Trump tuyên bố ở Tennessee: “Tôi mà nói mấy thứ ngớ ngẩn nhất thì quý vị cũng vỗ tay’

CLARKSVILLE, Tennessee (NV) – Trong buổi vận động tranh cử ở Clarksville, Tennessee, tối Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố: “Tôi mà nói mấy thứ ngớ ngẩn nhất thì quý vị cũng vỗ tay,” theo Forbes.

Đáp lạim cử tọa cười và… vỗ tay. “Đúng vậy,” ông Trump nói.

Tổng Thống Donald Trump nhảy múa sau khi đọc diễn văn vận động tranh cử ở Clarksville, Tennessee hôm 10 Tháng Mười. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Dường như nhận thấy câu nói đó có thể gây xôn xao mạng xã hội như thế nào, Tổng Thống Trump liền cho biết “nhưng chúng tôi không nói mấy thứ ngớ ngẩn nhất, chúng tôi nói những thứ hợp lẽ thường. Chúng tôi nói những thứ hợp lý, và có thể chủ yếu là bảo thủ. Nhưng không hẳn bảo thủ, đó là những thứ hợp lẽ thường.”

Vị tổng thống Cộng Hòa nhấn mạnh những thứ “hợp lẽ thường” đó là mong muốn “có biên giới, chúng ta muốn giảm thuế, chúng ta muốn có quân đội hùng mạnh.”

Mặc dù vận động tranh cử cho ứng cử viên Cộng Hòa khắp nước Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, Tổng Thống Trump cũng chuẩn bị cho tình huống họ thất cử. Ông thừa nhận nếu tình huống đó xảy ra, ông sẽ bị “đổ thừa,” theo NBC News.

“Nếu chúng tôi không thắng cử, họ sẽ đổ thừa tôi,” ông cho hay. “Quý vị biết đó. Mà nếu chúng tôi thắng, tôi cũng chẳng được ghi nhận công lao gì. Đúng vậy. Tôi chẳng được chút nào.”

“Nhưng tôi đang làm việc muốn chết luôn,” ông cho biết. “Quý vị nên đi bỏ phiếu.”

Tổng Thống Trump đang trong “tư thế cày sấp mặt” trước cuộc bầu cử vào ngày 3 Tháng Mười Một, theo nguồn tin biết vấn đề này, và đang chuẩn bị cho kết quả xấu nhất.

Đảng của tổng thống Mỹ đương nhiệm thường thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của họ, mà hiện tại, tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng Thống Trump không có lợi cho đảng Cộng Hòa của ông. Chỉ 38% cử tri tán thành kết quả công việc của ông Trump, và 59% không tán thành, theo mức trung bình của nhiều cuộc thăm dò được NBC News tổng hợp.

Tổng Thống Trump đang cố gắng vượt qua xu hướng lịch sử bằng cách khuyến khích khối ủng hộ viên nòng cốt của ông đi bỏ phiếu, và bằng cách hứa cho tiền nếu đảng Cộng Hòa giữ được thế đa số ở Thượng Viện và Hạ Viện.

Kết thúc bài diễn văn dài một tiếng rưỡi, Tổng Thống Trump nhắc nhở rằng “đi bỏ phiếu vào ngày 3 Tháng Mười Một, quý vị sẽ được $5,000.”

Đó là số tiền ông Trump hứa phát cho mọi người Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng Hòa thắng. Lời hứa của ông sẽ khiến chính phủ tốn khoảng $1,300 tỷ tổng cộng.

Suốt bài diễn văn, Tổng Thống Trump bị ít nhất một người chống đối ngắt lời, gọi ông là “đồ điên.” Trước đó hai ngày, khi đọc diễn văn vận động tranh cử ở Texas, ông bị ngắt lời hơn một chục lần, và ít nhất một người chống đối xô xát với vài ủng hộ viên của ông.

Không ai bị bắt ở Texas hôm đó, nhưng nhiều người chống đối bị cảnh sát áp giải ra ngoài. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT