Kash Patel: Còn rất ‘non và xanh’

Trúc Phương/Người Việt

Chỉ hai tuần sau khi “búp bê Barbie” Pam Bondi bị tống khỏi ghế bộ trưởng tư pháp, giờ đến lượt “đệ” của bà, Kash Patel – giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) – chiếm spotlight” trên các trang nhất. Vụ việc rùm beng khi ngày 17 Tháng Tư, tờ The Atlantic tung ra bài báo cho biết sở dĩ Patel… “hành tung bí ẩn” là do ông thường xuyên say xỉn nên vắng mặt ở những nơi cần có mặt.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu bên cạnh quyền bộ trưởng Tư Pháp Todd Blanche trong một cuộc họp báo hôm 21 Tháng Tư tại Washington, DC. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Đời cơ bản là vui, nhưng…

Ngay khi bài báo “The FBI Director Is MIA” của The Atlantic xuất hiện, ông Kash Patel phản hồi tức thì trên X (Twitter): “Hẹn gặp các người cùng toàn bộ ê-kíp đưa tin sai lệch của các người ở tòa,” rằng vụ việc đối với ông là “vụ kiện dễ thắng như trở bàn tay” (“a legal lay up”). Ba ngày sau, 20 Tháng Tư, ông Patel chính thức kiện The Atlantic lẫn tác giả-nhà báo Sarah Fitzpatrick, đòi bồi thường $250 triệu.

Dẫn lời hơn hai chục nhân vật, từ đương nhiệm đến cựu viên chức FBI giấu tên, bài báo cho biết ông Kash Patel nhiều lần mất kiểm soát và có những hành vi bất thường. Tất cả đều do tật nhậu nhẹt bê tha của đương sự. Chỗ nào có “tụ” vui, chẳng hạn các câu lạc bộ tư nhân ở Washington hay Las Vegas, đều có mặt giám đốc FBI.

Sự vắng mặt bất thường của Patel khiến nhiều cuộc họp phải đổi lịch chỉ để chờ đương sự… tỉnh rượu. Nhiều lần, trợ lý hoặc nhân viên an ninh phải nhọc công đánh thức ông. Thậm chí có lúc người ta phải dùng thiết bị chuyên dụng để phá cửa vào “ẵm” đương sự dậy. Với một ông sếp FBI thường xuyên bị “ma men” nhập, chuyện gì xảy ra nếu nước Mỹ bị khủng bố? Một viên chức nói với The Atlantic, “đó là điều khiến tôi trằn trọc mất ngủ mỗi đêm.”

Bài báo The Atlantic cho biết thêm, ngày 10 Tháng Tư, ông Kash Patel bất ngờ phát hiện ông không thể truy cập hệ thống máy tính nội bộ FBI. Tưởng bị Trump sa thải, ông hoảng hồn gọi điện khắp nơi. Hóa ra đó chỉ là lỗi kỹ thuật.

Trong thực tế, không phải đợi đến khi xuất hiện bài báo The Atlantic, người ta mới “quan tâm” đến cái tên Kash Patel. Tháng Chín, 2025, ông Patel từng bị các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng chỉ trích gay gắt về cách giải quyết cuộc truy lùng kẻ sát hại nhân vật cựu hữu Charlie Kirk. Dù đứng đầu một cơ quan điều tra khét tiếng, nhưng ông Patel nhau nhẩu đoảng la toáng trên mạng rằng nghi phạm đã bị bắt.

Khi bị hố, Patel nói ông “không hề hối tiếc” về sai sót trên và ông làm vậy chỉ để bảo đảm sự minh bạch thông tin. Trong phiên điều trần giám sát hoạt động FBI thời điểm đó, Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ, Illinois), nói: “Patel đã quá nôn nóng muốn nhận công, đến mức phạm phải một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của công tác thực thi pháp luật là, ở giai đoạn then chốt tiến trình điều tra, cần phải giữ im lặng và để cho các chuyên gia làm công việc của họ.”

Tương tự bà sếp cũ Pam Bondi, ông Kash Patel cũng dính dáng nhiều tai tiếng lạm quyền. Tháng Mười Hai, 2025, cánh Dân Chủ trong Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện yêu cầu Patel giải trình, sau khi xuất hiện loạt tin cho biết ông này dùng phi cơ công vụ để đi xem buổi diễn của cô bồ (ca sĩ nhạc đồng quê Alexis Wilkins) ở Pennsylvania. Patel cũng sử dụng phi cơ công vụ để hẹn cô bồ đến Tennessee, để đi săn ở Texas, và để đi đánh golf tận Scotland. Liên quan đến người tình Alexis Wilkins, thậm chí giám đốc FBI còn điều động một đội đặc nhiệm SWAT với nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ cô bồ.

Vài ngày trước khi Tổng Thống Trump khai màn cuộc chiến với Iran (28 Tháng Hai), ông Kash Patel lại gây chú ý khi xuất hiện loạt video cho thấy đương sự đang “dzô, dzô” trong phòng thay đồ của đội tuyển khúc côn cầu Mỹ ở Milan (Ý). Sự kiện xảy ra ngay thời điểm nước Mỹ nhốn nháo bởi sự kiện một kẻ có vũ trang bị bắn hạ tại Mar-a-Lago. Để đến Ý xem Thế Vận Hội Mùa Đông 2026, Kash Patel cũng dùng phi cơ của Bộ Tư Pháp.

“Thưa ông Patel, những chiếc phi cơ này không phải tài sản riêng của ông. Chúng thuộc sở hữu chính phủ Hoa Kỳ và được chi trả bằng tiền thuế người dân. Ông đã trở thành hiện thân cho sự tham nhũng mà người dân Mỹ vô cùng căm ghét,” Dân Biểu Jamie Raskin (Dân Chủ, Maryland; thành viên cấp cao thuộc Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện), cùng Dân Biểu Sydney Kamlager-Dove (Dân Chủ, California), viết trong bức thư đề ngày 1 Tháng Mười Hai.

Điều nực cười là trước khi về làm sếp FBI, Kash Patel thường xuyên chỉ trích cơ quan này. Ông nói ông rất ghét việc sử dụng tiền thuế người dân để chi trả cho các chuyến đi lại riêng tư. Trong một tập podcast “Kash’s Corner” năm 2023, Patel nhấn mạnh Quốc Hội nên hạn chế nguồn ngân sách dành cho FBI và phải “đình chỉ hoạt động chiếc phi cơ riêng của [cựu điám đốc FBI] Chris Wray – chiếc phi cơ mà ông ấy dùng tiền thuế người dân để bay lượn khắp nơi…”

“Hắn hoàn toàn không đủ năng lực…”

Khi được Tổng Thống Trump đề cử Kash Patel giữ vị trí giám đốc FBI, nhiều ý kiến phản bác. Charles Kupperman, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump và là cấp trên cũ của Patel, nói: “Hắn hoàn toàn không đủ năng lực cho công việc này. Hắn không đáng tin. Việc cân nhắc một người như vậy (ngồi ghế giám đốc FBI) thậm chí là sự sỉ nhục đối với người Mỹ.” (“You Should Worry About Kash Patel Running the FBI”/Politico).

Trong trường hợp Kash Patel, việc đưa ông lên ghế sếp FBI không phải căn cứ vào năng lực. Tổng Thống Trump sử dụng ông Patel như một công cụ cho các cuộc tấn công trả thù cá nhân. Không ít người cảnh báo, dưới sự điều hành của Kash Patel, FBI sẽ trở lại giai đoạn hắc ám thời J. Edgar Hoover – một giám đốc FBI “huyền thoại” đáng sợ nhất lịch sử FBI. Tuy nhiên, Patel không thể so sánh với Hoover.

Dù hồ sơ lạm quyền của J. Edgar Hoover chất cao như núi, nhưng dẫu sao ông vẫn là người có công kiến ​​tạo nên thể chế. Ông tin tưởng vào sự độc lập và tinh thần phi đảng phái của FBI. Với Hoover, việc cống hiến trọn đời cho chính phủ là một trong những khát vọng cao quý nhất của đời người. Chưa bao giờ gia nhập bất kỳ đảng phái nào, ông Hoover sẵn sàng “chặt chém” chính trị gia Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Không bận tâm ai đắc cử tổng thống, Hoover phục vụ dưới trướng bốn đời tổng thống thuộc Cộng Hòa và bốn đời tổng thống thuộc Dân Chủ. Không tổng thống nào dám sa thải ông Hoover. Ông qua đời năm 1972 khi đang tại nhiệm, vào thời điểm gần kết thúc nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Richard Nixon.

Trong khi đó, mục tiêu Kash Patel là biến FBI thành thứ vũ khí mang tính đảng phái nhằm bảo vệ ông Trump. Trong cuốn “Government Gangsters” của mình (xuất bản năm 2023), ông Patel mô tả viên chức cấp cao FBI, cùng với những nhân vật thuộc “Nhà Nước ngầm” (Deep State), là đám “quan lại đầy thù hận” quyết tâm hủy hoại đất nước chỉ để phục vụ cho những dục vọng “thuần thiên tả.” Ông nhấn mạnh: “Đảng Dân Chủ và Nhà Nước ngầm cùng chung một chiến tuyến.”

Sinh trong gia đình gốc Ấn, Kash Patel bắt đầu sự nghiệp bằng nghề luật một cách ngẫu nhiên, khi làm caddie (xách túi gậy cho người chơi golf) cho một nhóm luật sư ở Long Island, qua đó, ông nhận ra rằng nghề luật mở ra nhiều hướng đi cho tương lai. Tuy nhiên, Patel gõ cửa mãi nhưng không hãng luật nào nhận. Cuối cùng, ông đầu quân cho chính quyền, khởi đầu với vai trò luật sư công (public defender), và sau đó làm công tố viên tại phân ban An Ninh Quốc Gia thuộc Bộ Tư Pháp. Sau khi Tổng Thống Trump đắc cử nhiệm kỳ một, Patel làm trợ lý cho Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện…

Rõ ràng, một kẻ rất “non và xanh” như Kash Patel mà ngồi ghế lãnh đạo một cơ quan với 35,000 nhân viên, 55 văn phòng trên khắp nước Mỹ và hơn 60 văn phòng ở ngoại quốc thì đúng là “một mối đe dọa hiện hữu đối với thể chế cộng hòa chúng ta” – như chính Kash Patel viết trong quyển “Government Gangsters.”

“Phải mất cả năm trời mới có thể nắm bắt được cách vận hành nơi này, mà khi đó cũng chỉ mới hiểu ở mức độ bề nổi,” một cựu viên chức cấp cao FBI nói với tờ Politico. Cần nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump, cựu bộ trưởng Tư Pháp William Barr từng ngăn cản việc ông Trump bổ nhiệm Patel làm phó giám đốc FBI. Tương tự, khi Tổng Thống Trump (nhiệm kỳ một) tính bổ nhiệm Patel làm phó giám đốc CIA, Gina Haspel, giám đốc CIA thời điểm đó, bất bình đến mức dọa từ chức.

Nhìn chung, Kash Patel, như nhiều viên chức cấp cao trong nội các của ông Trump, được làm quan to nhờ biết thể hiện lòng trung thành. Nói đến năng lực trong “nội các Trump” là chuyện vô nghĩa. Một “thầy lang” như Robert F. Kennedy Jr. trở thành bộ trưởng y tế, một bà trùm công nghiệp giải trí đấu vật như Linda McMahon cũng ngồi ghế bộ trưởng giáo dục… Thể chế nào, con người đó. Vấn đề ở chỗ khi con người phạm sai lầm, không chỉ thể chế phải gánh chịu như một lẽ đương nhiên mà điều đáng nói là người dân cũng bị vạ lây. Việc sa thải khi xảy ra scandal, như trường hợp Pam Bondi hay có thể Kash Patel, chỉ là hành động vớt lớp váng bẩn nổi trên bề mặt. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT