Quid pro quo: Hai lần đánh hụt!

Ông Quán

Biết ăn vụng thì biết chùi mép. Một câu tục ngữ Việt Nam rất hữu ích. Đó là chuyện nhỏ trong nhà bếp. Chuyện lớn trong thiên hạ, như chuyện chính trị, khi ăn vụng cũng phải biết chùi mép. Nhưng nghệ thuật chùi mép phải cao hơn một bực: Làm cách nào cứ ăn vụng nhưng không để lại vết tích nào cả. Không cần chùi mép nữa!

Nghệ thuật “Chùi mép ngay khi đang ăn vụng” là tài của các chính trị gia điêu luyện. Cứ coi trong vụ Tổng Thống Donald Trump điện thoại với Tổng Thống Volodymyr Zelensky xứ Ukraine.

Khi đảng Dân Chủ bắt đầu cuộc điều tra về vụ Trump-Zelensky mục đích họ nhắm vào là gì? Họ muốn chứng minh ông Trump dùng quyền xuất tiền viện trợ để ép ông Zelensky nói những lời làm ông Joe Biden mang tai tiếng thì mới xuất ngân. Nghĩa là có trao đổi, nói tiếng La Tinh là Quid Pro Quo.

Giống như một tay bắn cung, đảng Dân Chủ nhắm vào tiêu điểm đó: Quid Pro Quo.

Đầu đuôi câu chuyện đã được kể nhiều lần chắc ai cũng nhớ rồi nhưng cứ xin nhắc lại.

Nước Ukraine cần viện trợ Mỹ để chống Tổng Thống Vladimir Putin, nước Nga. Ông Zelensky mới lên, rất muốn được qua Mỹ gặp Tổng Thống Trump, để chứng tỏ Mỹ vẫn giúp nước ông. Ông Trump cử Rudy Giuliani, luật sư riêng của mình qua gặp các người thân cận của ông Zelensky. Ông Giuliani nói cho cả nước Ukraine biết rằng Tổng Thống Trump muốn chính phủ Ukraine điều tra tham nhũng trong một công ty Ukraine mà con trai ông Joe Biden ngồi trong hội đồng quản trị.

Ông Giuliani chỉ cần ông Zelensky tuyên bố công khai mờ cuộc điều tra là đủ. Ai cũng biết, khi ông tổng thống một nước tuyên bố sẽ điều tra tham nhũng một công ty có con ông Biden trong đó thì bản tin loan ra cũng đủ làm mất uy tín của ông Biden. Ông Biden lúc đó đang là ứng cử viên dẫn đầu của đảng Dân Chủ sẽ tranh chức tổng thống với ông Trump năm tới (vào giữa Tháng Mười Một này thì Biden đang xuống giá).

Đầu năm nay Quốc Hội Mỹ đã biểu quyết viện trợ gần $400 triệu cho Ukraine cùng những nước đang bị ông Putin đe dọa. Tổng Thống Trump hoãn không cho gửi số tiền này qua Ukraine. Chắc ông Putin rất hài lòng. Các nhân viên Hạ Viện Mỹ qua theo dõi vụ các nước mới được Quốc Hội Mỹ cấp viện, thấy Georgia và Moldova đã được lãnh tiền, còn Ukraine thì không. Lúc đó họ mới biết ông tổng thống Mỹ ra lệnh hoãn. Họ báo cáo với giới lãnh đạo Hạ Viện, nhiều người ngạc nhiên. Không cần “người thổi còi” câu chuyện hoãn xuất ngân cũng sẽ thành tin lớn. Người ta sẽ hỏi: Tại sao?

Ông Trump và ông Zelensky nói điện thoại. Ông Trump kể công nước Mỹ viện trợ rất nhiều cho Ukraine. Ông nói muốn ông Zelensky “giúp một việc, do a favor.” Ông nói Zelensky nên chú ý điều tra tham nhũng mà ông Giuliani gợi ý.

Khi có người tố cáo, Hạ Viện Mỹ mở cuộc điều tra. Đây là việc ông tổng thống hoãn cấp viện cho Ukraine trong khi yêu cầu ông Zelensky điều tra về con ông Biden. Có tính trao đổi hay không?

Tòa Bạch Ốc công bố bản tóm tắt cuộc điện đàm Trump-Zelensky, và trong đó không thấy ông Trump nói một câu nào bảo ông Zelensky phải làm cái gì để nhận được $400 triệu!

Tổng Thống Trump tuyên bố: Không hề có trao đổi! Không có Quid Pro Quo!

Có thể coi là đảng Dân Chủ đã “bắn hụt.” Mũi tên không trúng đích Quid Pro Quo!

Nhưng sau đó, ông Gordon Sonland, đại sứ Mỹ ở Âu Châu, khai với Hạ Viện rằng ông đã nói rõ nhiều lần với các viên chức Ukraine rằng ông Zelensky sẽ không thể được gặp ông Trump nếu không làm theo đề xuất của Giuliani. Ông Sonland nói đi nói lại: Có Quid Pro Quo!

Vậy có Quid Pro Quo hay không? Đảng Dân Chủ rất phấn khởi! Mũi tên đã trúng đích!

Nhưng không chắc! Những người ủng hộ ông Trump đã cãi lại: Đại sứ Sonland nói “Có Quid Pro Quo” nhưng đó là do ông ấy suy diễn. Chính miệng ông Trump không bao giờ nói như vậy!

Ông Trump không bao giờ nói: “Phải tuyên bố điều tra con ông Biden” thì “Tôi mới tháo khoán $400 triệu viện trợ.” Hai chuyện không liên can gì đến nhau! Không hề đòi hỏi ông mất của kia bà chìa của nọ. Ông Sonland có nói Quid Pro Quo trăm lần cũng vô ích!

Có thể nói, đảng Dân Chủ dùng mũi tên Sonland bắn, nhưng một lần nữa vẫn chưa trúng đích Quid Pro Quo!

Nhưng ai cũng biết ông Trump đã lên tới chức tổng thống nước Mỹ thì chắc chắn ông không dại dột đi nói thẳng ra với ông Zelensky: “Chúng mình trao đổi nhé!” Nếu người ăn vụng biết chùi mép trước khi mở miệng ăn thì điều tra cả trăm năm nữa cũng không bao giờ tìm thấy chứng cớ!

Muốn hiểu tại sao, chúng ta phải tưởng tượng mình sống ở thành phố New York! Ở New York có các nhóm Mafia. Đó là những tổ chức phạm tội chuyên nghiệp. Nhưng muốn bắt giam một tay trùm Mafia rất khó. Họ chùi mép rất giỏi. Ăn vụng không dính mép!

Nếu một tay trùm Mafia muốn gì, ông ta không bao giờ nói thẳng: Nếu mày không làm thì tao giết! Chưa ăn vụng mép đã nhơ rồi! Không bao giờ.

Ai đọc truyện “God Father” (Ông Trùm) đều biết anh chị em Mafia chúng tôi có nhiều cách chuyển các thông điệp rất tế nhị mà không cần nói thẳng. Những phương pháp này đã được tôi luyện hàng ngàn năm trên đảo Sicily bên nước Ý. Một Ông Trùm Mafia chỉ cần nói: Tôi sẽ trả anh bằng một cái giá mà anh không thể nào từ chối được!

Không thể nào từ chối được! Chỉ nói vậy thôi, người nghe hiểu ngay Ông Trùm muốn cái gì!

Nhưng không thể nào đem câu nói đó ra tòa để truy tố (hay đàn hạch) được!

Các Ông Trùm còn những cách gửi các thông điệp mạnh mẽ hơn! Chẳng hạn, trong truyện “God Father” có một đối thủ của Ông Trùm một buổi sáng thức dậy thấy một cái đầu heo sống mới bị cắt đặt giữa phòng khách nhà mình! Trông mà khiếp đảm! Một thông điệp không lời, chỉ bê bết máu! Đó là cảnh New York. Bên Sicily, giá heo đắt, anh chị em Mafia chúng tôi thường dùng đầu dê hay đầu cừu. Nhưng cũng mới cắt, còn dính máu.

Nhưng ai có thể đem cái đầu heo hay đầu cừu ra tòa để kết án Ông Trùm Mafia?

Cho nên, đến nay, đảng Dân Chủ đàn hạch đã hai lần nhắm bắn mũi tên Quid Pro Quo vào Tổng Thống Donald Trump. Nhưng đều bắn hụt.

Chúng ta lại phải chờ đến hồi sau phân giải.

Xin kết thúc bằng một câu chuyện giễu! Có hai bà sơ đi tập bắn cung, một môn thể thao rất phổ thông ở các nước, Mỹ cũng như Nga. Bắn một mũi tên không trúng tiêu điểm, bà sơ trẻ buột miệng kêu: “Chúa tôi! Hụt rồi!

Bà sơ chị khuyên em: Đừng có kêu Chúa như thế! Phạm tội đó!

Mươi phút sau, bà sơ trẻ lại kêu lên: Chúa tôi! Lại hụt rồi!

Bà sơ lớn tuổi dọa: Đừng kêu Chúa! Ông Thiên Lôi nghe thấy sẽ đem sét đánh chết đấy!

Nhưng một lát sau bà sơ em lại không cầm được miệng: “Chúa tôi! Lại hụt nữa rồi!”

Đúng lúc đó thì sấm nổi lên đùng đùng, một tia chớp đánh xẹt xuống!

Bà sơ em không sao nhưng bà sơ chị cháy cả mũ và áo!

Trên không có tiếng nói vọng xuống: “Chúa tôi! Hụt rồi!” (Ông Quán)

[jwplayer Co1dvd1J-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT