LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Zennie Trang

Trời mưa suốt, em đi làm về trễ một mình buồn ơi là buồn! Những lúc mưa thế này, em đã từng có anh bên cạnh.
Những ngày đã có với nhau, dù chưa kịp dài như năm tháng cuộc đời, nhưng giờ cũng đã là khoảnh khắc không thể quên trong trí nhớ khi anh đi. Em không nghĩ mình sẽ nhớ anh đến vậy!
Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy tình cảm mình sâu hơn và rõ nét hơn. Lẽ ra em không nên để anh đi. Em phải giữ anh lại, không cho anh đi. Con đường anh chọn cô độc, nghiêng ngả, bất an biết chừng nào. Anh không chọn thuộc về Sài Gòn để bắt đầu một hạnh phúc khác của chính mình.
Anh không cho em cơ hội để mở cánh cửa lôi anh ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, khuất lấp, chỉ cho anh thấy hạnh phúc của anh cũng có ở nơi đây, cùng gia
đình, cùng em và bè bạn. Em không an tâm khi để anh đi. Anh đi mà không chắc con đường mình đi, thì em phải kéo anh lại.
Kinh Thánh dạy: “Cứ đi khắc đến, cứ chờ khắc thấy….” nhưng đi mà không hiểu mục đích thì đến là đến đâu?! em lo anh đánh mất chính mình. Và em sợ em mất anh. Em không thể để anh đi tiếp. Anh không biết mình đi đâu hết. Em không thể để anh đi. Nhưng, bây giờ làm sao em có thể kéo anh quay lại được.
Những sáng gần đây, em thức dậy với ước mong được thấy anh về. Làm sao em có thể hình dung ra em giờ này, hít thở mỗi ngày bằng điều mong muốn
đó. Em đón bình minh một ngày mới với cảm nhận hạnh phúc và bất an. Hạnh phúc khi được sống thật là mình. Bất an vì không còn thấy anh xung quanh em nữa.
Cảm nhận sự mất hút bên phía anh khiến em nghẹt thở. Em đã chưa làm gì để anh chọn không ra đi. Em sẽ phải làm gì để anh quay trở lại?! Bỗng dưng,
em nhìn thấy giới hạn của mình quá rõ. Làm sao mà em tuyệt vọng như thế này! Em không ngờ mình lại yêu anh đến vậy!
Đầy. Tràn. Dốc cạn. Rỗng không.


























































































































































