Huy Đức, tác giả ‘Bên Thắng Cuộc,’ ‘tiều tụy’ trong hình khi ra tù sớm 2 tháng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy San, tác giả cuốn sách “Bên Thắng Cuộc,” được nhìn thấy trong tình trạng tiều tụy và suy kiệt, tại cuộc gặp những người bạn ở Hà Nội, sau khi được thả tù sớm hai tháng so với bản án 30 tháng tù giam.

Ông Huy Đức, 65 tuổi, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị… được biết đến là cây bút bình luận chính trị-xã hội sắc bén với trang blog Osin và sau này là trang Facebook Trương Huy San.

Ông Huy Đức (thứ nhì, trái qua) tại cuộc gặp những người bạn ở Hà Nội, sau khi được thả tù sớm hai tháng. (Hình: Facebook Dũng Hoàng)

Ông đồng thời là tác giả của bộ sách “Bên Thắng Cuộc,” tường thuật các diễn biến chính trị tại Việt Nam sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Tác phẩm này được đặc biệt chú ý khi xuất bản ở Hoa Kỳ nhưng bị cấm phát hành tại Việt Nam.

Ông Huy Đức được ra tù hôm 1 Tháng Mười.

Theo hình ảnh do Facebooker Dũng Hoàng đăng tải hôm 4 Tháng Mười, ông Huy Đức được một số bạn hữu, trong đó có nhà thơ Nguyễn Duy, tổ chức tiệc mừng ngày tái ngộ tại Hà Nội.

Bên dưới bài đăng, nhiều Facebooker bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ông Huy Đức và mong muốn ông “cầm bút trở lại.”

Không rõ vì sao chỉ vài giờ sau, độc giả ở Việt Nam không còn nhìn thấy bài đăng về ông Huy Đức trên facebook Dũng Hoàng.

Cũng trong hôm 4 Tháng Mười, trên nền tảng X xuất hiện một bài thơ được cho là của ông Huy Đức, đề tặng một bạn tù ở nhà tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Người này được trả tự do hồi trung tuần Tháng Ba.

Bài thơ có đoạn: “…Bạn về trọn niềm vui nhé/ Ta cùng lưng ‘ngựa’ cả thôi/ Ngoài kia con chờ, vợ ngóng/ Nhắc chi ‘mã đáo,’ buông rồi/ Và…/ Gặp đây chẳng éo le sao/ Mà tay cầm chắc tay nào đắn đo/ Đoạn trường dẫu có cam go/ Rượu bằng hữu uống đến cho cạn ngày.”

Vài ngày trước lúc bị bắt tạm giam vào hôm 1 Tháng Sáu, 2024, ông Huy Đức có viết một số bài chỉ trích lãnh đạo Việt Nam.

Cụ thể, ngày 26 Tháng Năm, 2024, ông đăng bài “Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi” trên trang cá nhân, chỉ trích sự tập trung quyền lực của Bộ Công An dưới thời ông Tô Lâm.

Ông Huy Đức (giữa) được nhìn thấy ngồi cạnh nhà thơ Nguyễn Duy (bìa trái). (Hình: Facebook Dũng Hoàng)

Hai ngày sau, ông đăng tiếp bài “Những suy nghĩ không rời rạc,” bình luận về các vấn đề pháp quyền tại Việt Nam và cho rằng việc tái lập các ban đảng thời Nguyễn Phú Trọng, lúc đó tại vị chức tổng bí thư, là “một bước lùi về chính trị.”

Ông Huy Đức bị Tòa Án Hà Nội kết án 30 tháng tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vào ngày 27 Tháng Hai năm ngoái.

Cáo trạng vụ án quy kết rằng ông đã đăng tải 13 bài viết trên trang cá nhân có nội dung vi phạm tội danh nêu trên.

Tại phiên tòa, ông Huy Đức thừa nhận tội danh bị truy tố và cho rằng trong 13 bài viết bị dùng để buộc tội ông, có “một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của một số tổ chức, cá nhân.”

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng những bài viết của mình “không nhằm mục đích chống phá.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT