Jesus được xem là dũng cảm khi “cất” Ronaldo.
Việc huấn luyện viên kỳ cựu 72 tuổi để Ronaldo trên ghế dự bị suốt 90 phút Bồ Đào Nha đá sân khách với Na Uy tại UEFA National League đã xuất hiện trên nhiều trang nhất ở các báo Châu Âu. Cả năm lần thay người lần nào ống kính cũng soi vào hàng ghế dự bị nhưng không lần nào có tên Ronaldo.
Chỉ một việc được xem là dũng cảm, ông Jorge Jesus đã bị báo chí Châu Âu “xoay” rất nhiều về một Bồ Đào Nha mới không cần đến Ronaldo.
Bộ máy đội tuyển Bồ Đào Nha vào guồng mà vắng số 7 huyền thoại
Lần đầu tiên sau hơn 18 năm, Ronaldo không được vào sân trong một trận đấu chính thức của đội tuyển. Điều này khác hẳn với trận chung kết Euro 2016 với Pháp, Ronaldo rời sân sớm vì chấn thương và đó là sự thay thế bắt buộc. Nhưng điều quan trọng hơn ở lần Ronaldo không ra sân vừa qua là sự vận hành của đội tuyển Bồ Đào Nha thật trơn tru và vào guồng trong trận đấu với Na Uy tại Oslo.
Một Bồ Đào Nha linh hoạt, mạch lạc và có phần thoải mái trong việc vận hành lối chơi tấn công đa dạng ít phụ thuộc vào một cá nhân hơn hay nói đúng hơn là “phải” dồn bóng cho một người.
Huấn luyện viên Jorge Jesus giải thích việc Bồ Đào Nha không Ronaldo là quyết định chiến thuật. Ông muốn giữ Goncalo Ramos trên sân bởi tiền đạo này chơi tốt, ghi bàn quyết định và thế trận không đòi hỏi phải đưa Ronaldo vào.
Huấn luyện viên lão làng của Bồ Đào Nha đã gửi đến một thông điệp rất rõ: Ronaldo không còn mặc nhiên được xem là người phải có mặt trên sân bất kể hoàn cảnh. Điều mà tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nhiều lúc gặp khó vì phải dồn bóng cho Ronaldo ở trên và bị các đối thủ “bắt bài.”
Tuổi 41, Ronaldo vẫn có thể ghi bàn, vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt và vẫn là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn thậm chí siêu sao này còn cho biết đang hướng tới cột mốc 1,000 bàn thắng trong sự nghiệp.
Tại World Cup 2026, huấn luyện viên Roberto Martinez bị xem là người “nhỏ” hơn Ronaldo và không dám để ngôi sao này trên ghế dự bị kể cả khi Bồ Đào Nha bế tắc ở hàng công. Trận thua Tây Ban Nha ở vòng knock-out là một minh chứng rõ nhất. Nhưng với huấn luyện viên Jorge Jesus thì khác. Ông dám làm dám chịu trách nhiệm cùng tuyên bố không có đặc thù cho bất cứ cầu thủ nào vì đội tuyển Bồ Đào Nha là một tập thể cần những cầu thủ có phong độ tốt nhất và phục vụ lối chơi hiệu quả nhất.
Giải thoát lối chơi bị “bắt bài” để Bồ Đào Nha đa dạng hơn
Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy là một đội bóng thể hiện lối chơi hiệu quả theo phương án huấn luyện viên Jorge Jesus cần. Chơi thứ bóng đá chặt chẽ, không cần kiểm soát bóng nhiều và cũng không cần phải ào ạt tấn công sút cầu môn nhiều. Có thể thấy những thông số trong chiến thắng ngoạn mục này: Bồ Đào Nha sút cầu môn chỉ 9 lần so với 18 của Na Uy trong đó thời lượng kiểm soát bóng chỉ có 38% so với 62% của chủ nhà.
Giới chuyên môn của Bồ Đào Nha qua trận đấu trên lại đưa ra những so sánh dù có thể là khập khiễng nhưng đáng để tham khảo. Đó là trận thua Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 chính vì phải “phục vụ” Ronaldo ở hàng công mà Bồ Đào Nha trở nên đơn điệu và điều đấy không khó để Tây Ban Nha “bắt bài.” Hoàn toàn khác hẳn với trận thắng ấn tượng Na Uy “cỗ máy” Bồ Đào Nha vận hành trơn tru với nhiều phương án tấn công và ghi bàn dù không cầm bóng nhiều.
Xem cái cách Joao Felix mở tỷ số bằng cú sút xa khi nhiều vị trí xung quanh cầu thủ này hỗ trợ di chuyển tạo khoảng trống, hay Goncalo Ramos ghi bàn quyết định sau pha phối hợp đa dạng lại thấy rất khác với cách chơi có Ronaldo mà nhiều đối thủ quen thuộc.
Giới chuyên môn Bồ Đào Nha tranh luận và chia sẻ lúc này đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là “loại bỏ Ronaldo” mà là sử dụng anh ấy một cách hợp lý hơn là tất cả đều phụ thuộc vào siêu sao này.
Bồ Đào Nha sẽ còn gặp Đan Mạch (ngày 1 Tháng Mười) và gặp lại Na Uy trên sân nhà (ngày 4 Tháng Mười), để xem huấn luyện viên Jorge Jesus sẽ sử dụng Ronaldo như thế nào cho hiệu quả hay lại tiếp tục là giữ trên ghế dự bị. (Yến Nhi) [kn]










