Phi công mất passport phải làm gì?

Ông Quán

Một chuyến bay của Công ty T’way Air từ Sài Gòn đi Incheon đã phải hoãn sang ngày hôm sau, chỉ vì ông phi công đến phi trường Tân Sơn Nhất nhưng không được vào. Ông tài xế tàu bay đã mất passport, mất sổ thông hành, mất cái người Tàu ở Bắc Kinh gọi là hộ chiếu.

Bản tin được đăng tải trên các tờ báo, các mạng tin tức, và trên Facebook, người ta đọc đầy đủ các chi tiết, nhưng vẫn thấy còn thiếu, cần Ông Quán bổ túc!

Chi tiết thứ nhất, do nhật báo Korea Times cung cấp, là công ty T’way Air đã cấp tốc xin Tòa Đại Sứ Nam Hàn ở Hà Nội cấp bản sao passport cho nhân viên của họ, nhưng giữa ban đêm nhân viên sứ quán không ai làm việc! Cho nên phải chờ sáng ngày hôm sau ông phi công mới có passport, hộ chiếu mới, chuyến bay đáng lẽ cất cánh lúc 10 giờ 35 phút tối Thứ Sáu tuần trước, bị hoãn tới 9 giờ 40 sáng Thứ Bảy!

Korea Times cũng loan tin 160 hành khách của T’way Air đã được công ty mời vào ngủ tạm trong khách sạn, và ngày hôm sau được mời ăn sáng trước khi đi; như các hãng hàng không thường vẫn làm.

Chi tiết quan trọng nhất là Công ty T’way Air đang mở cuộc điều tra coi (1) Tại sao anh phi công này mất passport và (2) anh mất passport ở chỗ nào?

Ông Quán ngạc nhiên về cuộc điều tra này! Công ty T’way Air chỉ cần hỏi anh phi công một câu là biết anh ta mất passport ở đâu, tại sao mất! Có chi mà phải “mở một cuộc điều tra?”

Chúng ta phải thắc mắc như vầy: Ngoài passport anh ta còn mất tiền bạc, hay đồ quý giá nào mang bên mình không? Mất tiền, mất bạc, mất đồng hồ đều dễ, chớ chuyện mất passport rất khó xảy ra! Một người phi công hầu như ngày nào cũng phải bay từ nước này qua nước khác, tại sao ông bạn trẻ Hàn Quốc này không ôm cái passport khư khư bên mình như bao khách du lịch khác, mà lại để cho nó thất lạc?

Một công ty hàng không ngoại quốc thì làm sao một mình điều tra mấy chuyện mất mát ở xứ người ta được? Một vụ mất passport như vầy chắc chắn phải được nhà chức trách địa phương điều tra ngay lập tức. Tại sao T’way Air không nhờ vả công an phi cảng Tân Sơn Nhất hay công an thành phố mang tên Hồ tìm hiểu nội vụ? Chắc là họ phải điều tra rồi nhưng không muốn nói ra, vì có quá nhiều “vấn đề tế nhị?” (nhà nước Việt Nam thường gọi là “vấn đề nhạy cảm”).

Phóng viên báo Korea Times chỉ cần gọi một cú điện thoại hỏi các sếp công an là có thể trả lời các câu hỏi này ngay. Tại sao các đồng nghiệp của bổn báo lại không nói chi cả?

Đúng là người ta muốn che giấu nhiều chuyện bí mật!

Cho nên Ông Quán đã mở cuộc điều tra riêng tìm hiểu lấy! Cuộc điều tra cho biết rằng anh phi công của hãng T’way Air đã được lệnh không được nói câu nào với nhà báo, với hành khách hoặc đồng nghiệp nếu người nghe hiểu là anh nghĩ mình bị ăn trộm, bị lấy cắp, bị cướp giật. Anh cũng không được nói mình đã đi tới những nơi nào đáng lẽ không nên tới, gặp gỡ những hạng người nào đáng lẽ không nên gặp, vào những lúc đáng lẽ không nên đi ra khỏi phòng mình!

Bất cứ một chữ nào, dù dùng tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh hay tiếng Việt mà dính tới ăn trộm, ăn cắp hay cướp giật đều sẽ bị công an nước Việt Nam Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa phản đối! Sẽ bị bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng Sản công kích, đánh phá kịch liệt và toàn diện! Công ty T’way Air có thể mất giấy phép bay tới Việt Nam; hoặc ít nhất, không được phép hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất nữa!

Cho nên, khi công ty T’way Air mở cuộc điều tra riêng của họ, họ cũng sẽ không bao giờ công bố kết quả nếu như trong bản phúc trình có những chữ ăn trộm, ăn cắp hay cướp giật!

Nhưng nhờ mở cuộc điều tra trong một tuần lễ vừa qua, Ông Quán đã tặng công ty T’way Air một cẩm nang có thể giúp cho các hãng hàng không quốc tế không bao giờ phải hoãn chuyến máy bay tới 11 tiếng đồng hồ, chỉ vì một chuyện vặt vãnh là phi công mất passport.

Với cẩm nang này, phi công nào cũng có thể đi khắp nước Việt Nam mà không lo mất passport nữa! Mất rồi, muốn có passport mới? Dễ ợt! Tất nhiên, phải trả tiền! Nhưng dù giá cao bao nhiêu cũng còn rẻ hơn số tiền thuê khách sạn và trả tiền ăn cho hàng trăm hành khách, nhất là phí tổn rất lớn khi công ty mất uy tín vì trễ chuyến bay!

Cẩm nang chỉ gồm mấy số điện thoại. Gọi đúng một số đó sẽ có người sẵn sàng cung cấp hộ chiếu passport giả, của bất cứ quốc gia nào, với tất cả các con dấu, các visa xuất nhập cảnh ra vô bất cứ nước nào! Công việc chỉ mất vài tiếng đồng hồ thôi! Muốn chắc ăn, hãy chấp nhận mua passport với giá cao nhất, vì công an cửa khẩu ở Việt Nam chỉ thoáng nhìn loại passport này thì họ biết ngay đây là… passport thứ thiệt! (Ông Quán)

[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT