Friday, April 19, 2024

Nếu nước Mỹ có nội chiến!

Ông Quán

Nước Mỹ sẽ xảy ra nội chiến nếu đảng Dân Chủ ở Hạ Viện biểu quyết đàn hặc Tổng Thống Donald Trump. Ít nhất đó là lời tiên đoán của một mục sư, ông Robert Jeffress. Không mấy người chú ý đến ý kiến của ông Jeffress, một người hay bình luận trên đài Fox News. Nhưng khi chính Tổng Thống Donald Trump nhắc lại lời tiên tri này thì nhiều người dân Mỹ cũng lo. Người Việt Nam sống ở Mỹ càng lo lắng hơn. Nhất là những người trên 70 tuổi, vì họ đã sống qua một cuộc nội chiến trước khi đi tị nạn chính trị.

Trong các quán cà phê ở Little Saigon chúng ta thấy các cụ đã bắt đầu bàn nhau nếu nội chiến xảy ra ở Mỹ thì phải làm gì.

Một cụ ông nói, “Tất cả chúng ta phải chuẩn bị. Còn nhớ hồi Tết Mậu Thân không? Việt Cộng nó tấn công bất ngờ, bội phản lời hứa hưu chiến ba ngày Tết, chúng ta trở tay không kịp!”

-Chuẩn bị cách nào?

-Trước hết, phải tích trữ đầy đủ thức ăn, nước uống.

Quả nhiên, trong tháng qua các siêu thị vùng Tiểu Sài Gòn bỗng dưng bán hết cả kho gạo, phải đặt gấp gạo mới từ Thái Lan! Nhớ, trên bao bì cần cái nhãn Gạo Thái Lan! Đừng bao giờ mua những bao gạo đề Made in China! Thà nhịn đói chớ chúng ta không tha thứ bọn cướp biển đang chiếm đoạt bãi Tư Chính!

Nhưng tích trữ gạo và nước chưa đủ! Bởi vì một cuộc nội chiến sẽ không ngắn ngủi một tuần hay một tháng như vụ Việt Cộng đánh trộm Tết Mậu Thân! Nó có thể kéo dài hằng năm, có thể mấy năm!

Cho nên nhiều người Việt ở Cali đã chuẩn bị đường dài. Hồi xưa ở Việt Nam thì người ta chuẩn bị di tản bằng những cái bao có thể khoác trên vai; trong gia đình mỗi người một cái “bị” sẵn sàng lên đường! Ngày nay ở nước Mỹ tất cả tập trung trong những chiếc xe hơi mà gia đình nào cũng có ba bốn chiếc xe!

Ai cũng muốn tích trữ đồ trên chiếc xe của mình! Nhưng ông bố bà mẹ, đã có kinh nghiệm ở Việt Nam, giải thích rằng cả nhà phải chạy cùng nhau trong một chiếc xe! Đi hai xe sẽ không tránh khỏi cảnh lạc nhau khi chiến tranh đến gần khiến tất cả mọi người lo chạy loạn! Cậu trai lớn đề nghị dùng chiếc xe sport của mình vì nó chạy nhanh nhất.Nhưng bà mẹ gạt ngay, vì xe nhỏ quá! Ông bố lái chiếc xe lớn nhất, chứa được cả nhà!

Nhưng trong xe sẽ mang theo những cái gì?

Nhiều gia đình sinh lục đục chỉ vì bất đồng ý kiến. Bà vợ nói cần nhất là gạo và nước mắm. Ông chồng bảo cần một két la de, đúng nhãn hiệu Budd mà ông quen uống. Các cậu con trai yêu cầu đem theo cái ti vi, để xem tin tức chiến sự mỗi ngày, và coi các trận bóng rổ của đội Laker! Các cô gái đồng ý mang ti vi, vì cần coi tiếp những soap operas đang chiếu. Trẻ em thì xin giữ chỗ cho các máy chơi trò điện tử. Cuối cùng bà mẹ thắng thế: Ưu tiên cho các món thực phẩm và quần áo để thay mặc khi chạy loạn!

Còn một câu hỏi nữa: Nếu nội chiến xảy ra ở Mỹ thì mình chạy đi dâu? Qua Canada xa quá. Nhất là nếu chiến tranh xảy ra vào mùa Đông thì Canada lạnh dưới 32 độ F, dân Cali làm sao sống nổi! Ở Cali thì chỗ gần nhất là Mexico! Cần phải bắt mối, làm thân ngay với ông Mễ vẫn đến cắt cỏ hay bà Mễ thường đến lau nhà lau bếp cho gia đình mình!

Có cần mua tàu thủy, ca nô như hồi xưa vượt biển hay không? Có cần để sẵn tiền mua bến hay không? Đó là những câu hỏi nhức đầu không ai trả lời được! Ông chủ nhà hứa với vợ sẽ tìm ra giải pháp sau khi ông đi uống cà phê thảo luận với các ông bạn cùng tuổi!

Nhưng cuối cùng còn câu hỏi lớn nhất: Nếu nội chiến bùng lên trong nước Mỹ thì ai đánh ai?

Ông bố là người coi đài Fox, thông thạo tin tức nhất, ông biết rằng sẽ có hai phe, phe Trump và phe Pelosi! Hôm Thứ Ba bà Pelosi chỉ tay vào mặt ông Trump ngay trong Phòng Bầu Dục ở Tòa Bạch Ốc. Ông Trump thì nói bà Pelosi là thứ chính trị gia học lớp ba! Họ ghét nhau đến mức đó thì nội chiến sẽ không tránh được khi Pelosi đàn hặc Trump ở Hạ Viện!

Như vậy thì California sẽ là mật khu chính của phe Pelosi! Đồng bào mình ủng hộ ông Trump tức là nằm giữa lòng quân địch! Mình có thể sẽ trở thành nạn nhân của phe Pelosi ngay khi bắt đầu khai chiến! Có thể bị tố khổ! Nguy hơn, có thể đi “học tập” mút mùa! Giải pháp chạy qua Mexico cũng không ổn! Vì ông Trump đã xây xong bức tường Trump Wall rồi và ông sẽ đóng cửa biên giới! Vả lại, dân Mexico không thể nào chứa những người ủng hộ ông Trump!

Giải pháp thứ hai là chạy qua Texas, nơi người ủng hộ ông Trump chiếm đa số! Cuộc nội chiến sẽ trở thành cuộc chiến tranh giữa California và Texas! Sẽ có hai dòng người tản cư: Những người ủng hộ Tổng Thống Trump từ Cali chạy qua Texas và những người chống Trump ở Texas sẽ kéo về California!

Những tiểu bang khác cũng chứng kiến cảnh chạy tản cư qua lại tương tự. Những người ủng hộ ông Trump sẽ kéo nhau về Texas và những tiểu bang ở miền Nam hoặc miền Trung Tây nước Mỹ, là nơi ông Trump đã chiếm đa số năm 2016. Những người chống ông Trump sẽ kéo nhau tới các tiểu bang ven Thái Bình Dương và miền Đông Bắc nước Mỹ!

Trước mối lo nội chiến gây ra hỗn loạn vì các cuộc di tản vĩ đại, một số đại biểu Quốc Hội thuộc hai đảng sẽ đứng chung ký tên trong một kiến nghị yêu cầu hai phe ngưng chiến trong một tuần lễ để dân chúng di tản! Các motel sẽ mọc lên đầy hai bên những con đường sẽ làm trục giao thông cho cuộc di tản vĩ đại. Các trạm xăng và quán fastfood cũng sẽ được dựng lên; trong đó có các quán phở và cơm tấm.

Nhiều người Việt ở Cali đang bàn nhau qua mua nhà ở Texas, khiến giá nhà Houston, Dallas, Austin, cả San Antonio có cơ sẽ tăng vọt! Các thị xã nhỏ khác cũng vậy. Trừ El Paso, là nơi quá nhiều người gốc Mexicans và ông cựu thị trưởng đang muốn tranh cử tổng thống năm 2020!

Trước mối lo nội chiến ngày càng căng thẳng đó, người ta chỉ quên mất một điều.

Là ông Mục Sư Robert Jeffress chỉ tiên đoán sẽ xẩy ra nội chiến nếu Tổng Thống Trump bị đàn hặc và bị huyền chức! Ông ấy không nói chỉ riêng vụ đàn hặc đã có thể gây nội chiến!

Mà ví thử bà Pelosi có đàn hặc ông Trump ở Hạ Viện thì khi lên Thượng Viện các nghị sĩ Cộng Hòa chiếm đa số sẽ không thể nào kết tội và huyền chức ông tổng thống!

Cho nên Ông Quán cứ bình chân như vại! Yên chí, nước Mỹ sẽ không có nội chiến! (Ông Quán)

MỚI CẬP NHẬT