QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vài giờ sau khi đăng bài viết “Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Quảng Ninh Lê Ngọc Thanh qua đời sau ba tháng nhậm chức,” báo Tuổi Trẻ đã âm thầm cho xóa bài viết.
Bài viết của báo Tuổi Trẻ vào sáng 6 Tháng Mười, dẫn cáo phó của gia đình cho biết, ông Thanh mất lúc 12 giờ 22 phút trưa 5 Tháng Mười, ở tuổi 50.

Lễ viếng được tổ chức tại tư gia ở phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh, vào hôm nay, song không nêu rõ nguyên nhân cái chết.
Thế nhưng, đến khoảng 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày, bài viết đã không còn xuất hiện trên website báo điện tử của Tuổi Trẻ. Trong khi tựa đề bài viết vẫn có thể tìm thấy trên Google, nhưng khi bấm vào thì sẽ dẫn đến trang chủ ghi “Câu chuyện này không khả dụng,” chứ không phải bài viết gốc trước đó.
Cùng lúc, trang Facebook chính thức của Tuổi Trẻ cũng đã rút bài đăng về ông Thanh. Tờ báo này không giải thích lý do về việc gỡ bài của mình.
Theo báo Văn Hóa, ông Thanh, quê Kim Động, tỉnh Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị, cùng các bằng cử nhân kinh tế và chính trị, mới được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Quảng Ninh hồi Tháng Bảy vừa qua, khi đang là bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Phường Hồng Gai.
Tại lễ trao quyết định và giao nhiệm vụ mới hôm 3 Tháng Bảy, ông Bùi Văn Khắng, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho rằng: “Đây là một sự điều động trong đợt kiện toàn lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.”
Như vậy, thời gian giữ cương vị mới của ông Thanh khá ngắn.
Theo truyền thông Việt Nam, trước khi được giao phụ trách ngành văn hóa, thể thao và du lịch, ông Lê Ngọc Thanh có nhiều năm công tác trong lĩnh vực kiểm tra đảng và thanh tra.

Cụ thể, ông Thanh từng là phó chánh Thanh Tra Tỉnh Quảng Ninh, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy. Trên cương vị này, ông Thanh trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.
Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Thanh được chỉ định giữ chức bí thư đảng ủy phường Hồng Gai.
Cho đến nay, không có thông tin đáng tin cậy nào cho thấy sự ra đi của ông Thanh liên quan đến những giả thuyết về một “êkíp” hay lợi ích địa phương đứng sau quá trình điều động, bổ nhiệm.
Hiện công luận tỏ ra thắc mắc: Vì sao Tuổi Trẻ lại xóa bài? Có gì khuất tất về cái chết này chăng? (Tr.N)










