Thursday, April 18, 2024

Nguyễn Phú Trọng vẫn minh mẫn

Ông Quán

Trái với tin đồn lan truyền trong dân chúng Hà Nội, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không hề nằm dài suốt ngày chờ cho liều thuốc giảm đau hết hiệu lực thì lại chích liều thuốc khác, đồng chí tổng bí thư luôn luôn tỉnh táo và làm việc không ngừng nghỉ. Đầu óc đồng chí minh mẫn không khác gì khi còn làm bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Những lúc tỉnh táo nhất là khi đồng chí giảng cho các cô y tá về chủ nghĩa Mác Lê Nin và chính sách của đảng là phải kiên định lập trường, không lay động, không chao đảo, không tự diễn biến. Kiên định lập trường, phải nhớ, cần kiên định lập trường. Các cô dạ dạ vâng vâng rối rít.

Có một cô y tá săn sóc đồng chí tổng bí thư mỗi ngày, những lúc vắng vẻ thường kể chuyện ông chồng mình muốn làm công an mà chưa được, vì chưa phải là đảng viên. Cô ngỏ ý xin đèn trời soi xét cho ông chồng được gia nhập ngành công an để phục vụ đảng suốt đời.

Một lần, có lẽ để thử thách, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hỏi cô:

-Anh chồng chị sinh nhật ngày nào?

-Dạ, thưa đồng chí ngày 2 Tháng Chín.

-Năm nào?

-Dạ, thưa đồng chí, năm nào cũng vậy, ngày 2 Tháng Chín!

-Tốt lắm. Đồng chí tổng bí thư khen. Như vậy là nó kiên định lập trường! Đặc cách, cho nó vào đảng!

Câu chuyện này chứng tỏ đồng chí tổng bí thư không bao giờ quên chủ trương kiên định lập trường và chăm lo săn sóc đến đời sống của nhân dân.

Đồng chí cũng luôn luôn tỉnh táo, đầu óc minh mẫn xứng đáng là nhà lý luận người Bắc số một. Một cô y tá khác thường nỉ non xin cho một đứa con của mình được gia nhập ngành công an cho mở mặt với xóm làng; vì cả gia đình cô đã quyết tâm theo khẩu hiệu “Còn Đảng Thì Còn Mình.” Nghe cô nói mãi, ngày này qua ngày khác, một hôm đồng chí Trọng phải quan tâm, hỏi cô:

-Thế nhà chị có mấy con?

-Dạ, thưa đồng chí tổng bí thư, chúng em có ba cháu.

-Mấy đứa con trai?

-Dạ, thưa đồng chí ba đứa là con trai.

-Mấy đứa con gái?

-Dạ, thưa đồng chí không có đứa nào.

-Chúng nó mấy tuổi?

-Dạ, thưa đồng chí 20, 22 và 24?

-Thế thằng út mấy tuổi rồi?

-Dạ, thưa đồng chí cháu 20 sắp lên đại học.

-Được, cho nó vào đại học Công An.

Thế là cô y tá được thỏa mãn.

Với đầu óc minh mẫn như thế, đồng chí tổng bí thư hay yêu cầu các cô phục vụ đọc tin tức, các tin tức thời sự quan trọng nhất mỗi ngày cho mình nghe trước khi đi ngủ. Sau mỗi tin tức các cô đọc, đồng chí lại dạy dỗ một lời theo đúng chủ trương tuyên huấn.

Mỗi lúc muốn ngủ đồng chí lại gọi cô phục vụ:

-Nào, các cháu thấy tin tức thời sự quan trọng nào thì đọc cho chú nghe.

Mạng tin VietNamNet được các cô đọc kỹ nhất. Mở mạng tin lớn nhất hiện nay của nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa sẽ thấy 90 phần trăm là những tin như thế này:

Tin thứ nhất: “Quang Hải và Nhật Lê lộ thêm ‘bằng chứng chia tay.’”

Đồng chí phán: “Không được! Mất đoàn kết. Bảo chúng nó phải kiên định lập trường!”

Tin thứ hai: “Ân hận vì nghe lời người cũ van xin ‘cho anh một đêm.’”

Đồng chí dạy: Bác Hồ bảo không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng! Con bé đã ân hận, bây giờ phải bắt thằng kia cũng cho nó một đêm cho đúng chủ trương xây dựng công bằng dân chủ văn minh!

Tin thứ ba: “Chỉ vì bức ảnh chụp trên phố Trần Duy Hưng, cô gái bị quấy rối liên tục.”

Đồng chí tổng bí thư ngẩng đầu lên: Phải kiểm điểm! Cấm chụp ảnh trên phố Trần Duy Hưng!

Các cô phục vụ tiếp tục đọc những tin thời sự quan trọng nhất được đăng lên cùng một ngày, trên cùng một trang, của VietNamNet: Hot girl Trung Quốc lộ chân ngắn, khác xa ảnh ảo đăng trên mạng. Vòng 3 căng tròn, thân hình quyến rũ của hot girl Hà Nội. Yêu mặn nồng 9 tháng, chàng trai mới phát hiện sự thật bất ngờ về bạn gái. Chúng tôi sắp cưới nhưng bạn trai lại không muốn “chuyện ấy.”

Trong khi các cô thay phiên nhau đọc tin tức thời sự quan trọng trong ngày, đồng chí tổng bí thư đã lim rim ngủ, không biết từ lúc nào.

Đồng chí tổng bí thư yên tâm khi thấy Ban Tuyên Giáo vẫn kiên định lập trường nắm vững đường lối chủ trương văn hóa thông tin của đảng: Ru ngủ! (Ông Quán)

MỚI CẬP NHẬT