No U đá Trung Cộng

Ông Quán

Dân Việt ở trong nước đang say sưa chuyện đá banh. Có bà thức dậy giữa đêm thấy ông chồng đang ngồi trước cái ti vi coi đá banh, giận dữ hỏi: “Anh mê đá banh hơn cả vợ phải không?” “Đâu có! Anh cũng mê em chứ!” Bà thách thức, “Bây giờ anh chọn đi! Coi đá banh hay vào giường với vợ?” “Vào với vợ chứ! Em chờ anh 45 phút được không?”

Nhưng ở Việt Nam có một đội banh không được báo đài nào của nhà nước nhắc đến là đội bóng No U (No U F.C.) Chỉ có báo chí nước ngoài viết về đội No U. Tháng Mười Hai, 2015, phóng viên Simon Denyer tờ báo Mỹ Washington Post thường trú ở Bắc Kinh đã qua Hà Nội phỏng vấn anh Nguyễn Chí Tuyến của đội No-U FC. Tuần trước giữa Tháng Mười Hai, 2019, tuần báo Economist của Anh Quốc lại viết một bài nhan đề “Đội túc cầu Việt Nam thách thức Trung Quốc” (The Vietnamese football club that defies China.”

Thách thức Trung Quốc vì cái tên No U, không chấp nhận hình chữ U, tức là hình dáng cái Đường Lưỡi Bò mà Trung Cộng vạch ra trên Biển Đông nước ta, nói rằng tất cả đều thuộc thiên triều! Đội banh No U FC vừa đá banh vừa đá Trung Cộng!

No-U là một phong trào của người Việt Nam yêu nước phát động trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 2011. Có 11 cuộc biểu tình nổi lên làm dấy lên phong trào chống Trung Cộng xâm lược. Nhiều nhóm đã xuất hiện dưới những tên như No-U Hà Nội, No-U Sài Gòn, No-U Đà Nẵng. Những nhà tranh đấu cùng nhau cất tiếng hát những bài “Việt Nam Tôi Đâu?” hay “Anh Là Ai?” của Việt Khang, hoặc “Đáp Lời Sông Núi” của Trúc Hồ.

Từ năm 2011 nhiều nhóm No U ra đời hoạt động với mục tiêu khác nhau, câu lạc bộ bóng đá No-U là một. Đó là những nhà hoạt động dân chủ trong phong trào No U đã bị cấm tụ họp, cấm biểu tình; họ bèn thành lập một đội bóng để găp nhau. Hơn 40 nhà tranh đấu đã tập họp từ lúc đầu, dần dần thu hút hàng trăm người khác trong giới công nhân, trí thức, thương gia, các giáo sư và sinh viên. Chiếc áo thun màu vàng vẽ Đường Lưỡi Bò hình chữ U với hai nét gạch chéo xóa bỏ. Khẩu biệu của No U là “Xóa Đường Lưỡi Bò – Bảo Vệ Tổ Quốc!”

Nhờ có dịp gặp gỡ thường xuyên vào mỗi ngày Chủ Nhật, các nhà tranh đấu dân chủ đã nuôi dưỡng phong trào, cảnh tỉnh đồng bào cùng phản đối thái độ đê hèn của người cầm quyền cúi đầu trước quân xâm lược phương Bắc. Họ đá banh, trong khi chờ cơ hội tổ chức biểu tình công khai cho đồng bào tham dự! Năm 2018, báo Economist nhắc lại, hàng ngàn người Việt đã biểu tình khắp nước phản đối dự luật Đặc Khu Kinh Tế bán nước cho Trung Cộng.

Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể cấm người dân đá banh! Đảng còn lợi dụng những dịp như đội banh nước nhà thắng tại giải SEA Games để quảng cáo cho chế độ! Mấy chục bàn chân của các cầu thủ đã trở thành những cột trụ chống đỡ cho độc quyền tham nhũng của các quan chức và “tư bản đỏ.”

Không thể chính thức cấm đoán, nhưng Cộng Sản đã đàn áp No U tận tình. Các cầu thủ mặc áo thun mang chữ “No U FC” bị công an đến từng nhà đe dọa.

Các cầu thủ thường hẹn nhau trên các mạng xã hội hẹn ngày đá banh, nên công an buộc chủ nhân các sân banh không được cho No-U FC vào đá. Nhiều lần các cầu thủ tới sân cỏ bị công an vây đánh, đuổi đi. Họ đành phải rút lui, nhưng bí mật kéo nhau qua đá ở một sân banh khác đã hẹn trước. Đó là kế “dương Đông kích Tây” để đánh lừa bạo quyền! Sau mỗi trận đấu, No U FC vẫn đưa hình ảnh lên Facebook cho công an thấy mặt từng người! Các chủ sân banh còn được công an gửi cho hình các cầu thủ No U để từ chối khi họ đến thuê sân!

Nhiều người bị tham dự No U đã bị đón đường đánh đập như Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, vân vân. Trương Văn Dũng, Lê Hồng Phong đã bị bắt, bị đánh và bị cùm trong đồn công an. Cô Bùi Thị Minh Hằng, một hội viên No U, bị đưa vào trại cải tạo. Báo Economist cho biết ông Anh Chi, một người sáng lập nhóm đã bị đảng Cộng Sản gọi là “kẻ thù của nhân dân” và công an bắt người chủ nơi anh làm việc phải đuổi anh. Nhưng không sờn lòng, các cầu thủ No U vẫn ra sân mỗi ngày Chủ Nhật, tờ báo viết. Sau sáu năm kể từ khi thành lập, ông Nguyễn Tường Thụy đếm, đội bóng No U đã ra sân 251 lần, không kể những trận đấu giao hữu!

Không những ngăn cản các cầu thủ No U ra sân, đảng Cộng Sản còn ngăn cấm không cho họ đi ăn chung ở nhà hàng nữa! Năm 2015, hơn 100 cầu thủ và người ái mộ hẹn nhau mừng sinh nhật của nhóm, đã bị công an đưa côn đồ đến đánh, cắt điện, rồi phá nát cả quán ăn. Năm 2016, họ tổ chức sinh nhật tại nhà thờ Thái Hà, nhiều người tới dự bị công an ngăn cản quyết liệt ngay từ lúc ra khỏi nhà mình, ký giả tự do Nguyễn Tường Thụy bị chặn trước cửa nhà thờ!

Các tờ báo ngoại quốc viết về đội banh No U đều nhấn mạnh đến tinh thần chống Trung Cộng xâm lược của dân Việt Nam. Ký giả Simon Denyer của Washington Post đã bay từ Bắc Kinh sang phỏng vấn anh Nguyễn Chí Tuyến vào năm 2015 sau khi chứng kiến cảnh người Việt rầm rộ biểu tình chống Tập Cận Bình đến Hà Nội.

Chỉ có báo đài trong nước, bị Tuyên Giáo bịt mồm, bịt miệng, khóa tay, cùm chân là không dám đả động tới đội banh hy hữu này. Nhưng quý vị làm truyền thông trong nước vẫn có thể vẫn cổ động cho No U, dù không nói tên đội banh này!

Nhân kết quả SEA Games, họ có thể lên tiếng hô nào toàn dân ra sân cỏ đá banh! Muốn làm rạng danh người Việt Nam hãy phát triển những bàn chân đá banh, nhà nhà đá banh, những người đá banh! Với khẩu hiệu đó, các ký giả thể thao trong nước có thể hô hào toàn dân cương quyết bảo vệ quyền đá banh tự do! Không cho ai được cấm đoán!

Đó là một cách ủng hộ phong trào No U! Đá banh làm vẻ vang dân Việt! Con Rồng cháu Tiên chắc chắn được vẻ vang hơn là những vụ ăn trộm ăn cắp ở Nhật Bản!

Sau vụ cô Nguyen Thi Phuong Uyen, 21 tuổi, bị bắt về tội ăn trộm, với thành tích một năm qua làm 161 vụ, lấy cắp khoảng 8,300 mỹ phẩm tại nhiều nhà thuốc ở Tokyo, trị giá khoảng $256,000, có người đề nghị ghi tên cô vào Sách Kỷ Lục Guinness cho vẻ vang!

Có hai người ở Mỹ mới quen nói chuyện với nhau, một người gốc Nhật, người gốc Việt. Ông Việt hỏi: “Bạn đã thăm Việt Nam, bạn thấy nước nước ấy thế nào?” Ông Nhật cười: “Ở nước Việt Nam, một nửa chỉ lo đá banh, nửa kia thì chuyên ăn trộm mỹ phẩm!”

Người Mỹ gốc Việt nói nhẹ nhàng: “Mẹ tôi người Việt Nam!”

Ông Mỹ gốc Nhật ngạc nhiên: “Ủa? Thế cụ bà đá cho đội banh nào?” (Ông Quán)

[jwplayer Co1dvd1J-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT