LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Trần Triều
Người Mường có câu “phụ nữ không thể mài dao sắc, đàn ông không thể hái rau ngon.”
Có nhiều chị em tự hào rằng mình có thể làm mọi thứ, kể cả việc của đàn ông. Thay bóng điện, sửa ống nước, chỉ đạo xây nhà, mài dao, khuân vác đồ đạc. Biết tất, làm tất. Cuối cùng, xem thử người ấy có hạnh phúc không? Sinh ra là một phụ nữ, sao phải mạnh mẽ và tháo vát như đàn ông? Hạnh phúc của một phụ nữ luôn có màu của yếu đuối, e ấp, được nâng niu. Màu của một người phụ nữ không phải màu của lao lên làm mọi thứ, chiếm lấy hạnh phúc một cách mạnh mẽ.

Đàn ông có thể làm mọi thứ việc của phụ nữ chứ. Vì họ có tư duy tốt và không thể nói là không khéo léo. Hái rau, nấu ăn, thêu thùa may vá, làm bánh, chẳng có gì làm khó được họ. Tuy nhiên, đàn ông không nên dành quá nhiều thời gian vào việc đó. Chỉ nên làm hương làm hoa thi thoảng cho có nét ân cần, ấm áp thôi. Bởi cuối cùng, về lâu về dài, người phụ nữ chỉ giữ và yêu người đàn ông bởi người đó mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc và làm được việc lớn chứ không chỉ vì người đàn ông đó biết rửa chén, nấu ăn, thêu thùa.
Xin bạn đừng hiểu rằng, bình đẳng giới nghĩa là phụ nữ và đàn ông làm những việc như nhau. Bình đẳng giới thật sự, nghĩa là phụ nữ làm việc của phụ nữ, đàn ông làm việc của đàn ông, nhưng được tôn trọng và ghi nhận như nhau.
Đôi khi, phụ nữ thấy dao cùn, có ngứa mắt cũng đừng xông vô mài. Đàn ông thấy thiếu người hái rau, không nhất thiết phải đụng tay vô.
Xét cho cùng, thứ khiến hai người đi được với nhau lâu dài, đó là qua tháng năm, người phụ nữ vẫn nữ tính và người đàn ông vẫn nam tính.
Cảm ơn người Mường vì đã cho chúng ta một câu nói rất hay.






















































































