Sau khi lên TV ‘ủng hộ giải tỏa,’ bà Hà Nội than ‘mất hết tài sản’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bà cao niên ở Hà Nội, xuất hiện trên đài truyền hình Hà Nội nói mình “ủng hộ giải tỏa” và “tự nguyện di dời” nhưng sau đó than trên mạng xã hội rằng “phải làm sao với đoạn đời còn lại khi mất hết tài sản.”

Trong đoạn video clip lan truyền qua nền tảng Threads hôm 2 Tháng Mười, bà Vũ Thị Phương Lan, cựu giáo viên ở phường Định Công, Hà Nội nói trên đài truyền hình Hà Nội rằng việc giải tỏa nhà “là có lợi cho đất nước” và bày tỏ hy vọng “có nơi ở tái định cư tốt nhất.”

Bà Vũ Thị Phương Lan xuất hiện trên chương trình Thời Sự của đài truyền hình Hà Nội. (Hình: Chụp qua màn hình)

Được biết nhà bà Lan nằm trong diện phải giải tỏa để mở rộng quốc lộ 1A.

Tuy vậy, chỉ vài ngày sau, bà Lan cho biết trên trang cá nhân rằng bà “sốc” khi biết chỉ được đền bù 1 tỷ và 23 triệu đồng ($39,368) cho căn nhà và đất, với tổng diện tích hơn 30 mét vuông.

Bà Lan viết: “…Khi làm ‘sổ hồng’ [giấy sở hữu nhà đất], họ [chính quyền] không đo mà tự ghi số liệu vào sổ. Năm 2005 làm hồ sơ. Năm 2014 họ mới trả sổ và mình ngã ngửa với những từ ghi trong sổ. Phần đất được quyền sử dụng ghi là đất cơi nới (đất lấn chiếm) không được đền bù) và đến giờ phải chịu nỗi đau thương này.”

“Mấy hôm nay cả xóm tôi như một chảo lửa sôi. Trang Facebook này là nơi tôi tâm sự những mất mất đau thương nếu không tôi sẽ bị trầm cảm mà chết. Mong mọi người thông cảm!… Mình phải làm sao với đoạn đời còn lại khi mất hết tài sản?,” theo Facebook Phuong Lan Vu Thi.

Bên dưới bài đăng của bà Lan, hàng trăm Facebooker để lại bình luận sôi nổi, với đa phần ý kiến chê cười bà vì đã lên truyền hình tuyên truyền cho chính quyền rồi phải nhận lãnh hậu quả.

Facebooker “Lee Ha Dans” cho biết: “Tôi thấy chị rất đồng tình ủng hộ đường lối phát triển. Chị tham gia phỏng vấn với tinh thân hoan hỉ, phấn khởi như trong ngày hội non sông. Chúng tôi, những gia đình bị mất đất, rất hoan nghênh và ủng hộ chị hiến 100% nhà và đất cho công cuộc tái thiết. Tổ quốc ghi công chị! Cố lên chị, cả làng Facebook ủng sự hy sinh to lớn của chị!”

Bài đăng trên trang cá nhân của bà Vũ Thị Phương Lan ở phường Định Công, Hà Nội. (Hình: Chụp qua màn hình)

Một số ý kiến khác bày tỏ sự đồng cảm với bà Vũ Thị Phương Lan khi bỗng dưng thành người vô gia cư sau khi bị giải tỏa nhà.

Facebooker “Phạm Vui” viết: “Em cũng đoạn Ga Giáp Bát đây nhưng chưa bị dính đợt này. Em cũng lo quá trước sau gì cũng mất. Đang có nhà lại thành không có nhà, nghĩ mà đã thấy xót xa!” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT